Chồng phát hiện con không cùng dòng máu, vợ: 'Em tưởng của anh'
Đứa con chỉ mới chào đời 3 ngày, người đàn ông ngỡ ngàng khi biết đó không phải là con ruột của mình.
Vào ngày 11/5/2023, truyền thông địa phương đưa tin về vụ tranh chấp ly hôn của một cặp vợ chồng đến từ quận Kim Thủy, tình phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
Người chồng đã vô tình phát hiện ra đứa con trai đầu lòng không phải con ruột của mình chỉ 3 ngày sau khi con chào đời, vì vậy đã đệ đơn ly hôn vợ.
Theo thông tin từ Tòa án nhân dân quận Kim Thủy, anh A Lương và cô Tinh Tinh quen biết nhau thông qua mạng xã hội từ năm 2014. Sau một thời gian trò chuyện và gặp gỡ, cả 2 đã trở thành người yêu.
Yêu nhau được 3 năm, anh A Lương và cô Tinh Tinh đã chính thức kết hôn, sau đó cùng nhau ra nước ngoài làm việc để cải thiện cuộc sống.
Đến năm 2019, cô Tinh Tinh mang thai nên đã về nước để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Khi vợ chuẩn bị sinh con, anh A Lương cũng nhanh chóng xin thôi việc để về nước chăm sóc vợ. Cuối cùng, cô Tinh Tinh đã hạ sinh một bé trai khỏe mạnh và an toàn.
Anh A Lương
Khi anh A Lương đang đắm chìm trong sự hạnh phúc vì gia đình chào đón thành viên mới, anh lại phải đón nhận một tin gây sốc. Chỉ 3 ngày sau khi đứa con chào đời, bác sĩ đã gửi báo cáo tình hình sức khỏe của em bé cho gia đình, trong đó có xác nhận về nhóm máu.
Khi anh A Lương xem được kết quả này, anh hết sức bàng hoàng nhận thấy nhóm máu của con trai không phù hợp với nhóm máu của mình. Anh A Lương tưởng có sự nhầm lẫn nên đã thử tiến hành xét nghiệm ADN và chết lặng khi biết đứa trẻ hoàn toàn không có quan hệ huyết thống gì với anh.
Anh A Lương cho rằng cô Tinh Tinh đã ngoại tình với người đàn ông khác rồi có thai, sau đó đem con về "đổ vỏ". Quá tức giận, anh đã quyết định đệ đơn ly hôn với cô Tinh Tinh, yêu cầu vợ lập tức bế con rời khỏi nhà.
Trong quá trình tòa án xét xử, anh A Lương tỏ ra rất phẫn nộ, cho rằng vợ mình vi phạm nghĩa vụ chung thủy, khi ngoại tình và sinh con trong thời kỳ hôn nhân, đó là sự phản bội hôn nhân, tổn hại nghiêm trọng đến tình cảm và tài sản của anh ta.
Trong khi đó, cô Tinh Tinh phản biện rằng cô đã phát hiện mình mang thai trong quá trình đang làm việc ở nước ngoài và cô luôn nghĩ cái thai đó thuộc về chồng mình. "Em tưởng là của anh, em không cố tình lừa dối anh", cô Tinh Tinh thản nhiên nói.
Cô cũng không hề biết gì về chuyện nhóm máu của con trai không phù hợp với nhóm máu của anh A Lương cho đến tận khi có kết quả xét nghiệm. Sau đó, quan hệ giữa 2 người liên tục xấu đi.
Đến nay, cả 2 đã thuận tình ly hôn nhưng do đứa trẻ còn quá nhỏ, cô Tinh Tinh không thể một mình nuôi nấng được nên muốn được phân chia tài sản theo quy định của pháp luật.
Thẩm phán cho biết anh A Lương và cô Tinh Tinh có nền tảng tình cảm nhất định trước khi kết hôn. Trong thời gian quan hệ hôn nhân, cô Tinh Tinh đã mang thai và sinh con với người đàn ông khác, điều này đã vi phạm nghĩa vụ thủy chung của vợ chồng với nhau, dẫn đến ly hôn, do đó anh A Lương có quyền đòi bồi thường thiệt hại.
Dựa trên Điều 1043 của Bộ luật Dân sự Trung Quốc, cuối cùng anh A Lương và cô Tinh Tinh đã đạt được thỏa thuận hòa giải. Cặp đôi thuận tình ly hôn và tài sản chung của 2 vợ chồng sẽ thuộc quyền sở hữu của anh A Lương.
Theo Người Đưa Tin
-
3 giờ trướcĐánh ghen ồn ào không phải cách khiến đối phương hối hận. Kẻ phản bội chỉ cảm thấy đau khi đánh mất một người bạn đời tốt đẹp.
-
6 giờ trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.
-
7 giờ trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
11 giờ trướcTôi thật sự không ngờ được, vì vợ tôi vẫn tỏ ra bình thường trong thời gian đó, tôi còn nghĩ mình đã che giấu thật khéo. Vợ tôi còn nói thời gian tôi ra ngoài với bồ, cô ấy đã quen người đàn ông khác.
-
21 giờ trướcMối tình đầu mơ mộng, lãng mạn kéo dài được 2 năm thì kết thúc. Tôi ra trường, anh ra quân, cả hai phải đối mặt với thực tế cuộc sống.
-
22 giờ trướcSuốt cả tháng trời, chị T. mất ăn mất ngủ vì đi đánh ghen chồng và nhân tình. Chị không tin người chồng đạo mạo, suốt ngày nói đạo lý chung thủy lại có thể lừa dối mình trắng trợn như vậy.
-
1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
1 ngày trướcSau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
1 ngày trướcMột cuộc hôn nhân tốt đẹp là khi cả hai không gặp quá nhiều vấn đề về tài chính.
-
1 ngày trướcNam thanh niên Trung Quốc bị cảnh sát bắt giữ sau khi cố tình đưa 700.000 nhân dân tệ (2,4 tỷ đồng) tiền giả để đáp ứng yêu cầu mua căn hộ chung cư của vợ sắp cưới.
-
1 ngày trướcTôi rất sốc khi phát hiện clip nóng của chính con mình trong điện thoại, tôi không tin đó là sự thật vì chưa bao giờ mảy may nghĩ đến tình huống như thế này.
-
2 ngày trướcKhi tôi hỏi sao mẹ chồng lại ở đây thì bà tỉnh bơ nói rằng đang dọn dẹp phòng cho con trai thì hai người bất ngờ vào, bà không biết làm sao nên... chui vào tủ trốn.
-
2 ngày trướcHiện tại, chị Thảo hạnh phúc và yêu anh Nakamura rất nhiều. Chị cảm nhận được tình yêu dành cho chồng mỗi ngày càng sâu đậm hơn.
-
2 ngày trướcTôi thấy vợ vui hơn, xinh đẹp hơn từ khi người yêu cũ về cơ quan cô ấy làm sếp, tôi đã tìm cho vợ công việc mới để giữ hạnh phúc gia đình nhưng cô ấy không chịu.
-
2 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
3 ngày trướcTôi khó nghĩ lắm, tôi cưới vợ là muốn cho con một gia đình, giờ con lại bị tổn thương tôi xót xa quá. Giờ chẳng lẽ tôi lại ly hôn vợ?
-
3 ngày trướcCách đây gần 10 năm, khi mới ra trường, tôi không đủ từng trải và bản lĩnh, đã chấp nhận làm "đồ chơi" cho sếp để mong được làm nhân viên chính thức của công ty
Tin tức mới nhất
-
35 phút trước
-
48 phút trước
Hay nhất 2sao
-
19 ngày trước