Có những người không biết thế nào là 'đủ' trong tình yêu
Cho nên, nếu một ngày đẹp trời, bạn phát hiện ra rằng bạn là kế hoạch B của ai đó, cũng đừng quá tuyệt vọng...
Tình yêu chỉ dành cho hai người, thăng hoa khi hai trái tim cùng chung một nhịp đập. Vậy nhưng, có những người không có khái niệm "đủ" cho tình yêu. Đối với họ, tình yêu giống như một trò chơi chinh phục, mà ở đó, họ càng chinh phục được nhiều chướng ngại vật, họ lại càng hạnh phúc.
Tôi quen không ít những người có suy nghĩ như vậy. Là một anh chàng mà có thể hẹn hò cùng lúc với vài ba cô gái. Một buổi tối có thể cà kê nhắn tin với dăm sáu người, và cuối tuần đi hẹn hò thì có khi còn phải "sắp lịch" chia ca.
Tôi cũng biết có những cô gái mặc dù đã có người yêu, nhưng vẫn nói chuyện cởi mở và tạo hứng thú tìm hiểu cho những chàng trai khác, xếp họ vào kế hoạch B – kế hoạch phòng bị lỡ khi kế hoạch A không thể hoàn thành.
Thông thường, những người bị người khác trêu đùa trong chuyện tình cảm và xếp vào một dạng kế hoạch phòng bị này lại khá nghiêm túc và chân thành. Họ cũng không mường tượng ra được cảnh có người sẵn sàng "lên lịch" hẹn hò hết người này tới người kia một cách ngoạn mục. Để rồi sau cùng, khi vô tình phát hiện ra điều đau khổ ấy, họ bị tổn thương đến tận cùng.
Bạn hỏi rằng những người đang tâm lừa đối người khác mà tôi nói đến không có trái tim ư? Không, họ vẫn có đấy chứ. Chỉ có điều, trái tim họ chỉ yêu duy nhất một người mà thôi: là chính bản thân họ!
Những người yêu bản thân mình thường tìm cách nuông chiều cảm xúc của chính mình trước tiên, thay vì nghĩ cho người khác, họ sẽ chỉ quan tâm xem lúc mình buồn có ai ở bên hay không, lúc mình khó khăn có ai giúp đỡ hay không. Họ sợ cảm giác cô độc, cho nên họ mới luôn có nhiều hơn hai phương án cho một cuộc tình.
Suy cho cùng, thì chính bởi vì họ quá yêu bản thân mà không nghĩ tới người khác, nên họ cũng là những kẻ quá sức đáng thương. Họ đáng thương bởi khi nào họ còn như thế, thì khi ấy họ vẫn chưa hiểu thế nào là tình yêu thực sự. Họ cứ quẩn quanh trong cái gọi là giới hạn an toàn của chính mình, đi tìm những phương án phù hợp, chứ không đi tìm tình yêu phù hợp.
Mà sống ở trên đời này, không hiểu biết về tình yêu, không thể cảm nhận được đắng cay ngọt bùi của tình yêu, có phải gọi là đáng thương không nhỉ?
Thời gian trôi qua, đôi khi cột mốc của sự trưởng thành về tuổi tác có thể khiến người ta suy nghĩ khác đi. Cũng có thể sau vài lần gặp gỡ và chia ly, người ta cũng đổi thay về suy nghĩ. Ấy là khi họ thực sự gặp được một người khiến trái tim họ không ngừng rung động, không ngừng thổn thức.
Đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ cần bạn yêu họ chân thành thì họ sẽ vì sự chân thành ấy của bạn mà ở lại. Đơn giản chỉ là, họ sẽ tự nguyện thay đổi bản thân mình khi mà họ gặp được đúng người – người mà tôi nói ở trên kia, khiến họ thực sự muốn được yêu.
Cho nên, nếu một ngày đẹp trời, bạn phát hiện ra rằng bạn là kế hoạch B của ai đó, cũng đừng quá tuyệt vọng. Người ấy không sinh ra dành cho bạn, tình cảm ấy cũng không phải là tình yêu. Hãy cứ mạnh mẽ mà bước qua cuộc tình sai lầm ấy, để đi tìm đúng người biết trân trọng giá trị của bạn hơn.
Theo Trí thức trẻ
-
5 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
7 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
13 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
18 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước