Chồng khúm núm nhắn tin xin phép bồ cho được nằm cùng vợ gây phẫn nộ MXH
Loạt tin nhắn phơi bày một tình cảnh trái ngang: Người chồng khúm núm, sợ hãi nhắn tin xin phép bồ cho được nằm cùng với cô vợ danh chính ngôn thuận đang mang bầu đang tạo ra một sự phẫn nộ lớn trong cộng đồng mạng.
Vốn dĩ, chuyện ngoại tình khi vợ mang bầu đã khiến mọi người cảm thấy tức tối và thương thay cho thân phận đàn bà. Bởi lẽ đây là thời điểm người phụ nữ cần nhất sự quan tâm, yêu thương và chăm sóc từ chồng. Vậy mà anh chồng này chẳng những không làm thế mà ngay cả việc lên giường nằm cùng với vợ thôi cũng sợ hãi phải xin phép bồ càng khiến mọi người “nóng máu”.
Theo chia sẻ ở rất nhiều diễn đàn lớn, người đàn ông này đã có vợ, hiện tại vợ đang mang bầu. Tuy nhiên, anh ta vẫn ra ngoài cặp bồ và có vẻ “sợ hãi cô bồ” vô cùng. Bằng chứng là loạt tin nhắn gửi cho người tình. Ngay lập tức khi những hình ảnh chụp loạt tin nhắn này được đưa lên mạng, mọi người đều rất bức xúc và phẫn nộ về thái độ hèn nhát và kém cỏi của anh chồng.
Phần đông đều cho rằng đây là gã chồng đốn mạt, không đáng mặt làm đàn ông, càng không xứng làm cha đứa bé trong bụng người vợ tội nghiệp. Cư dân mạng không tiếc lời rủa xả người đàn ông này: “Chồng nhu nhược”, “Khốn nạn”, “Mình là đàn ông đọc còn thấy tức điên, vợ mang nặng con cho nó, đẻ đau gấp cả trăm lần mà nó nói chuyện với bồ cứ như cưới vợ về làm máy đẻ cho nó”.
Anh chồng trình bày sự việc, năn nỉ, xin phép cô nhân tình cho lên giường nằm với vợ
Hứa hẹn sẽ không làm gì để người tình không buồn, không giận
Cô người tình nhõng nhẽo, ghen tuông và bộc lộ sự tức giận khi thấy anh chồng lên giường nằm cạnh vợ
Anh chồng còn lên kế hoạch từ mai sẽ gay gắt hơn để chống lại việc... lên giường ngủ với vợ
Thanh minh việc lên giường nằm với vợ chỉ là vì thương con chứ không phải còn tình cảm với vợ
Bị cô bồ mắng mỏ, anh chồng vẫn khúm núm, sợ hãi
Tự nhận tội lỗi về mình vì trót làm bồ giận
Bên cạnh đó, cũng rất nhiều người chỉ trích người thứ 3 kia ghen ngược một cách trơ trẽn. Đã biết người ta có vợ, có con vẫn chen vào mối quan hệ đó, không những vậy lại còn lên mặt giận dỗi khi người ta ngủ với vợ hợp pháp là vô liêm sỉ.
Ngay cả với những người có cái nhìn thoáng nhất cũng không thể nào bênh vực được hành động và thái độ của ông chồng tồi này. Một bạn tên Hằng chia sẻ: “Chuyện vợ chồng hết duyên nhau thôi thì cũng không nên quá cay nghiệt, cũng không nên trách người đến sau… Nhưng quan trọng là phải giải quyết dứt điểm, chấm dứt mối quan hệ đi thì hãy yêu đương. Cái kiểu nằm bên một người mà mồm nói yêu người khác, con rô cũng tiếc con diếc cũng muốn là không thể nào chấp nhận được. Đàn ông chỉ muốn cơi nới chứ không muốn xây mới là loại vừa hèn, vừa bẩn, vừa tham lam và đương nhiên là không đủ tư cách làm bố đứa con trong bụng vợ”.
Thực hư vẫn chưa được xác định, chủ nhân của câu chuyện thế nào cũng chưa ai tìm ra, nhưng chỉ với loạt tin nhắn này thôi đã đủ “gây bão” cộng đồng mạng bởi nó tác động mạnh vào cảm xúc của người đọc, đặc biệt là phụ nữ. Đa phần chị em đều cho rằng nếu mình ở trong hoàn cảnh này sẽ không cần thiết phải giữ người đàn ông vừa không chung thủy, vừa hèn nhát và ti tiện như thế.
Câu chuyện này vẫn tiếp tục thu hút được sự quan tâm từ phía cư dân mạng.
Theo Khám phá
-
8 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
10 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
16 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
21 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước