Chồng ngoại tình, chính thất 'cầu xin' tiểu tam đúng 1 điều mà cô ta hết vía
"Em chính là người cho chị hi vọng, em rước cục nợ đó đi giùm chị. Thật sự chị muốn vất đi mà không ai nhặt, em rước giùm chị, chị xin em".
Đúng là có những phương pháp xử lý chồng ngoại tình nghe qua ai cũng thấy hài hước. Thế nhưng vì sự hài hước đó mà vấn đề được giải quyết một cách triệt để.
Có khi chồng ngoại tình, mình lao vào giành giật lại tự mang đến nỗi khổ sở cho bản thân. Thế nhưng khi phụ nữ mạnh tay cho đi, thì chính những kẻ sai trái lại giật mình hoảng hốt và nhìn lại.
Chia sẻ của cô vợ có chồng ngoại tình
Mới đây, một người vợ đăng tải bài viết chia sẻ chuyện chồng ngoại tình. Anh ta đã có bồ từ lúc con mới 2 tháng tuổi. Chuyện như sau:
“Thập thò với nhau từ lúc con 2 tháng, đến bây giờ con em được 17 tháng chúng nó vẫn thập thò với nhau.
Hai lần trước em cứ tưởng con này nó không có ý đồ gì, là chồng em cứ tán tỉnh nó. Lần thứ 3 này bắt được mới vỡ lở ra là chúng nó yêu đương thắm thiết, đi chơi, đi ngủ với nhau chán rồi.
Em mạnh dạn khuyên chồng em và con này đến với nhau, mà giờ cả 2 đứa nó đều không chịu. Em cầu xin chúng nó đến với nhau, chúng nó không nghe.
Hai vợ chồng lập nghiệp có được ít tiền tiết kiệm, em bảo chia đôi cho chồng tầm 500-600 triệu, để qua sống với con đó, chúng nó không nghe. Vậy tóm lại chúng nó muốn gì hả chị em?
Em mạnh mồm như vậy là do em là người làm chủ về kinh tế.
Bài viết được đăng tải.
Còn nói về thằng chồng em thì thôi rồi, người thì gầy gò được cái mặt đẹp trai như trai Hàn. Điện tử đánh ngày đêm, con đẻ ra không quan tâm (ngày chơi với con không nổi 5 phút), thuốc lá nghiện nặng, rượu chè nát bét. Em đang mong có con hốt hộ em mà không được.
Nhiều chị khuyên em ly hôn nhưng em cũng nói như thế này. Chồng em có nhiều khuyết điểm nhưng công bằng hơn chút là cũng có ưu điểm. Anh ta tính thoải mái, tiền hai vợ chồng làm ăn vợ thích tiêu gì thì tiêu, mọi chuyện trong nhà hầu như cho vợ tự quyết định.
Chẳng qua vì não của lão ngắn như học sinh cấp 2 cấp 3 nên chỉ thích chơi game và làm trò tào lao. Vậy nên trâu vẫn cày được nên tạm thời em giữ trâu để cày tiền thôi”.
Những "lời cầu xin" hạ knock-out kẻ thứ ba
Tiếp đó là những dòng tin nhắn của cô vợ gửi cho kẻ thứ ba. Bình thường, nếu chồng ngoại tình thì những người vợ phải vô cùng cáu giận, chửi bới hoặc xử lý cho ra lẽ tất cả mọi chuyện. Chị vợ này lại có cách thức khác.
Chị “nhường” luôn chồng mình để hai kẻ sai trái đỡ thậm thụt qua ngày. Ấy thế mà sau khi nghe xong ý định, cô gái kia cũng hoảng hốt.
“- Không em à, hai người phải đến với nhau để hiểu rõ tình yêu nó thế nào. Dù sao em cũng ngủ với chồng chị rồi, không cho em một danh phận thiệt thòi cho em quá. Coi như chị cầu xin em, em gọi cho anh ấy.
- Chị đừng nói như vậy nữa, thật sự chị và em đều mệt mỏi rồi”.
Nghe nói được nhường chồng cho, kẻ thứ ba sợ hết hồn.
Có lẽ thấy thái độ này của người vợ mà cô nàng chết khiếp, liên tục bảo vợ suy nghĩ kỹ càng. Ngay sau đó, cô nàng còn phải bênh người chồng vẫn còn thương vợ thương con mà cho người ta cơ hội.
“- Em không có liên lạc gì cả, em không có tư cách xen vào chuyện gia đình của chị, việc chị quyết định như thế nào thì mong chị suy nghĩ kỹ.
- Em ngủ với chồng chị, tán tỉnh yêu đương chồng chị xong lại không muốn ở bên chồng chị là sao? Như vậy thiệt thòi cho chồng chị quá, chị xin em đó, hai người ra sống với nhau đi”, cô vợ vẫn giữ vững quan điểm.
Đến cuối cùng, cô gái xen ngang vào gia đình này phải tuyên bố là muốn dừng lại vì mệt mỏi nhiều ngày rồi. Đến lúc này, chị vợ mới tung “đòn chốt”.
“Em chính là người cho chị hi vọng, em rước cho chị cục nợ đó đi giùm chị. Thật sự chị muốn vất đi mà không ai nhặt, em rước giùm chị, chị xin em đó”.
Chị vợ không lưu luyến gì mối quan hệ này, sẵn sàng "biếu không".
Những lời này của cô vợ tỏ rõ quan điểm trong chuyện này. Cô không cần chồng, nếu kẻ thứ ba muốn thì cô sẵn lòng tác hợp cho luôn chứ chẳng cần băn khoăn gì nhiều.
Chính cách xử lý có phần cao tay, đi ngược lẽ thường ấy khiến cặp đôi xấu xa thấy hoảng hốt và muốn chấm dứt mối quan hệ.
Vậy mới nói, đôi khi đâu cần đánh ghen để giải quyết vấn đề. Phải dựa vào tình hình thực tế để các bà vợ "tung đòn" hạ gục kẻ phản bội cùng nhân tình.
Có những mối quan hệ chỉ muốn được "thập thò", đến lúc được đưa ra công khai thì lại "chết yểu" nhanh chóng.
Theo Pháp luật và Bạn đọc
-
4 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
9 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
12 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
22 giờ trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
23 giờ trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
2 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
2 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
3 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
4 giờ trước