Chuyện vợ chồng đưa nhau vào viện tâm thần xôn xao dư luận Trung Quốc
Câu chuyện một cặp vợ chồng ở Trung Quốc vì mâu thuẫn mà đưa nhau vào bệnh viện tâm thần gây chấn động mạng xã hội nước này.
Người vợ, được nêu tên trên các phương tiện truyền thông là Qu Yan, còn người chồng là Yuan Qiang, đều đến từ tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc. Họ đều phải trải qua một thời gian ngắn trong các cơ sở điều trị bệnh nhân tâm thần từ năm ngoái sang năm nay nhưng sau đó được cho xuất viện, tờ Dingduan News đưa tin.
“Cô ta nhốt tôi trong bệnh viện tâm thần khoảng 80 ngày” – anh Yuan nói.
Yuan, người đồng sở hữu một công ty với Qu, tuyên bố rằng việc ép anh ký cam kết tại bệnh viện tâm thần là một phần trong kế hoạch có chủ ý của vợ anh.
Anh cho biết, do mâu thuẫn nên họ bắt đầu đánh nhau thường xuyên vào năm 2021. Chị Qu hay nói với chồng rằng anh không ổn định về mặt cảm xúc và cần được điều trị tâm thần.
Mặc dù mâu thuẫn nhưng anh Yuan vẫn tin tưởng và nghe lời vợ đến một số bệnh viện địa phương khám. Anh nhận được nhiều giấy chứng nhận y tế chẩn đoán mắc chứng trầm cảm lâm sàng.
Yuan cho biết mọi việc trở nên nghiêm trọng vào chiều ngày 10/10/2022. Hôm đó, anh vừa rời văn phòng thì có 5 người đàn ông túm lấy anh, kéo vào một chiếc ô tô và đưa anh đến Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Tây An, nơi anh bị buộc phải mặc áo choàng bệnh viện và ký cam kết trái với ý muốn của mình.
“Một giờ sau, tôi nhìn thấy vợ mình trong phòng bệnh và tôi chợt hiểu rằng đây là kế hoạch của cô ấy” - Yuan nói.
Suốt 80 ngày sau đó, Yuan buộc phải điều trị trong bệnh viện tâm thần và không được phép gặp bất kỳ ai ngoài Qu và những người bạn của cô. Đầu năm nay, Yuan được trả tự do với giấy chứng nhận y tế cho biết anh không mắc bệnh tâm thần.
Vụ việc đã đặt ra câu hỏi về quy trình chẩn đoán sức khỏe tâm thần ở Trung Quốc.
Nhận thấy vợ mình không bình thường, Yuan đã thuyết phục bệnh viện rằng vợ anh mắc bệnh tâm thần bằng cách cho họ xem những đoạn video quay cảnh cô đập phá đồ đạc.
Hồi tháng 2, Qu bị đưa vào bệnh viện tâm thần theo cách tương tự như trải nghiệm của Yuan.
Nhưng 3 ngày sau, gia đình cô đã tìm ra và bảo đảm để cô được xuất viện.
Sau khi rời bệnh viện, cô đã cố gắng trình báo sự việc với cảnh sát, cho rằng Yuan đã có hành vi sai trái với cô để trả thù. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết không có đủ bằng chứng để điều tra vụ việc.
Khi Ủy ban y tế địa phương điều tra vụ việc, họ cho rằng cả 2 bệnh viện sức khỏe tâm thần đều không vi phạm bất kỳ yêu cầu pháp lý nào trong việc chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân tâm thần.
Câu chuyện đã khơi mào một cuộc thảo luận về sức khỏe tâm thần và các mối quan hệ trên mạng xã hội.
Một người nói: “Ôi Chúa ơi, đây thật là một câu chuyện đáng sợ”.
Một người khác đặt câu hỏi: “Nếu tôi bị đưa vào bệnh viện tâm thần, làm cách nào để chứng minh tôi không mắc bệnh tâm thần?”.
Theo VietNamnet
-
5 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
10 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
15 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
18 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước