Chú rể dính Covid-19, cô dâu vẫn vui vẻ với 'chú rể thế thân'
Chú rể thật mắc Covid-19 không thể có mặt ở tiệc cưới, cô dâu quyết định mang "chú rể thế thân" tới vui vẻ với bạn bè và gia đình.
Chú rể không may mắc Covid-19 chỉ trước 3 ngày diễn ra tiệc cưới, nhưng cô dâu vẫn quyết định tổ chức sự kiện như đã định và dùng hình dán trên bìa các tông để thay mặt cho chú rể.
Đây là câu chuyện đặc biệt có phần éo le của cặp đôi Amanda và Sam Greenberg ở Mỹ. Trước đó, đám cưới của hai người đã bị hoãn lên hoãn xuống trong 2 năm qua vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Cô dâu dán hình ảnh chú rể trong ngày cưới tại nhà bố vợ lên tấm bìa các tông để mang tới bữa tiệc cưới. (Ảnh: Insider)
Đôi trẻ quyết định tổ chức bữa tiệc cưới với khách mời là người thân trong gia đình và bạn bè vào ngày 30/4. Đây còn là ngày quan trọng đối với cô dâu Amanda, vì ngày 30/4 là ngày kỷ niệm 43 năm đám cưới của bố mẹ cô.
''Mẹ tôi đã qua đời cách đây 5 năm và đó là một trong nhiều lý do chúng tôi vẫn muốn tổ chức đám cưới vào ngày 30/4. Tôi trân trọng anh Sam đã thấu hiểu, bởi đúng ngày này mẹ tôi trở thành cô dâu và tôi cũng muốn như vậy'', cô Amanda cho hay.
Chia sẻ với Insider, cô Amanda cho biết thêm cô và anh Sam đã đính hôn vào năm 2019. Ban đầu, họ lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào tháng 9/2020. Nhưng khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào tháng 3/2020, cặp đôi quyết định lùi thời gian tổ chức đám cưới 2 lần.
Tới đầu năm 2021, họ tổ chức đám cưới trong sân nhà của bố cô dâu ở bang Maryland vào ngày 31/1. Sự kiện đánh dấu họ chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.
Dù đã tổ chức đám cưới tại nhà, nhưng vợ chồng Amanda vẫn muốn có một buổi tiệc mừng như truyền thống. Do đó, họ đặt lịch mời tiệc cưới vào ngày 30/4/2022.
Nhưng tới ngày 27/4 tức chỉ còn cách 3 ngày diễn ra tiệc cưới, anh Sam nhận kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Cặp đôi buộc phải đưa ra quyết định quan trọng là hủy tiệc cưới và mất toàn bộ số tiền đã đặt cọc, hoặc vẫn tổ chức tiệc cưới như bình thường dù cô dâu có tiếp xúc gần với chú rể.
''Tuân thủ theo các quy định của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC), tôi đã nói với mọi người rằng tôi có phơi nhiễm nhưng tôi không phát triệu chứng'', cô Amanda nhớ lại.
Do anh Sam vẫn cần cách ly tại nhà, cô Amanda đã thực hiện ý tưởng là mang theo tấm bìa các tông dán hình ảnh chú rể tới buổi tiệc cưới. Nghĩ là làm, cô Amanda đã lấy tấm hình chú rể Sam chụp trong ngày tổ chức đám cưới tại sân nhà bố vợ để làm hình đại diện dán lên tấm bìa các tông. Cô dâu đã chi khoảng 400 USD cho 2 tấm hình bằng bìa cứng.
''Tôi chỉ muốn chú rể cũng có mặt ở tiệc cưới, và đó là kỷ niệm vui vẻ khi nhảy múa cùng tấm bìa các tông'', cô Amanda nói về tấm bìa các tông cao hơn 1,5m thế thân cho chú rể Sam.
Điều khiến cô Amanda không ngờ tới là sự xuất hiện bất ngờ của chồng tại tiệc cưới, dù anh này đang mắc Covid-19. Theo đó, anh Sam đã xuất hiện trên màn hình của trung tâm tiệc cưới để tạo bất ngờ cho vợ.
Chia sẻ với ''chú rể thế thân'', anh Sam cho biết anh cảm thấy hình ảnh của mình trên tấm bìa các tông trông khá buồn cười, và hy vọng nó có kích thước lớn hơn để phản ánh đúng chiều cao thực của chú rể ngoài đời.
''Độc đáo là từ duy nhất để mô tả chuyện này. Tôi đã vắng bóng khỏi sự kiện, nhưng hơn bất cứ điều gì tôi mong muốn Amanda cảm thấy hạnh phúc và cảm thấy mình giống như một cô dâu'', anh Sam chia sẻ.
''Tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc vì vợ đã có khoảng thời gian vui vẻ nhất trong tình huống éo le, cũng như tận hưởng bữa tiệc cùng bạn bè và gia đình. Chúng tôi vẫn còn cả phần đời còn lại để kỷ niệm với nhau'', anh Sam cho hay.
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
7 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
11 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
21 giờ trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
22 giờ trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
2 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
2 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
2 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
3 giờ trước