Có bầu trước cưới, cô dâu phẫn nộ vì gia đình chú rể nói thẳng 'cưới cho là may'
Nhiều người sau khi đọc xong bài đăng đều đồng loạt cho rằng nếu như thế này thì có lẽ cô dâu nên đừng kết hôn nữa, ở vậy nuôi con một mình thì hơn.
Đúng là giai đoạn chuẩn bị cho việc kết hôn, cô dâu chú rể dễ xảy ra mâu thuẫn nhất. Đơn giản bởi tình yêu là chuyện của hai người, có gì cũng dễ dàng thỏa thuận dễ dàng giải quyết. Kết hôn lại là việc mà hai dòng họ phải can thiệp, tham dự.
Nếu nhà trai và nhà gái ở cùng một địa phương thì những phong tục có thể giống nhau, việc bàn bạc cũng nhanh chóng. Thế nhưng họ ở khác nơi thì còn hàng loạt điều cần phải đi đến thống nhất.
Bởi vậy mới nói, đôi khi cưới xin, làm lễ còn không mệt mỏi và gây mâu thuẫn như việc bàn nhau để di đến sự thống nhất cuối cùng.
Mới đây, một cô gái đăng tải bài viết tâm sự về những chuyện xảy đến trước đám cưới. Đối diện với thái độ của nhà trai mà cô chán nản, chỉ muốn chấm dứt. Chuyện như sau:
“Sắp đến ngày cưới rồi mà em khóc cạn nước mắt mọi người ạ !
Em với anh yêu nhau được 2 năm, giờ em lỡ có bầu, giờ bàn đến chuyện cưới xin thì như này đây các chị ạ. Nhà anh bảo cho cưới là may lắm rồi, là đẹp mặt bố mẹ em lắm rồi, là rộng lượng và cứu vớt em lắm rồi, mà gia đình em còn đòi 3 triệu tiền phong bì dẫn lễ.
Nhưng nhà em có đòi đâu, đấy là thủ tục của quê em, ở quê em người ta toàn thách 10 triệu, 20 triệu, nhà em vì thương con nên chỉ bảo 3 triệu thôi, nhưng nhà trai trở mặt ngay.
Bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội.
Họ còn nói tiền lễ cũng phải chia đôi, đặt 5 lễ hết 6 triệu, nhà em phải chịu 3 triệu, vì nhà em hưởng hết, họ đang còn chịu lỗ 3 triệu.
Rồi tiền chụp ảnh cưới, thuê xe đón dâu, nhà em cũng phải chịu 1 nửa, họ còn nhấn mạnh là ‘cho đám cưới là may lắm rồi, còn đòi hỏi, đáng ra nhà em phải biết ơn và cảm ơn nhà trai đã cứu vớt danh dự nhà em’.
Em buồn quá cứ khóc suốt, ngày nào cũng nằm trong phòng khóc, vừa thương bố mẹ, vừa thấy ngu nhục, giờ em chẳng còn muốn cưới xin gì nữa, chỉ muốn bỏ đi thật xa, các chị cho em lời khuyên với ạ”.
Đây là câu chuyện được đăng tải. Chỉ đọc thôi người ta cũng thấy bức xúc thay. Thế nhưng đó chưa phải tất cả. Dòng tin nhắn mà người chồng gửi đến càng khiến mọi người thấy bức xúc.
“Anh nói cho em biết, nhà em đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Đã có bầu trước còn đòi hỏi gì nữa. Em còn muốn cưới nữa không?
Nhà anh rất tử tế khi đồng ý đám cưới rồi nhé. Em còn đòi phong bì dẫn lễ, cần gì phải phong bì. Bán con à mà cần phong bì? Lại đòi những 3 triệu, khôn như nhà em quê anh đầy.
Tóm lại giờ như này, tiền lễ cưới nhà anh thuê người ta làm 5 lễ hết 6 triệu, nhà em 3 triệu, nhà anh 3 triệu. Thế là nhà em quá lời rồi vì nhà em hưởng cả 5 lễ chứ nhà anh có được hưởng cái nào đâu.
Phong bì dẫn lễ hay quỹ đen gì đó thì không có đâu. Ok thì cưới không thì tự đẻ con một mình mà nuôi. Đừng trách bố nó cạn tình cạn nghĩa”.
Tin nhắn chú rể gửi cô dâu.
Đây rõ ràng đâu phải những lời mà một chú rể, một người chồng nên nói với cô vợ đang mang thai của mình. Anh ta làm như chuyện mang thai là do một mình cô gái, mình chẳng cần phải chịu trách nhiệm hay phụ trách gì hết.
Giọng điệu không có chút tôn trọng gia đình bên ngoại, không tôn trọng cô dâu như thế thì cưới về chắc chắn người vợ sẽ chẳng thể nào hạnh phúc nổi. Anh ta coi việc tổ chức đám cưới là chuyện để nhà cô dâu được "đẹp mặt" chứ hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến mình.
Ai mà chẳng biết rằng, khi tình yêu đủ sâu đậm, hai bên sẽ tổ chức hôn lễ. Nó sẽ là cách để một gia đình mới được xây dựng. Hai người cùng bên nhau sinh con, xây dựng tổ ấm. Nếu như cưới xin là chuyện miễn cưỡng, sự tôn trọng dành cho nhau chẳng còn thì cố gắng cưới để làm gì.
Dân mạng đều cho rằng cô dâu nên suy nghĩ thật kỹ lưỡng chuyện có nên lên xe hoa để về làm dâu gia đình đó hay không. Bình thường, nếu nhà chồng khắc nghiệt thì còn có chồng gánh đỡ, bảo vệ. Ở đây, sự khó khăn và coi thường xuất phát thẳng từ nhân vật người chồng, có cố gắng đến với nhau thì cũng chỉ khổ đau mà thôi.
Theo Pháp luật và Bạn đọc
-
1 giờ trướcThấy con gái mới chỉ học lớp 8 đã có người yêu lại hay nhắn tin và có những hành động thân mật quá đà với bạn trai, người mẹ lo lắng con sẽ theo "vết xe đổ" của mình ngày xưa.
-
5 giờ trướcNghe được cuộc điện thoại của anh rể với người ở đầu dây bên kia, tôi biết chị gái mình đã lấy nhầm chồng.
-
18 giờ trướcXót mẹ, chồng tôi tự ý tuyên bố nhận trách nhiệm nuôi em gái ăn học, đồng thời tăng tiền biếu mẹ mỗi tháng; trong khi bản thân anh ăn bám vợ hơn nửa năm nay.
-
22 giờ trướcAnh trai tôi đang làm việc ở Đài Loan, nhưng vì mải chơi, nên làm bao nhiêu tiền cũng tiêu hết. Mỗi lần hết tiền lại gọi điện về nhà vay tiền họ hàng, anh em.
-
23 giờ trướcMẹ chồng nói thẳng với mẹ đẻ tôi rằng, nhà chồng tôi không thiếu tiền, thừa sức mua nhà cho con trai, nhưng nếu có mua thì tạm thời vẫn đứng tên bố mẹ và còn xem cách ăn ở của con dâu thế nào mới sang tên sổ đỏ cho.
-
1 ngày trướcVới 14 triệu đồng, tôi phải trả tiền thuê nhà và tiền ăn học cho 2 con, vì thế với mức giá cả hiện nay, có những đợt cả nhà liên tục ăn trứng rán, lạc rang, đậu phụ.
-
1 ngày trướcNhững ngày qua, 7 chàng rể của ông Bùi Thiên Bình bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội. Xem video các anh đến thăm, chăm sóc bố vợ ở viện, cộng đồng mạng không tiếc lời khen ngợi.
-
1 ngày trướcCàng nghĩ, tôi càng như phát điên. Nhưng tôi không có chứng cứ gì để buộc tội cô ấy cả. Tôi phải làm gì để biết chân tướng sự việc đây?
-
1 ngày trướcMuốn đòi lại được số tiền đã cho mượn thì người chuyển khoản phải có căn cứ chứng minh người nhận chuyển khoản đã vay tiền của mình.
-
1 ngày trướcTôi không thể ngờ rằng chồng mình lại yêu một người như thế. Trong khi tôi luôn hết lòng vì gia đình, yêu thương chồng con.
-
1 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
2 ngày trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận", một người viết.
-
2 ngày trướcNhiều hôm đi ngủ tôi còn ngửi thấy mùi thức ăn, mùi sữa trên quần áo của vợ. Nhiều lần như vậy tôi không còn mong muốn “gần gũi” vợ vì chỉ ngửi từng ấy mùi trên cơ thể vợ tôi đã mất hứng.
-
2 ngày trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
2 ngày trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
2 ngày trướcNếu ở lại Hà Nội, lấy người chồng lương 11 triệu/tháng thì tương lai quá mờ mịt. Cô gái băn khoăn: Có nên bỏ bạn trai để về quê sinh sống?
-
2 ngày trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
3 ngày trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
3 ngày trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
Tin tức mới nhất
-
42 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước