Cô gái thà về quê cấy lúa theo yêu cầu của bạn trai còn hơn nấu cơm khiến khán giả cười ồ
Tập 356 "Bạn muốn hẹn hò" là màn đối đáp vô cùng vui vẻ, dễ thương của cặp đôi 28 tuổi.
Video thuộc bản quyền HTV7 (Nguồn kênh Youtube)
Anh chàng vui vẻ, cô gái hài hước xuất hiện trong tập 356 "Bạn muốn hẹn hò" đã mang lại cho khán giả nhiều tiếng cười sảng khoái.
Chàng trai tên là Nguyễn Thiện Hiếu, làm xuất nhập khẩu, đến từ Nghệ An. Cô gái là Phạm Thị Mai Sương, đến từ Đồng Nai, bằng tuổi Thiện Hiếu. Sương nhận mình giỏi may vá, tính tình vui vẻ nhưng kì lại là không biết nấu ăn dù làm đầu bếp chính trong nhà. Sương chia sẻ "đồ ăn em nấu, chịu khó ăn cũng được".
Thiện Hiếu là người hòa đồng, vui vẻ nhưng lại rất hay quên. Khi nói về chuyện về quê làm gì, Hiếu không ngại chia sẻ, về quê cấy lúa có được không? Cả hai không biết nấu ăn thế nên cô gái thà là chọn cấy lúa còn hơn phải chọn nấu ăn. Với Sương có vẻ việc nấu ăn là việc vô cùng khó khăn.
Về tiêu chí chọn bạn trai, Sương không cần yêu cầu quá cao, chỉ cần là người ăn nói có duyên, ăn mặc chỉn chu một chút. Với bản tính nói nhiều của mình, Sương cũng mong người nói chuyện được vui vẻ, thoải mái để cả hai vô tư khi ở bên nhau. Nói về tiêu chí của Sương, Hiếu thấy mình đạt được 80%.
Hiếu thích người bạn gái năng động, vui vẻ, không càm ràm, hơi trắng một chút là được. Sau khi MC Quyền Linh qu "ngó" mặt cô gái, anh đã khẳng định "được đó, dễ thương".
Nói về dự định tương lai, Hiếu cũng chia sẻ, mình muốn kinh doanh lĩnh vực đồ uống. Trong khi Sương lại gợi ý bạn trai về quản lý shop thời trang cho mình. Sương cũng không quan trọng chuyện ở đâu chỉ cần là có thể phát huy được công việc và năng lực của mình là được.
Sau khi hỏi ý kiến người thân đi cùng, chị của Sương dành nhiều lời khen ngợi cho Hiếu. Bạn trai đi cùng Hiếu cũng thấy Sương khá dễ thương, thấu đáo và cho rằng, hai người khá là hợp nhau.
Sau khi kéo màn và gặp mặt, Hiếu tặng Sương một chú gấu bông đáng yêu.
Hiếu thể hiện thiện chí của mình bằng việc hát một bài hát khá hay và ý nghĩa tặng cho Sương. Nhìn cách Sương và Hiếu nói chuyện, nhiều người khẳng định đây chính là cặp đôi khá hợp nhau.
Vì không biết nấu ăn nên cả hai đã mặc cả trong chương trình, một người nấu ăn, một người rửa bát.
Chào hỏi xong, Hiếu và Sương quyết định bấm nút hẹn hò khi 2 MC còn chưa kịp đếm đến 3. Đây có lẽ là cặp đôi vô cùng vui vẻ, dễ thương, hứa hẹn sẽ có một cái kết đẹp.
Thanh Thảo (ghi theo HTV7)
Theo Vietnamnet
-
55 phút trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
8 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
18 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
21 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
22 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
12 phút trước
-
55 phút trước
-
55 phút trước
-
1 giờ trước