Choáng váng khi chồng bỏ vợ đẹp, lương 9 con số để lấy người tình nghèo, xấu xí
Thi chưa bao giờ tin có ngày mình lại thất bại thảm hại. Từng là hoa khôi của trường, cũng từng được bao nhiêu anh chàng tán tỉnh, theo đuổi, Thi đã không đồng ý ai cho tới ngày gặp anh.
Một người đàn ông không có gì quá xuất sắc, ngoại hình bình thường, công việc cũng bình thường. Chỉ là, Thi luôn cảm thấy ở anh sự chân thành, không phải vì anh có tiền, cũng không phải vì anh đẹp trai. Thi sợ những gã đàn ông vây quanh mình, miệng thở ra toàn mùi giả dối, nịnh nọt. Người thì chăm chăm nhìn vào vòng 1 của Thi, người thì chỉ nhìn vào bảng lương khủng.
Biết anh là người chân tình, Thi nhận lời yêu anh. Bao nhiêu người thắc mắc tại sao Thi lại yêu người đàn ông như thế, trong khi, có quá nhiều sự lựa chọn cho cô. Chỉ có Thi mới hiểu, anh mới chính là người khiến cô cảm thấy yên tâm, dành toàn tâm toàn ý cho công việc và sau này cũng không lo chuyện phản bội, ngoại tình.
Bố mẹ Thi vốn không muốn con gái tài giỏi lại lấy con rể bình thường như thế,nhưng trước sự cương quyết của con gái, ông bà đã không làm gì được, đành chấp nhận.
Hiểu suy nghĩ đàn ông không thích kém cạnh đàn bà nên Thi vô cùng tế nhị. Đi với chồng, cô cũng không dám dắt anh đi những đám sang trọng, cũng không muốn cho anh phải ngại ngần vì vợ có tiền. (Ảnh minh họa)
Tin tưởng là thế, nhưng cưới nhau về, sống chung với bố mẹ chồng, Thi mới hay, chồng mình không giống như những gì anh đã thể hiện. Một người đàn ông luôn luôn vâng dạ với bố mẹ, không bao giờ dám phản biện lại mẹ chứ đừng nói là cãi. Nên bất cứ việc gì mẹ đưa ra, anh đều gật đầu đồng ý.
Thi nai lưng kiếm tiền, ngày ngày đi làm, vất vả, thế mà chưa từng được một lời khen ngợi từ bố mẹ chồng. có người tới nhà bảo ‘ông bà sướng thật, có con dâu làm lương cao, thu nhập tốt, đúng là may mắn’. Thế mà tối đó, bà gọi con trai vào và bảo ‘anh xem thế nào thì xem, anh lấy vợ giỏi quá, người ta đang cười vào mặt cái nhà này. Rằng chúng ta ăn bám nó, lấy được nó là phúc của nhà ta. Anh đừng để vợ anh lấn lướt như thế’.
Lương 9 con số, quá khủng, nhưng chưa bao giờ Thi có ý lấn lướt chồng hay xúc phạm chồng, kể cả bố mẹ chồng. Chưa bao giờ cô nói với ông bà về số tiền của mình, cũng như khoa khoang chiến tích. Ngay cả việc thăng chức, cô cũng giấu ẻm đi. Vậy tại sao mẹ chồng lại suy diễn cô lấn lướt nhà chồng? Tiền bạc cô cũng bỏ ra để trang trí, sửa sang nhà cửa nhưng lại không được chấp nhận. Không lẽ giỏi cũng là cái tội. Thật tâm trong lòng Thi nghĩ, mình giỏi thì bố mẹ phải yêu mình, thương mình, biết ơn mình nhưng đằng này, không những bố mẹ chồng không biết ơn, còn khó chịu ra mặt, bực tức với Thi. Làm thế thì sao sống yên nhà chồng.
Hiểu suy nghĩ đàn ông không thích kém cạnh đàn bà nên Thi vô cùng tế nhị. Đi với chồng, cô cũng không dám dắt anh đi những đám sang trọng, cũng không muốn cho anh phải ngại ngần vì vợ có tiền. Lúc nào cô cũng ăn mặc giản dị, không lộng lẫy và luôn để mình kém chồng, nâng cao vị trí của chồng. Vậy mà anh không biết điều. Anh luôn nhìn vào đồng lương 9 con số của cô để tự ti.
Uất ức, Thi chỉ muốn bỏ chồng. Tưởng khi dọa nạt bỏ anh, anh sẽ cầu xin quay lại và hối hận, không ngoại tình nữa. (Ảnh minh họa)
Có lẽ vì thế, anh ngoại tình. Anh lăng nhăng với một người mà khi gặp, Thi cũng hốt hoảng. Người đàn bà ấy vừa xấu, vừa không có gì trong tay. Hỏi tại sao anh lại làm thế thì anh bảo ‘cần tìm người kém cỏi hơn mình’. Vậy thì ngày trước tại sao anh chọn lấy Thi. Thi nhịn, khuyên anh quay về và tha thứ cho anh nhưng ngựa quen đường cũ. Cho đến khi mẹ chồng bảo với anh ‘vợ mày khinh thường tao, hôm rồi tao bảo nó đi xe khách về quê thì nó bảo cứ thuê xe về mẹ ạ, đáng bao nhiêu tiền đâu. Nó làm như tao không có tiền, nó cậy nhiều tiền rồi nghĩ bỏ ra thuê xe là được à? Tao thích đi xe khách thì sao? Vợ thế không dạy không được con ơi!’. Nghe mẹ chồng nói, Thi choáng luôn. Những điều Thi làm dù có cố gắng thế nào thì cũng bị suy diễn nghĩ ngược đi.
Uất ức, Thi chỉ muốn bỏ chồng. Tưởng khi dọa nạt bỏ anh, anh sẽ cầu xin quay lại và hối hận, không ngoại tình nữa. Nhưng ai ngờ, anh dắt cô bồ xấu xí ấy tới và bảo ‘tôi đã có người đàn bà khác, cô đi đi’. Thi chầng hẫng.
Vậy là, hôn nhân tan vỡ chỉ vì những tự ti không đáng có, những mặc cảm và tự tôn không gạt bỏ được. Anh không bằng vợ, anh phải cố gắng. Cố gắng cũng không bằng thì phải chấp nhận và tự hào vì có người vợ giỏi. Đằng này anh lại mang về một cô bồ xấu xí, thua kém vợ để làm oai. Vậy thì Thi sẽ ra đi. Thi cũng nghĩ mình giỏi giang như vậy, tội gì phải tự hại đời mình trong căn nhà thế này, có mẹ chồng không tốt lại người chồng bội bạc. Thôi thì đi, thà là sau làm mẹ đơn thân còn hơn là sống khổ sở như thế. Vì đời cô xứng đáng được sung sướng hơn nhiều.
Theo Khám phá
-
6 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
9 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
15 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
19 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước