Có một kiểu tình yêu, chia tay là muốn xóa sạch dấu vết của nhau
Dù yêu nhau lâu dài, đẹp đến nhường nào thì có những người sau khi chia tay vẫn chỉ muốn 'dọn dẹp' tất cả những hình ảnh, dấu vết và cả những ký ức về nhau.
Chiều nay khi lướt web, đọc chuyện tình của Angelina Jolie và Brad Pitt, dù cặp đôi chia tay lâu rồi mà tim vẫn hẫng đi một nhịp, nhưng lại đồng cảm. Người thì bảo nữ diễn viên cảm thấy hối hận vì đã yêu tài tử Brad Pitt, người thì bảo nam diễn viên đã gỡ hết ảnh vợ cũ ra khỏi ngôi nhà, cũng như trong điện thoại hay bất cứ đâu chúng hiện diện.
Tình yêu của một cặp đôi từng là ước mơ của bao nhiêu người, là tượng thành tưởng chừng như không bao giờ sụp đổ, nhưng giờ đây cả hai lại như 'kẻ thù' muốn xóa sổ tất cả cuộc đời đối phương ra khỏi trí nhớ và tầm mắt của mình. Bởi thế mới thấy, chẳng có điều gì là mãi mãi, đến tình yêu lâu dài, gắn kết như vậy mà khi chia tay rồi vẫn khiến người chứng kiến phải đau lòng.
Trước đây chia tay là việc của hai người và chỉ của hai người mà thôi. Còn bây giờ bên cạnh nhân vật chính còn có nhiều người khác để tính đến, chưa kể có thể chúng ta còn lo tới cảm xúc khi bản thân nhìn thấy hình ảnh người yêu cũ/vợ cũ/chồng cũ ở đâu đó trong cuộc đời. Điều dễ dàng thấy nhất đó là sau khi chia tay của các cặp đôi trên Facebook, bẵng sau một đêm, mọi hình ảnh yêu thương, lãng mạn chung đôi ngày nào đã bị xóa sạch.
Để lấp đầy những hình ảnh yêu thương ở mọi khoảnh khắc đẹp thì cần thời gian dài, nhưng để xóa đi tất cả 'dấu vết số' thì chỉ cần một cú click chuột, thế mới càng đau lòng.
Đó là những người như chúng ta. Thật ra điều chúng ta muốn sau khi chia tay có thể là không muốn vấn vương hình bóng người cũ nữa một khi đã 'đường ai nấy đi'. Angelina Jolie và Brad Pitt cũng thế, mà ta cũng vậy. Cũng có lúc chúng ta muốn gói ghém tất cả kỷ niệm vào một góc và không mở ra nữa. Dù chia tay, xa nhau nhưng ta và người ấy ít nhất cũng từng là thế giới của nhau, vì thế kỷ niệm vẫn còn rất sâu.
Người không hiểu sẽ bảo chúng ta vô tình, nhưng chúng ta chỉ muốn những gì liên quan đến người ấy không nằm trong tầm ngắm nữa, chúng ta sợ không bao giờ quên được mối tình đã từng khắc cốt ghi tâm ấy.
Chia tay rồi, kiểu người như chúng ta chỉ muốn tự thương mình sau những năm tháng thương người. Nếu như trước đây họ từng là thế giới của ta thì bây giờ thế giới ấy đã không còn họ nữa. Chúng ta từng không màng đến bản thân, chỉ lắng lo cho họ, thì bây giờ là lúc quan tâm đến chính mình. Không ngại ngần mà mua một chiếc váy thật xinh, một thỏi son màu mình thích, tự khiến mình trở nên xinh đẹp cũng cảm thấy bớt buồn đau thêm phần nào.
Có một kiểu người sau khi chia tay chỉ muốn xóa hết dấu vết và ký ức người kia, chỉ bởi không muốn bản thân mình nghĩ ngợi, cũng bởi chia tay rồi, mỗi người đều có con đường riêng, dẫu người ta hạnh phúc, vui vẻ cùng ai thì cũng đâu còn liên quan đến ta.
Và bản thân ta cũng vậy, cũng nên để trái tim được tự do, và để sống vui, sống tốt chứ không phải nhìn lại và hoài niệm, tiếc thương về quá khứ nữa.
Theo Báo đất việt
-
12 phút trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
5 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
16 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
21 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
3 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
Tin tức mới nhất
-
1 phút trước
-
33 phút trước
-
43 phút trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước