Cô gái được cầu hôn từ một bình luận bông đùa trên mạng
Vì một chút nghịch ngợm trong tính cách, cô gái đã biến một câu nói đùa về chuyện kết hôn của mình thành sự thật.
Danielle Gross, 26 tuổi, đến từ Pittsburgh, Pennsylvania (Mỹ) mới đây đã chia sẻ về đám cưới chóng vánh của cô sau khi gặp chồng chỉ một thời gian ngắn.
Cô cho biết mình luôn muốn kết hôn một cách "ngớ ngẩn", nên khi nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai tên Gunnar Michels, 26 tuổi ngỏ lời cầu hôn một phụ nữ khác trên Tiktok, cô đã rất hứng thú với video đó.
Bước ngoặt của tình huống này chính là, khi người phụ nữ từ chối đối phương, Gross đã chớp lấy cơ hội và để lại bình luận có nội dung: "Tôi đồng ý!".
"Trong đầu tôi luôn có ý tưởng rằng sau này, dù mình có kết hôn theo cách nào đi chăng nữa, đó cũng phải là một điều thật ngớ ngẩn khi người ngoài nhìn vào", cô gái trả lời tờ SWNS.
Cô nói thêm: "Vì vậy, khi xem video của Gunnar, tôi nghĩ ngay đó thực sự là một trò vớ vẩn, và tôi quyết định nhảy vào".
Cặp đôi từ xa lạ đã trở nên quen thuộc.
Sau đó vì tình yêu thất bại nên anh cùng đối phương đã chia tay. Anh cũng làm quen với Gross sau câu bình luận đầy bất ngờ đó.
Một ngày nọ, Michels nảy ra ý định tìm kiếm một nửa kia theo trào lưu trên Tiktok.
Khi đó, suy nghĩ của anh là không thực sự "nghiêm túc" muốn tìm một người có thể gắn kết cả cuộc đời. Mọi chuyện hoàn toàn chỉ là trải nghiệm mà thôi. Tuy nhiên điều làm anh ngạc nhiên là số lượng phản hồi từ các cô gái.
Michels sau đó yêu cầu các "cô dâu tương lai" làm một video giải thích tại sao họ lại phù hợp. Bất ngờ thay, Gross cũng nằm trong số đó và anh thừa nhận, video của cô là thứ khó bỏ lỡ nhất trong hàng nghìn mục.
Từ đó, hai bên nói chuyện nhiều hơn và chia sẻ với nhau đủ thứ chuyện. Ban đầu, họ chỉ coi nhau như những người bạn. Thế nhưng cặp đôi nhanh chóng nảy sinh tình cảm với nhau.
"Chúng tôi cho rằng cả hai sẽ thích hợp làm bạn bè của nhau nhưng có vẻ như nó đã trở thành một điều gì đó lớn hơn thế nữa", Michels tiết lộ.
Trò chuyện qua FaceTime 2 lần, chàng trai đã khiến Gross ngạc nhiên khi quyết định bay đến quê hương của cô và chuẩn bị màn cầu hôn.
Gross nhớ lại: "Tôi đang đi mua sắm cùng bạn bè và đột nhiên nghe tin, anh ấy đang trên đường đến Pennsylvania. Gross đứng trước mặt tôi và quỳ một gối xuống. Nó làm tôi xấu hổ đến đỏ mặt".
Họ đến với nhau vô cùng chóng vánh.
Nói về màn cầu hôn bất ngờ, gia đình và bạn bè cô đều cảm thấy nghi ngờ vì tất cả đều diễn ra quá chóng vánh.
Mẹ cô tuyên bố: "Nếu anh ta bắt cóc con thì sao? Thật là một con người dễ dãi". Nhưng tất nhiên, Gross và Michels là những người hiểu rõ nhất về tính xác thực của sự việc.
Cặp đôi sau đó quyết định sống thử với nhau để chắc chắn rằng họ thực sự phù hợp và được sinh ra là dành cho nhau. Việc này giúp họ trở nên càng thoải mái với nhau hơn.
"Chúng tôi không làm gì ngoài việc trò chuyện với nhau suốt ngày", Michels tiết lộ.
Gross nói thêm: "Chúng tôi phát hiện ra bản thân có những giá trị cốt lõi giống đối phương. Mặc dù bề ngoài có thể khác nhau nhưng sâu bên trong, cả hai như hòa làm một".
Hai tuần sau, cặp đôi lên đường tới Las Vegas (Mỹ) để kết hôn vào ngày Lễ Tình nhân và dành ra 2 năm để đi qua mọi nơi trong nước Mỹ trên một chiếc xe cứu thương đã được cải tạo.
Sau đó, họ tạm dừng chuyến du lịch và di chuyển đến Pittsburgh, quê hương của Gross vào tháng 2 năm 2023. Cặp đôi thường xuyên đăng tải những câu chuyện tình yêu "khác thường" lên mạng xã hội và rất chăm chỉ tương tác với người hâm mộ. Tất cả mọi người đều tỏ ra rất vui và chúc phúc cho đôi uyên ương, ngoại trừ những người bạn thân của Gross.
"Bạn bè tôi vẫn không thể tin rằng chúng tôi ở bên nhau cho đến bây giờ", Gross cười nói với SWNS.
Chia sẻ câu chuyện của mình, mục đích của cô là khuyến khích mọi người nên mở lòng mình, và hãy dũng cảm để thử một điều gì đó vì biết đâu, một câu chuyện mới lạ sẽ đến với cuộc đời họ.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
-
2 giờ trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
3 giờ trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
6 giờ trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
16 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
17 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
22 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
1 ngày trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
1 ngày trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
1 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
1 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
2 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
2 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
2 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước