Chồng ngoại tình 104 lần trong 2 năm nhưng vợ không tức giận
Vì quá yếu đuối, người phụ nữ này cho rằng lý do chồng ngoại tình là vì mình chưa đủ tốt; nỗ lực thay đổi chồng nhưng anh ta vẫn chứng nào tật nấy.
Một người phụ nữ sống tại thành phố hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã bị chồng "cắm sừng" 104 lần chỉ trong vòng 2 năm.
Ấy vậy mà người phụ nữ này lại không hề tức giận hay ghen tuông, còn cho rằng chồng ngoại tình là bởi mình chưa đủ tốt, vì vậy cô nỗ lực thay đổi bản thân với hy vọng chồng sẽ quay về bên mình nhưng cuối cùng vẫn nhận cái kết đắng.
Hành động của người phụ nữ này đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.
Truyền thông địa phương đưa tin, người phụ nữ họ Hà mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Khi lớn lên và đi làm ở thành phố Hàng Châu, cô đã gặp được anh Vương thông qua một người bạn.
Anh Vương là một người đàn ông điển trai, lại là doanh nhân khá giàu có. Chỉ sau 3 tháng quen biết và tìm hiểu lẫn nhau, cặp đôi đã quyết định kết hôn.
Cuộc hôn nhân của cô Hà và anh Vương đã trải qua 4 năm nhưng vô cùng sóng gió. Trong khi cô Hà trở thành người vợ ở nhà nội trợ thì anh Vương nhân cơ hội ra ngoài đi làm để ngoại tình liên tục với nhiều người phụ nữ khác nhau.
Chỉ trong vòng 2 năm, người đàn ông này đã phản bội vợ tới 104 lần. Anh Vương không chỉ tìm kiếm những người phụ nữ khác bên ngoài mà còn có quan hệ mập mờ với những nhân viên nữ trong công ty, lịch sử tình ái không thể đếm xuể.
Điều đáng nói nằm ở cách cư xử của cô Hà với chồng. Cô hoàn toàn biết rõ những lần chồng quan hệ bất chính và trong hoàn cảnh như thế, hầu hết mọi người vợ đều vô cùng phẫn nộ, ghen tuông, thậm chí đệ đơn ly hôn.
Tuy nhiên, cô Hà lại cảm thấy cuộc sống của mình quá phụ thuộc vào anh Vương nên hết lần này đến lần khác tha thứ cho anh ta. Cô Hà nghĩ rằng lý do chồng ngoại tình là bởi mình chưa đủ tốt nên còn hứa sẽ thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn trong mắt chồng.
Tất nhiên, những điều đó chẳng thể làm thay đổi thói trăng hoa của anh Vương. Anh ta chẳng những không đáp lại tấm chân tình của vợ, ngược lại càng trở nên kiêu ngạo hơn, tiếp tục đi tìm kiếm tình nhân mà không hề cảm thấy có lỗi với gia đình.
Thậm chí, anh Vương còn cho rằng cô Hà ở bên anh ta chỉ để "tìm kiếm chỗ dựa tinh thần" bởi cô đã sống thiếu thốn tình cảm từ nhỏ.
Mọi chuyện chỉ đi đến giới hạn khi một trong số những cô tình nhân của anh Vương gọi điện cho cô Hà, tuyên bố rằng cô ta đã mang thai, yêu cầu cô Hà hãy ly hôn để cô ta được ở bên anh Vương. Cô Hà phát hiện ra rằng chồng mình luôn gọi tình nhân là "vợ".
Cô Hà càng tủi hổ hơn khi nhận thấy "tiểu tam" hơn mình về mọi mặt, từ nhan sắc đến địa vị và thu nhập.
Cuối cùng, cô Hà đã quyết định ly hôn với anh Vương và nhờ một hòa giải viên tới giúp đỡ. Hòa giải viên nhận định rằng anh Vương đã lợi dụng tiền quyền của mình cũng như việc vợ thiếu vắng mái ấm gia đình từ nhỏ để ép cô ấy nhượng bộ nhiều lần, bỏ qua cho hành vi sai trái của anh ta.
Dưới sự thuyết phục của người hòa giải, cuối cùng, anh Vương cũng phải thuận tình ly hôn với cô Hà.
Theo Người Đưa Tin
-
5 giờ trướcMuốn đòi lại được số tiền đã cho mượn thì người chuyển khoản phải có căn cứ chứng minh người nhận chuyển khoản đã vay tiền của mình.
-
7 giờ trướcTôi không thể ngờ rằng chồng mình lại yêu một người như thế. Trong khi tôi luôn hết lòng vì gia đình, yêu thương chồng con.
-
12 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
13 giờ trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận", một người viết.
-
15 giờ trướcNhiều hôm đi ngủ tôi còn ngửi thấy mùi thức ăn, mùi sữa trên quần áo của vợ. Nhiều lần như vậy tôi không còn mong muốn “gần gũi” vợ vì chỉ ngửi từng ấy mùi trên cơ thể vợ tôi đã mất hứng.
-
16 giờ trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
20 giờ trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
1 ngày trướcNếu ở lại Hà Nội, lấy người chồng lương 11 triệu/tháng thì tương lai quá mờ mịt. Cô gái băn khoăn: Có nên bỏ bạn trai để về quê sinh sống?
-
1 ngày trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
1 ngày trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
1 ngày trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
1 ngày trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
2 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
2 ngày trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
2 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
2 ngày trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
2 ngày trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
3 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
3 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước