Cha tưới xăng đốt con vì không níu kéo được tình cảm với vợ

Sau 3 tháng ly hôn, anh Cường năn nỉ vợ hàn gắn lại tình cảm nhưng không được. Trong lúc tuyệt vọng, nông dân này đã đổ xăng vào người mình và con gái, rồi châm lửa đốt.

Ngày 5/4, Công an xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn (An Giang) cho biết đã vào cuộc điều tra vụ cha tưới xăng lên người mình và con gái, rồi châm lửa đốt. Sự việc xảy ra tại ấp Sơn Tân, xã Vọng Đông (gần chợ Núi Chóc), khiến 2 người bỏng nặng.

Theo nhà chức trách, anh Nguyễn Phú Cường (36 tuổi, ngụ xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn) với chị Lục Thị Hồng Nhung (29 tuổi, quê Kiên Giang) kết hôn được 9 năm. Gần đây, vợ chồng thường cãi nhau vì cuộc sống gặp cảnh túng thiếu, nên ra tòa ly hôn 3 tháng trước.

Con gái của hai người là bé Nguyễn Hồng Tiến (8 tuổi) do anh Cường nuôi dưỡng. Để được gần con và tiện việc mua bán, chị Nhung không về với cha mẹ ruột mà thuê nhà trọ ở lại An Giang. Mỗi khi nhớ con, chị đến nhà chồng cũ thăm bé Tiến.

Bé Tiến bỏng nặng
Bé Tiến bỏng nặng.

Chị Nhung cho biết, sáng 4/4, anh Cường dẫn bé Tiến đến gặp mẹ. Lúc này, chị đang bán trái cây, nghe chồng năn nỉ, muốn hàn gắn lại tình cảm nhưng người vợ mới ly hôn không đồng ý.

"Bé Tiến kéo áo, nói 'về đi mẹ ơi', nhưng tôi không chịu vì đã ra tòa ly dị rồi thì không ở lại được với ba nó nữa. Lúc này ổng quát 'Tiến, về con', rồi kéo nó ra đường, lấy chai xăng treo trên xe, đổ lên người hai cha con. Sự việc xảy ra quá nhanh, tôi chạy ra nói 'về thì về' thì ổng bật quẹt gas, lửa bùng lên, khiến tôi trở tay không kịp", người mẹ kể.

Theo chị Nhung, trong lúc cuống cuồng, người mẹ da xạm nắng này vừa kêu cứu mọi người xung quanh, vừa xé áo con gái ném ra ngoài. Sau đó, chị quay sang dập lửa cho anh Cường, khiến tay trái bị bỏng.

Khi lửa tắt, anh Cường với bé Tiến được đưa vào bệnh viện huyện rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang. Cả hai sau đó được chuyển lên TP HCM vào trưa cùng ngày. Theo Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM), bé Tiến bỏng độ 2, 3 diện tích 85% da toàn thân và sốc bỏng nặng.

Đối với anh Cường, Bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán bỏng 48% da toàn thân, trong đó vết bỏng sâu chiếm 10%. Đến chiều nay, anh vẫn chưa nói được, phải đặt ống nội khí quản và theo dõi bỏng đường hô hấp.

Mẹ của anh Cường là bà Nguyễn Thu Thủy cho biết, con trai bà bị bệnh động kinh, điều trị nhiều năm nhưng chưa hết. Trước lúc xảy ra vụ việc, bà Thủy nghe hàng xóm báo rằng, thấy anh Cường treo chai xăng trên xe máy, chở bé Tiến từ xã Mỹ Phú Đông qua xã Vọng Đông.

"Lúc đó tôi nghi Cường đi tìm vợ cũ và làm chuyện dại dột nên đón xe ôm chạy theo. Đi hơn nửa đường thì hay tin cháu nội với con trai bỏng nặng", bà Thủy kể trong nước mắt.

Để có tiền chữa trị cho chồng cũ và con gái, hai ngày qua, chị Nhung vay nóng của nhiều người được khoảng 20 triệu đồng. Số tiền này quá lớn so với nghề bán trái cây của chị, lãi chỉ khoảng 100.000 đồng/ngày.

"Anh Cường và bé Tiến bỏng nặng, tiền không có cũng phải tìm cách vay nóng để lo chứ biết sao. Cầu mong hai cha con sớm qua nguy kịch", chị Nhung nói.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất