Chết lặng khi biết nguyên nhân anh chàng đẹp trai như tài tử nằng nặc đòi cưới cô vợ xấu
Tiếng anh nói qua điện thoại làm tôi sững sờ cả người: “Ôi mày ơi, lấy vợ càng xấu thì nó càng lụy mình. Nó càng phải phục vụ và chiều chồng như chiều vong. Hơn nữa vợ xấu nó mới không cắm sừng mình…”
Kể từ hôm nghe được câu chuyện giữa chồng sắp cưới và người bạn thân của anh đến giờ, tôi nằm lì trong phòng, không bước chân đi đâu. Tôi cảm thấy cực kì bế tắc. Tôi không tìm được lối thoát cho chính mình.
Một nửa tôi muốn chấm dứt tất cả với người đàn ông tồi tệ, coi thường mình đến thế. Nhưng một nửa tôi lại sợ nếu hủy hôn, cuộc đời tôi còn khổ nữa. Rồi đây ai sẽ chấp nhận lấy một đứa cưới tới nơi rồi còn hủy, và tương lai của tôi liệu có được ai đón nhận nữa không?
Không cần mọi người phải nói tôi cũng tự thấy kinh ngạc về chuyện tình của mình. Ở công ty tôi, anh thuộc hạng “tài tử đào hoa”. Số con gái si mê anh nhiều không sao đếm xuể. Ấy vậy mà bỏ qua tất cả những đối tượng lí tưởng ấy, anh lại quyết định tán tỉnh, tìm cách chinh phục và ngỏ lời cầu hôn với tôi.
Bỏ qua tất cả những đối tượng lí tưởng ấy, anh lại quyết định tán tỉnh, tìm cách chinh phục và ngỏ lời cầu hôn với tôi. (Ảnh minh họa)
Thời gian đầu tôi còn nghĩ anh mang mình ra làm trò đùa. Mặc dù tôi không phải là người quá xấu xí nhưng tôi tự ý thức được rằng so với anh, tôi hoàn toàn không xứng.
Tôi đã từ chối anh nhiều lần nhưng anh vẫn lăn xả vào tìm mọi cách để chinh phục tôi. Nhìn cách mà anh yêu, anh lăn xả vào để chiếm được cảm tình của tôi, ai ai cũng phải cảm động. Cuối cùng sau 4 tháng, tôi đã nhận lời yêu anh.
Khi chúng tôi chính thức là một cặp, nhiều người cũng ngạc nhiên. Nhưng tôi thấy rõ anh rất tự hào về hai đứa. Gần 1 năm yêu nhau anh đưa tôi về ra mắt và xin phép cưới.
Bố mẹ anh ban đầu có vẻ cũng không hài lòng lắm nhưng trước thái độ quả quyết của anh cũng phải chấp thuận. Càng lúc tôi càng thấy mình may mắn khi tìm được người đàn ông yêu thương và trân trọng mình đến vậy.
Nhưng cuộc đời quả thật không đơn giản như tôi hình dung. Nếu không có cuộc nói chuyện hôm đó giữa chồng sắp cưới và người bạn thân thì tôi đã tưởng mình hạnh phúc lắm…
Hôm đó anh dẫn tôi đi gặp đám bạn thân trước ngày cưới. Tàn cuộc, anh đưa tôi về nhà rồi dẫn 2 người bạn thân trở về nhà anh ngủ. Nhưng vì anh lại cầm nhầm luôn cả chìa khóa của tôi lại phải vòng qua để lấy…
Và đó là cơ hội để tôi nghe thấy những lời chua chát nhưng là sự thật.
- “Tao chẳng hiểu mày thế nào nữa, ngày xưa yêu bao nhiêu em xinh như mộng giờ cưới con vợ xấu thế…”
- “Ôi thế thì mày không hiểu rồi, lấy vợ xấu là chủ đích của tao nhé. Vợ xấu thì không bao giờ nó dám lên mặt với mình. Nó phải phục tùng mình, gọi dạ bảo vâng. Hơn nữa cũng không lo bị cắm sừng. Chứ mấy cô xinh đẹp chỉ để lên giường thôi cưới về nó cành cao, chảnh chọe đi hầu nó mệt lắm”.
Tôi chết lặng cả người khi nghe những lời đó từ miệng người đàn ông mà mình sắp cưới làm chồng nói ra những lời đó. Tôi ra về và ôm một nỗi đau quá lớn. Tôi có nên lấy người như thế nữa không đây?
Theo Khám phá
-
8 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
11 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
17 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
21 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước