Chồng ngoại tình còn trơ trẽn nói: 'Đàn ông là vậy, cô phải chấp nhận đi'
Đến giờ phút này tôi đã chán ngấy anh đến tận cổ. Anh công khai ngoại tình với đồng nghiệp, lại còn trơ trẽn nới với tôi: "Đàn ông là vậy, cô phải chấp nhận đi".
Anh gái gú, bồ bịch, mang tiền đi cho người ta. Khi tôi phát hiện, anh nói xin lỗi tôi, là anh sai nhưng chỉ vài ngày sau, anh lại làm những chuyện đó. Cho đến khi anh công khai ngoại tình với cô bồ cùng công ty, tôi chết lặng người. Tôi đến đánh ghen nhưng cô ta chối bay chối biến. Tôi nào có bằng chứng gì để kết tội anh. Anh không ngại cũng không xấu hổ với đồng nghiệp, cứ trơ trơ như vậy. Cho đến khi chuyện bại lộ, anh lại trơ trẽn mà nói rằng "thì đàn ông là vậy, cô phải chấp nhận đi".
Hơn 3 năm sống với anh, sinh cho anh hai đứa con kháu khỉnh mà anh không hề biết ơn tôi. Anh coi đó là trách nhiệm của tôi, anh biến tôi thành cái máy đẻ của anh để khi anh đã đủ đầy, anh tìm người con gái khác.
Anh chỉ coi tôi như cái máy đẻ... (Ảnh minh họa)
Tôi đòi ly hôn và đòi quyền nuôi con, anh không cho. Anh trơ trẽn nói không muốn con không có bố, không có mẹ, anh bắt tôi phải chung sống với anh để con cái có gia đình nhưng lại không đồng ý bỏ bồ.
Khi nhân tình của anh yêu cầu anh bỏ vợ, anh trở về nói chuyện với tôi. Cuối cùng anh đã quyết tâm ly hôn với tôi để cưới cô bồ. Thật tâm, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng vì đã thoát được khỏi cuộc hôn nhân bi kịch này.
Tôi thà ở một mình, nuôi con một mình còn hơn là ở với anh - người đàn ông bạc tình bạc nghĩa.
Mặc dù có nhân tình bên ngoài, nhưng em không chịu ly hôn với tôi. (Ảnh minh họa)
Nếu chị em nào đang trong tình cảnh như tôi, hãy nhớ: "Phụ nữ chỉ khổ khi cả đời hi sinh mù quáng cho người đàn ông phụ tình mà không dứt ra được." Tôi từng ngậm đắng nuốt cay nhìn chồng bên người phụ nữ khác, nên giờ tôi thấy trân trọng cuộc sống tự do, hạnh phúc bên con thay vì cam chịu tủi hờn. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng duyên phận của chúng tôi đã kết thúc lâu rồi. Chúc anh hạnh phúc bên tình mới!
T.B - Theo Vietnamnet
-
10 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
12 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
18 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
23 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước