Con dâu chủ tiệm vàng rủ cả nhà đi đánh ghen, phục kích bố chồng, cái kết xấu hổ
Nghi bố chồng có mối quan hệ ngoài luồng, vợ chồng Vân Anh cùng chị dâu sấn sổ đi đánh ghen. Nhưng hóa ra sự thật không như những gì cô nghĩ.
Về làm dâu đã 6 năm, Bùi Hồng Ngọc Vân Anh (31 tuổi, ở Cần Thơ) chưa bao giờ để mẹ chồng chê trách điều gì. Bà Nguyễn Thị Minh Hiền (59 tuổi), chủ tiệm vàng ở Cần Thơ cũng rất thương và quý mến nàng dâu hiền thảo.
Nhớ về ấn tượng đầu tiên khi gặp Vân Anh, bà Hiền vui vẻ nói: "Nó dễ thương lắm, điềm đạm". Lúc ấy Vân Anh mới 15 tuổi, đang làm lớp phó học tập, học chung với Thịnh - con trai bà Hiền.
Vài lần bà Hiền đi họp phụ huynh, chạm mặt Vân Anh. Nhưng khi ấy bà cũng không nghĩ ngợi gì nhiều và cũng không hề biết Vân Anh sau này sẽ trở thành con dâu.
Bùi Hồng Ngọc Vân Anh hiện đang ở Cần Thơ
Bẵng đi một thời gian, tới khi học năm 2 đại học, Thịnh mới dẫn Vân Anh về Cần Thơ ra mắt. Tốt nghiệp phổ thông, Thịnh ở Cần Thơ học tiếp, còn Vân Anh lên Sài Gòn, cả hai yêu xa.
Bốn năm đại học kết thúc, anh ngỏ lời cưới nhưng Vân Anh không chịu vì muốn học tiếp lên thạc sĩ. Không ngờ Thịnh đã âm thầm lên kế hoạch, "quay xe" sang tấn công phụ huynh rồi tự quyết định ngày cưới luôn.
Sau khi về chung một nhà, Vân Anh xin phép mẹ chồng được lên Sài Gòn học tiếp. Bà Hiền đắn đo, hai vợ chồng mới cưới, mỗi người một nơi sao được.
"Tôi làm mẹ nhưng thôi tương lai nó, nó cố gắng vậy là tốt. Mình đành chiều con. Tôi bảo, con ở trên đó một mình ráng nha, anh Thịnh không lên tới lui được, vì dưới này còn lo buôn bán phụ gia đình", bà Hiền nói.
Vân Anh và Thái Thịnh
Làm luận văn xong cũng là lúc Vân Anh cán mốc bầu 35 tuần. Cô về Cần Thơ sinh con được khoảng 4 tháng mới lên Sài Gòn nhận bằng. Một thân một mình bầu bí không ai chăm sóc, kề cạnh, đôi lúc Vân Anh thấy tủi thân.
"Em cũng không dám kể khổ. Vì em sợ xin mẹ đi học mà kể nhiều, mẹ bắt về không cho đi học nữa thì sao. Nhưng bé đầu đúng cực kỳ vất vả. Em học dược, tiếp xúc hóa chất nhiều, năm cuối làm luận văn cũng hay phải đi lại xe cộ nữa. Nhưng đã quyết tâm nên phải làm", Vân Anh bộc bạch.
Bà Hiền khi ấy cũng sốt ruột vì thương con thương cháu. Bà luôn nhắc con trai gọi điện cho vợ hỏi han mỗi ngày. Khi Vân Anh về quê chơi, bà cũng không để con dâu nấu cơm, làm việc nhà mà luôn giục con đi chơi, đi cafe cho khuây khỏa.
Bà Hiền bên con trai, con dâu
6 năm qua, Vân Anh và bà Hiền thân thiết như hai mẹ con ruột. Duy chỉ có một sự cố đáng nhớ, Vân Anh rất hối hận vì để mẹ chồng phiền lòng.
Vân Anh kể, cách đây ít lâu, cô nghe phong thanh người ta đồn bố chồng có mối quan hệ ngoài luồng. Đợi bố chồng ra chỗ điểm hẹn, cô bí mật "phục kích".
"Vợ chồng em và vợ chồng chị dâu sấn sổ đòi đi bắt ghen ba chồng, không để cho mẹ biết. Em cải trang, đeo kính đen, mặc đồ đen kín mít. Tới nơi nói chuyện hùng hổ lắm, dữ dằn lắm. Cuối cùng té ra là hiểu lầm, cô đó là bạn của ba, mẹ cũng biết", Vân Anh kể.
Về nhà Vân Anh bị ba mẹ chồng lẫn ba mẹ ruột la mắng, chưa hết lúc đi đánh ghen cô còn lỡ làm hư một chiếc đèn, phải đền tiền cho người ta.
"Lúc ấy mẹ rất giận. Sau vụ đó em cũng đùa chắc hai anh chồng không dám léng phéng gì nữa đâu. Nếu có đi đánh ghen nữa em sẽ rủ mẹ đi luôn", Vân Anh hài hước.
Nàng dâu 9X cùng chồng hỗ trợ mẹ trong việc kinh doanh tiệm vàng
Vân Anh hiện có cuộc hôn nhân viên mãn bên 2 con, một trai, một gái. Cô cùng chồng hỗ trợ mẹ trong công việc kinh doanh tiệm vàng của gia đình.
Bà Hiền từ trước tới nay thường có thói quen, mỗi khi thấy cái nhẫn, đôi bông xinh xinh trong tiệm sẽ để dành tặng cho con dâu. "Chưa cưới mẹ đã tặng rồi, em gom được sương sương cả cây vàng. Giờ thì không tính xuể", nàng dâu 9X cười.
Vân Anh tự nhận bản thân còn nhiều thiếu xót vì không biết nấu ăn, không biết chăm sóc mẹ. Tuy nhiên cô vẫn đang cố gắng cải thiện từng ngày. Tại chương trình "Mẹ chồng nàng dâu", Vân Anh tặng mẹ chồng bộ trang sức giá trị cùng một chuyến du lịch cùng đại gia đình.
Cô gửi lời nhắn nhủ: "Con làm dâu của mẹ, nhưng chưa làm được điều gì lớn lao cho mẹ. Mẹ chưa có dịp đi đâu, hồi xưa tới giờ bận trông coi tiệm. Con hy vọng lần này chuyến đi của gia đình sẽ giúp mẹ vui hơn, gia đình ta ngày càng gắn kết hơn".
Theo Người Đưa Tin
-
12 giờ trướcXót mẹ, chồng tôi tự ý tuyên bố nhận trách nhiệm nuôi em gái ăn học, đồng thời tăng tiền biếu mẹ mỗi tháng; trong khi bản thân anh ăn bám vợ hơn nửa năm nay.
-
16 giờ trướcAnh trai tôi đang làm việc ở Đài Loan, nhưng vì mải chơi, nên làm bao nhiêu tiền cũng tiêu hết. Mỗi lần hết tiền lại gọi điện về nhà vay tiền họ hàng, anh em.
-
17 giờ trướcMẹ chồng nói thẳng với mẹ đẻ tôi rằng, nhà chồng tôi không thiếu tiền, thừa sức mua nhà cho con trai, nhưng nếu có mua thì tạm thời vẫn đứng tên bố mẹ và còn xem cách ăn ở của con dâu thế nào mới sang tên sổ đỏ cho.
-
21 giờ trướcVới 14 triệu đồng, tôi phải trả tiền thuê nhà và tiền ăn học cho 2 con, vì thế với mức giá cả hiện nay, có những đợt cả nhà liên tục ăn trứng rán, lạc rang, đậu phụ.
-
23 giờ trướcNhững ngày qua, 7 chàng rể của ông Bùi Thiên Bình bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội. Xem video các anh đến thăm, chăm sóc bố vợ ở viện, cộng đồng mạng không tiếc lời khen ngợi.
-
1 ngày trướcCàng nghĩ, tôi càng như phát điên. Nhưng tôi không có chứng cứ gì để buộc tội cô ấy cả. Tôi phải làm gì để biết chân tướng sự việc đây?
-
1 ngày trướcMuốn đòi lại được số tiền đã cho mượn thì người chuyển khoản phải có căn cứ chứng minh người nhận chuyển khoản đã vay tiền của mình.
-
1 ngày trướcTôi không thể ngờ rằng chồng mình lại yêu một người như thế. Trong khi tôi luôn hết lòng vì gia đình, yêu thương chồng con.
-
1 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
1 ngày trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận", một người viết.
-
1 ngày trướcNhiều hôm đi ngủ tôi còn ngửi thấy mùi thức ăn, mùi sữa trên quần áo của vợ. Nhiều lần như vậy tôi không còn mong muốn “gần gũi” vợ vì chỉ ngửi từng ấy mùi trên cơ thể vợ tôi đã mất hứng.
-
1 ngày trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
2 ngày trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
2 ngày trướcNếu ở lại Hà Nội, lấy người chồng lương 11 triệu/tháng thì tương lai quá mờ mịt. Cô gái băn khoăn: Có nên bỏ bạn trai để về quê sinh sống?
-
2 ngày trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
2 ngày trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
2 ngày trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
3 ngày trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
3 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
Tin tức mới nhất
-
52 phút trước
-
1 giờ trước