Chắc gì yêu người hơn nhiều tuổi đã là tốt số, hội chị em chung cảnh ngộ đã bóc trần 3 sự thật sau đây
Ừ thì cũng có an toàn, cũng thừa ổn định đấy nhưng yêu người hơn nhiều tuổi cũng lắm chông gai.
Nhắc đến chuyện yêu người hơn nhiều tuổi người ta thường chỉ nghĩ đến ổn định, an toàn. Nhưng chuyện tình yêu đâu thể có quy luật như một cộng một bằng hai, chỉ khi là người trong cuộc thì ta mới thấu hiểu.
Nhiều là 9, 10 tuổi, nhưng cũng có thể là 13, 20 hoặc hơn nữa, chẳng ai có thể mặc định. Các nàng có bao giờ thắc mắc, yêu một người không còn trẻ mình sẽ được gì và mất gì?
Ngoài kia có sóng gió đến đâu thì bên chàng sẽ luôn là mái ấm
Người hơn bạn nhiều tuổi chắc chắn sẽ có sự trầm ổn, trải nghiệm của những va vấp trên đường đời. Người bằng tuổi có thể trưởng thành cùng bạn, người ít tuổi hơn có thể trẻ hóa tâm hồn bạn, còn sự đĩnh đạc và chín chắn thì chẳng ai có thể đem lại cho bạn, trừ người hơn tuổi.
Ảnh minh họa.
Họ giỏi giang hơn bạn, hiểu đời hơn bạn nhưng sẽ chỉ cho bạn một cách hòa nhã và lịch thiệp. Sự ân cần của anh ấy không làm bạn thấy kém cỏi, ngược lại, nó càng khiến bạn thêm ngưỡng mộ và tin tưởng mà thôi. Khi công việc và sự nghiệp đã đi vào ổn định, ở bên anh ấy bạn sẽ luôn cảm thấy an toàn.
Chiều chuộng như trứng mỏng
Ở bên một người đã không còn trẻ, nàng sẽ luôn được là công chúa. Bản năng của đàn ông là chở che, bản năng của phụ nữ là nương tựa. Họ đã qua nhiều vấp ngã để biết được giá trị của niềm vui, họ sẽ thấy niềm vui của nàng chính là của họ, nàng vui thì họ cũng an lòng.
Qua những mối tình trước, chàng sẽ hiểu vì sao lại đổ vỡ, vì sao lại chia tay và biết trân trọng nàng ở hiện tại. Chàng hiểu tâm lý phụ nữ và biết mình nên làm gì để tránh tổn thương cho cả hai.
Ảnh minh họa.
Ghen một cách rất đàn ông
Chàng trai trẻ có thể đăng ảnh tình tứ của hai người và gắn thẻ khắp mọi nơi để đánh dấu "chủ quyền", người ấy có thể giận bạn, đùng đùng kéo bạn ra về khi thấy dấu hiệu tình tứ của bạn khác giới. Với đàn ông hơn tuổi họ sẽ không làm vậy.
Chững chạc và điềm tĩnh, chỉ cần một cái khoác vai, một lần vuốt tóc hay nụ hôn vương trên trán là quá đủ. Ghen của chàng khiến bạn cảm thấy mình vẫn được yêu nhưng không làm bạn thấy tù túng, ngột ngạt, nàng nhỉ?
Nhưng để được trải nghiệm nhưng điều ấy thì nàng cũng phải biết chấp nhận những khó khăn khi bước qua khoảng cách thế hệ để đến với chàng.
Khi tuổi tác không đơn thuần là con số
Nếu chàng chỉ hơn bạn 1 giáp hoặc 10 tuổi, điều đó chưa hẳn thành vấn đề. Nhưng khi con số ấy lên đến 15, 20 tuổi thì đó thực sự là khoảng cách thế hệ. Bối rối là có thật khi người yêu chỉ kém mẹ vài tuổi, thậm chí bằng vai phải lứa chứ chẳng đùa.
Ảnh minh họa.
Khác biệt về tư tưởng
Những quan niệm về thú ăn chơi, tình yêu, tình dục chắc chắn sẽ có sự khác biệt. Chàng có thể rất hợp bạn nhưng không thể hợp nổi với đám bạn của bạn, do đó anh ấy sẽ né tránh những cuộc gặp gỡ, tụ tập đông người.
Khi hai bạn sống ở những thế hệ khác nhau, trải nghiệm tuổi thơ, thời kỳ sẽ khác nhau. Nếu không có sự cảm thông sâu sắc thì hai bạn khó lòng mà dung hòa nổi.
Cảm xúc quá ổn định đến nhàm chán
Khi yêu bạn luôn mong đợi những trạng thái cảm xúc khác nhau như ngạc nhiên, bất ngờ, xúc động, giận hờn, trông ngóng, chờ mong thì có thể bạn hợp với người trẻ hơn. Yêu người hơn nhiều tuổi họ sẽ bình ổn cả đời sống lẫn tính cách. Không còn những bồng bột, đam mê nồng cháy, tình yêu của họ sẽ là bình yên và nắm tay nhau qua tháng ngày.
Yêu người hơn nhiều tuổi đương nhiên sẽ khiến phụ nữ an tâm dựa dẫm nhưng cũng không ít điều phải đánh đổi. Suy cho cùng cũng không có gì là hoàn hảo cả, liệu bạn có dám không?
Theo Helino
-
9 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
12 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
18 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
22 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước