Cô gái khóc lóc vì bà nội mất vẫn không quên chụp hình tự sướng

Vừa khóc vì tiếc thương bà nội qua đời nhưng vẫn chụp hình tự sướng để đăng tải facebook đã khiến một cô gái bị dân mạng chế giễu.

Vừa qua, 3 bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc khóc nức nở của một cô gái vì bà nội mới qua đời đã bị dân mạng ném đá tơi bời. Trong 3 bức ảnh được cô gái đăng tải trên cá nhân, không khó để nhận ra sự “đau đớn” và “buồn thương” của nhân vật này khi bà nội qua đời. Để tăng tính “biểu cảm” cho những bức hình, thiếu nữ với nickname D.A này còn ghi thêm phần caption thể hiện sự thương xót, tiếc nuối vì không về kịp đám tang của bà: “Trời ơi con không kịp về mà nội đã qua đời vậy nội ơi”.


Cô gái khóc lóc thảm thương nhưng vẫn không quên chụp ảnh tự sướng.

Bức hình ngay khi được đăng tải lên một số fanpage đã vấp phải những phản ứng mạnh mẽ của cư dân mạng. Phần lớn dân mạng đều ném đá thói giả tạo và cách bày tỏ sự thương cảm không đúng cách này.

Một dân mạng bình luận: “Đau mà còn chụp ảnh được? Giả tạo”, trong khi đó nickname T.A cũng mỉa mai cô gái này: “Em khóc to thế. Còn thời gian tự sướng nữa à... Giờ còn có kiểu khoe nội mất, rồi khóc thể hiện mình có hiếu à?”


Những bình luận của dân mạng (Ảnh chụp từ Facebook)

Bên cạnh đó có không ít bạn khác lại bình luận để thể hiện sự mỉa mai, kệch cỡm của bức ảnh.

Một dân mạng comment: “Theo như mình nghĩ bạn này đã đạt được ba yếu tố căn bản của chụp ảnh đó là ánh sáng, bố cục và biểu cảm. Trên bức ảnh ta có thể thấy gương mặt của bạn đã diễn tả hết sự đau thương nhưng ánh mắt vẫn giữ được hướng nhìn vào ống kinh. Tôi đánh giá cao bạn”.

Ngoài ra, còn không ít dân mạng lại so sánh sự việc này với tiểu thuyết “Số đỏ” của nhà văn Vũ Trọng Phụng, đặc biệt là đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia” để lên án cô gái này.

Theo Baodatviet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao