Chứng kiến con gái bị chồng đấm, bố đẻ coi như không vì 'quá quý con rể'
Cho rằng bố mình là người rất thương con rể nên dù con gái bị đánh ngay trước mắt cũng không sao, cô gái kể chuyện khiến nhiều người xót xa.
Đó là nội dung trong câu chuyện được mẹ đơn thân chia sẻ tại tập 290 của chương trình Hẹn Ăn Trưa. Cặp đôi xuất hiện trong chương trình lần này là anh Văn Mạnh (35 tuổi) và chị Ngọc Hằng (26 tuổi), đều từng đổ vỡ hôn nhân.
Anh Mạnh hiện đang làm giáo viên dạy Văn ở Bình Dương, chị Ngọc Hằng hiện là nhân viên sale bất động sản tại HCM. Hiện làm mẹ đơn thân, Ngọc Hằng không ngại chia sẻ về cuộc sống hôn nhân trước đầy nước mắt của mình. “Em và chồng ở với nhau được 3 năm thì chia tay. Thứ nhất anh không có chính kiến, thứ hai đánh vợ.
Anh không chỉ đánh vợ 1, 2 lần mà rất nhiều lần. Đàn ông mà cãi tay đôi với phụ nữ là em thấy không chấp nhận được. Mỗi lần hai vợ chồng tranh cãi là anh vừa đập đồ vừa đánh vợ, em thấy quá đáng quá nên thôi, nghỉ”.
Đối với một người phụ nữ, nỗi sợ hãi lớn nhất là chồng không yêu, bạo lực vũ phu. 3 năm sống với người chồng cũ, có lẽ chị Ngọc Hằng đã trải qua tất cả các cung bậc cảm xúc và đã có một cuộc hôn nhân không vui vẻ gì.
Trong khi đó, anh Mạnh cũng đã ly hôn được 3 năm và có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc vì ở rể, không có tiếng nói trong gia đình. "Em ly hôn vợ sau 3 năm do hoàn cảnh không phù hợp. Người Bắc – người Nam phong tục không hiểu nhau, con gái Nam thích chồng ở rể nhưng em thấy quyền hạn của mình không có, không có quyền quyết định bất cứ cái gì trong cuộc sống. Em ở rể tới khi ly hôn. Hiện có con gái học lớp 1 ở cùng mẹ”.
Sau khi được MC hỏi có muốn Văn Mạnh ở rể không, Ngọc Hằng đã trấn an người bạn của mình, rằng anh có thể yên tâm vì bố của cô rất chiều con rể. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là cô chia sẻ bố mình chiều con rể đến mức mặc sức để con rể đánh con gái trước mắt, cũng không can thiệp gì.
“Đối với em và gia đình thì người đàn ông trong nhà có tiếng nói lắm. Ba em thậm chí còn bênh con rể khi ở rể, thậm chí khi chồng đánh em trong nhà mà ba không nói gì. Nếu mình sinh con ra, là con của mình thì mới thấy thương, còn em là con nuôi. Hồi xưa ba em không muốn nuôi em, mẹ em mới là người muốn nuôi", Ngọc Hằng chia sẻ.
Nữ chính chia sẻ mình bị chồng đánh trước mặt mà bố đẻ coi như không trong chương trình Hẹn Ăn Trưa tập 290
Cũng chính vì những điều này, Ngọc Hằng đã trải qua một cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc, thậm chí mệt mỏi áp lực đến mức trầm cảm, muốn tự tử. Điều này khiến cho Văn Mạnh không khỏi lo lắng cho cô. Dù chưa phải là người thân quen nhưng những gì cô gái bộc bạch khiến cho người đàn ông 35 tuổi không khỏi xót xa.
Anh đã động viên Ngọc Hằng không ngớt lời: "Em nên thận trọng sức khỏe của bản thân để cố gắng phấn đấu trong cuộc sống sau này. Khi mình được bố mẹ sinh ra hình hài và con người như bây giờ vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. Nhìn lên mình không bằng ai nhưng nhìn xuống có thể mình hơn. Cô gắng tự tạo cho mình cuộc sống vui vẻ”.
Tuy nhiên, cuối cùng, cả 2 người đã không chọn bấm nút hẹn hò trước sự tiếc nuối của MC. Dù không đến được với nhau tuy nhiên, nhiều người hi vọng cô gái sẽ mạnh mẽ hơn trong cuộc sống và chàng trai cũng sẽ sớm tìm được người tâm đầu ý hợp với mình.
Trong hôn nhân có rất nhiều vấn đề từ nhỏ thành lớn khiến vợ chồng rạn nứt rồi chia tay. Quan trọng nhất chính là phải hiểu, tôn trọng và cảm thông, chia sẻ với nhau thì cuộc sống hôn nhân mới bền vững.
T.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcMuốn đòi lại được số tiền đã cho mượn thì người chuyển khoản phải có căn cứ chứng minh người nhận chuyển khoản đã vay tiền của mình.
-
3 giờ trướcTôi không thể ngờ rằng chồng mình lại yêu một người như thế. Trong khi tôi luôn hết lòng vì gia đình, yêu thương chồng con.
-
8 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
9 giờ trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận", một người viết.
-
11 giờ trướcNhiều hôm đi ngủ tôi còn ngửi thấy mùi thức ăn, mùi sữa trên quần áo của vợ. Nhiều lần như vậy tôi không còn mong muốn “gần gũi” vợ vì chỉ ngửi từng ấy mùi trên cơ thể vợ tôi đã mất hứng.
-
12 giờ trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
16 giờ trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
1 ngày trướcNếu ở lại Hà Nội, lấy người chồng lương 11 triệu/tháng thì tương lai quá mờ mịt. Cô gái băn khoăn: Có nên bỏ bạn trai để về quê sinh sống?
-
1 ngày trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
1 ngày trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
1 ngày trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
1 ngày trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
2 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
2 ngày trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
2 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
2 ngày trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
2 ngày trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
3 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
3 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước