4 lý do dễ khiến phụ nữ ngoại tình
Coi thường vợ, không quan tâm tới cảm xúc của cô ấy, không ghi nhận sự cố gắng của cô ấy… chính là nguyên nhân dễ khiến nàng ngoại tình.
Người phụ nữ vốn được coi là phái yếu, tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, không ít người đàn ông cho rằng, phụ nữ họ “mạnh mẽ” dễ dàng vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống. Đôi khi sự thờ ơ, vô tâm của người đàn ông dễ khiến vợ mình “say nắng” người khác.
Sau đây là 4 hành động người chồng nên nói “không” để giữ hạnh phúc gia đình.
Vô tâm với vợ
Sau hôn nhân, nhiều người đàn ông vô tình khiến vợ mình buồn khi không quan tâm tới cảm xúc của cô ấy. Họ luôn đinh ninh “vợ mình chứ vợ ai’ và từ đó, họ mặc kệ cô ấy với những cảm xúc vui buồn lẫn lộn.
Đàn ông nên nhớ, nếu bạn chỉ biết đến cảm xúc của bản thân, lúc nào cũng đòi hỏi vợ phải biết bạn thích ăn gì, ghét gì, ưa màu sắc ra sao mà lại không biết những thứ đó ở vợ, thì sớm muộn, bạn cũng khiến cô ấy chán nản và rời xa bạn. Bạn đang khiến cô ấy cảm thấy bị bỏ rơi, cô độc và sẽ tìm đến một người khác hiểu cô ấy hơn.
Một số người đàn ông luôn có tư tưởng coi thường vợ mình, dù cô ấy có làm gì đi chăng nữa (Ảnh minh họa).
Không xin lỗi vợ khi sai
Sau hôn nhân, không ít gia đình rơi vào cảnh sóng gió, chông chênh. Tuy nhiên, khi đó, người đàn ông nên hạn chế cái tôi to đùng của mình để xin lỗi vợ, hãy nói với cô ấy những lời yêu thương, hãy an ủi cô ấy bằng một cái nắm tay, một ánh mắt cùng lời nói đúng thời điểm
Chính hành động nhỏ ấy, cũng sẽ khiến cho người vợ thấy rằng mình đang được chồng yêu thương, cô ấy sẽ cảm thấy mình được tôn trọng và họ sẽ chẳng bao giờ “tương tư” người khác.
Không thỏa mãn phòng the
Tình dục chính là sợi dây kết nối hai người trong hôn nhân. Nếu bạn không làm cô ấy thỏa mãn, đó chính là một sai lầm lớn. Nếu bạn lạnh nhạt, thờ ơ, dễ đẩy cô ấy vào vòng tay người khác. .
Coi thường vợ
Một số người đàn ông luôn có tư tưởng coi thường vợ mình, dù cô ấy có làm gì đi chăng nữa. Cô ấy thành công ở lĩnh vực cô ấy yêu thích, họ vẫn cho rằng cô ấy may mắn, thậm chí tặc lưỡi “quá bình thường”. Nhưng bạn nên nhớ rằng, để có thành công đó, cô ấy đã phải nỗ lực rất nhiều.
Hãy luôn tôn trọng vợ mình và khen ngợi đúng lúc. Có thể, với bạn, cô ấy không là gì cả, nhưng ngoài kia, có biết bao người đàn ông đang mong muốn có được người phụ nữ như cô ấy đấy nhé!
Theo Nguoiduatin
-
50 phút trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
3 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
9 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
13 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
23 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước