Cay đắng 'dâng' vợ sắp cưới cho bạn thân chỉ sau 1 buổi sinh nhật 'định mệnh'
Sau buổi sinh nhật đó, họ còn hẹn hò nhau bên ngoài nhiều lần mà tôi không hay biết.
Thật sự không có nỗi đau nào lớn hơn bị phản bội, nhất là khi bị phản bội bởi những người mình quá tin tưởng. Giờ đây tôi đang phải nếm trải cảm giác đó, khi mà một bên là vợ sắp cưới, một bên là người bạn thân bao năm qua.
Với những người con gái khác tôi còn chút hoài nghi chứ với vợ sắp cưới của mình, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ cô ấy lại là loại người như vậy. Bao năm bên nhau, bản tính cô ấy như thế nào tôi hiểu rất rõ.
Cô ấy xinh đẹp nhưng sống rất tình cảm, trọng nghĩa tình. Cô ấy yêu tôi cũng không màng tiền bạc, lợi lộc. So với những người theo đuổi cô ấy thời bấy giờ, tôi là người kém cỏi nhất khi sự nghiệp, kinh tế đều chưa có gì đáng kể cả.
Cô ấy yêu tôi cũng không màng tiền bạc, lợi lộc. So với những người theo đuổi cô ấy thời bấy giờ, tôi là người kém cỏi nhất khi sự nghiệp, kinh tế đều chưa có gì đáng kể cả. (Ảnh minh họa)
Vậy mà cô ấy vẫn bên tôi, yêu tôi bao năm qua và hai đứa đang chờ đợi một cái kết ngọt ngào vào cuối năm nay. Cô ấy thực sự tốt và thánh thiện, không tính toán thiệt hơn trong tình yêu. Lúc nào cô ấy cũng động viên tôi cố gắng dù tôi chưa lo được cho cô ấy nhiều. Khỏi phải nói, bố mẹ tôi ưng thuận và quý cô con dâu tương lai này như thế nào.
Câu chuyện bắt đầu rẽ sang một chiều hướng khác khi mà người bạn thân của tôi về nước. Tôi và cậu ta chơi thân với nhau nhưng hai đứa khác nhau rất nhiều. Cậu ta điển trai, nhà giàu có, học vấn lại cao. Thêm vào đó lại mới đi tu nghiệp nước ngoài nên hai đứa có sự khác biệt rất lớn. Điểm tôi trọng vọng nhất chính là dù hơn người như thế nhưng không bao giờ cậu ta khinh thường bạn bè. Lúc nào về nước cậu ta cũng tìm chúng tôi vui vẻ, quý mến. Tình bạn ấy tôi vô cùng trân quý.
Lần này cậu ta về hẳn. Hôm đó là sinh nhật cậu ta nhưng tôi lại đang đi công tác xa nhà 2 tháng không về được. Chẳng chút e ngại, tôi điện thoại nhờ vợ sắp cưới tới dự thay mình. Tôi không thể bỏ qua lời mời của người bạn tốt như vậy được nên nếu tôi không thể đi thì cô ấy sẽ đi thay. Tôi chẳng bao giờ nghĩ yêu mình lâu đến thế mà giờ cô ấy lại nhanh chóng đổ gục trước một người khác dù mới chỉ gặp họ trong ít giờ đồng hồ.
Tôi chẳng bao giờ nghĩ yêu mình lâu đến thế mà giờ cô ấy lại nhanh chóng đổ gục trước một người khác dù mới chỉ gặp họ trong ít giờ đồng hồ. (Ảnh minh họa)
Ấy vậy mà họ yêu nhau thật. Sau buổi sinh nhật đó, họ còn hẹn hò nhau bên ngoài nhiều lần mà tôi không hay biết. Lúc đó tôi vẫn đang ở chỗ công tác nào có biết gì. Lần nào điện thoại về hỏi thăm tôi cũng rất vui khi gặp bạn, gặp vợ sắp cưới của mình. Ai ngờ, sau lưng tôi, họ đâm tôi một nhát chí mạng. Chỉ có hơn 2 tháng mà họ đã lên giường cùng nhau, cảm thấy không sống thiếu nhau được.
Tôi trở về sau cú điện thoại của bạn gái thổ lộ thật lòng là đã phản bội tôi. Tôi chết lặng khi biết người đó lại chính là bạn thân của mình. Cô ấy nói chưa bao giờ thấy yêu một ai cuồng si đến thế. Cô ấy không biết nhà anh ta giàu thế nào, anh ta học giỏi ra sao nhưng cách mà anh ta tán gái, chinh phục làm cô ấy yêu mê mệt và không giữ nổi mình. Cô ấy xin tôi tha lỗi, nhưng cô ấy không muốn tiếp tục tình yêu với tôi nữa vì quá yêu người kia mất rồi.
Lao về nhà như một kẻ điên, tôi tìm họ để đối chất thì cả hai thừa nhận rất yêu nhau và không thể sống thiếu nhau được. Thật nực cười, mới chỉ có hơn 2 tháng trời mà tôi bỗng dưng bị hất ra như một kẻ thứ ba thừa thãi.
Bây giờ bạn gái tôi tránh mặt tôi và muốn dứt khoát chia tay. Tôi đau khổ vô cùng. Ban đầu tôi đã nghĩ sẽ chẳng cần cô ta, một người phản bội nhưng càng xa tôi lại càng thấy nhớ và không muốn đánh mất. Tôi có nên níu giữ, tìm mọi cách để cô ấy quay về bên mình không? Tình cảm của cô ấy và cậu bạn thân chắc chỉ là say nắng nhất thời thôi, tôi không muốn uổng phí cuộc tình của mình. Nhưng liệu có phải tôi quá ngây thơ khi tin vào một người dễ dàng phản bội mình như thế? Tôi phải làm gì đây?
Theo Khám phá
-
21 phút trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
10 giờ trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
11 giờ trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
14 giờ trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
16 giờ trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
18 giờ trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
19 giờ trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
1 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
1 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
1 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
1 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
2 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
2 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
2 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
-
2 ngày trướcMới cưới được hơn nửa năm nhưng tôi cảm thấy rất cô đơn và ngột ngạt khi cuộc sống trước đây hoàn toàn đảo lộn, người chồng luôn đứng về phía mẹ mình kể cả khi tôi không có lỗi
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
10 giờ trước