Hình ảnh người chồng xăm trổ hết lòng chăm vợ đẻ khiến chị em rần rần 'đừng vội đánh giá qua vẻ bề ngoài'
Hình ảnh người chồng xăm trổ hết lòng chăm vợ đẻ khiến chị em rần rần 'đừng vội đánh giá qua vẻ bề ngoài'
Sau 9 tháng 10 ngày mong ngóng, đứa con ra đời là niềm hạnh phúc vô bờ bến của biết bao bậc làm cha làm mẹ. Vất vả sinh con là vậy, ấy thế mà xung quanh chúng ta có hàng trăm câu chuyện đau lòng về việc người vợ bị stress vì sự vô tâm của chồng, hay chồng thờ ơ, bỏ mặc vợ sau sinh khiến không ít chị em lo sợ. Thế nhưng, có lẽ câu chuyện về anh chàng xăm trổ chăm sóc vợ dưới đây sẽ khiến mọi người cảm thấy ấm áp, hạnh phúc hơn.
Chuyện là vào 1 ngày, N.K.T vào viện thăm người quen đã chứng kiến cảnh một anh chồng trên người đầy những vết xăm trổ đang tận tình chăm sóc vợ từng li từng tí sau sinh. Hành động cùng lời nói ngọt ngào của anh đã khiến K.T có cái nhìn khác đi về người đàn ông có vẻ ngoài hung dữ, và cũng cảm thấy người vợ kia thật sự rất hạnh phúc.
Hình ảnh người chồng xăm trổ chăm sóc vợ chu đáo khiến nhiều chị em ghen tị - (Ảnh: Beatvn)
Chúng tôi xin được phép chia sẻ lại câu chuyện:
“Đầu tiên nếu thật sự anh chị có nhìn thấy status này của em thì cho em xin lỗi vì đã xin hình của anh chị, nhưng thật sự những hình ảnh này rất đẹp.
Chuyện là hôm nay em vô tình vào bệnh viện khoa sản để thăm 1 người chị thì vô tình gặp cặp vợ chồng nhà này. Ấn tượng khi lần đầu của em nhìn vào người chồng thật sự không có cảm tình cho lắm, nhưng em nhận ra mình đã sai.
Đúng là đừng nên nhìn bề ngoài mà đánh giá bất cứ ai, vì xăm trổ chắc gì đã hổ báo. Mà dù có hổ báo bên ngoài với xã hội đi chăng nữa nhưng với vợ mình cứ luôn ngọt ngào là được rồi.
Hạnh phúc của người phụ nữ đến từ những thứ thật nhỏ nhoi là khi xấu xí nhất, lôi thôi nhất mà vẩn có 1 người ở bên cạnh chăm sóc.
Anh chồng luôn miệng hỏi vợ còn đau nhiều lắm không? vợ ăn gì không? vợ lạnh không? rồi bóp chân, bóp vai, bón từng thìa cháo, mớm từng miếng thịt, xong liên tục làm trò cho vợ cười khanh khách mặc dù chị ấy đã bảo là: đừng trêu nữa, cười nhiều đau, bục chỉ bây giờ.
Thật sự cuộc đời người phụ nữ chỉ cần như thế. Hãy luôn yêu thương và trân trọng người phụ nữ bên cạnh mình nhé những người đàn ông đích thực.
Đừng nhìn bề ngoài xăm trổ mà vội đánh giá người khác nhé - (AnhrL Beatvn).
Sau khi sinh con, người phụ nữ bước vào giai đoạn khó khăn nhất vì vừa phải chịu đau vừa chăm sóc con nhỏ, thế nên nhưng hành động tận tình chu đáo của chồng dù ít hay nhiều cũng đủ trở thành động lực cho họ. Người vợ trong câu chuyện trên dù đang đau đớn nhưng có lẽ chị vẫn cảm thấy hạnh phúc vì trong lúc mình xấu xí, lôi thôi nhất vẫn có người đàn ông bên cạnh mình.
Ngay sau khi chia sẻ, câu chuyện đã nhận được hàng trăm lượt like, share và bình luận của cư dân mạng. Ai nấy đều cảm thấy mừng cho người phụ nữ trong ảnh và mong họ sẽ luôn hạnh phúc. Một số chị em cũng chia sẻ lại kỷ niệm vui hồi mình mới sinh:
“Em sinh bé được mấy năm rồi nhưng nghĩ lại vẫn thấy vui. Thật sự đẻ xong đau lắm không thiết tha gì nhưng cứ mỗi lần nhìn chồng tận tuỵ, chăm sóc cẩn thận là em cũng lấy lại tinh thần được ít nhiều”, H.L nói.
“2 vợ chồng bạn dễ thương quá, mình cũng chỉ mong sau này lấy được người như vậy. Đẻ xong đau đớn mà không được chồng quan tâm thì dễ trầm cảm lắm. Chúc 2 bạn mãi hạnh phúc với thiên thần nhỏ nha ”, một tài khoản khác lên tiếng.
Hình ảnh này khiến nhiều người phải ghen tị với chị vợ.
Không những vậy, nhiều chị em còn tranh thủ “kể tội” chồng sau sinh, mong cánh mày râu học hỏi kinh nghiệm sau khi đọc câu chuyện trên.
“Mình quen bà chị bị trầm cảm sau sinh. Chồng chị ấy hờ hững, suốt ngày chơi game để mặc vợ chăm con nhỏ 1 mình. Lâu dần chị ấy không chịu được cuộc sống như vậy nên đã ly hôn”, bạn T.N nhắn gửi.
Hiện chưa rõ danh tính cặp vợ chồng trong những bức ảnh trên nhưng câu chuyện tình cảm của họ đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.
Theo Saostar
-
8 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
13 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
18 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
21 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước