Crush có sở thích đào mỏ, đi chơi 2 lần 'bay' luôn nửa tháng lương
Anh chàng được phen hoảng hồn khi gặp phải crush chuẩn "nghiện" mua sắm.
Với một số chàng trai, khi gặp gỡ, hẹn hò với bạn gái, họ luôn cố gắng chi bạo nhất có thể để ghi điểm trong mắt nàng.
Tuy nhiên, một số cô gái thích phù phiếm lại cho rằng đây là cơ hội để họ "mua sắm thả ga, chẳng lo về giá". Chuyện này đã gây nên những câu chuyện hẹn hò dở khóc dở cười.
Mới đây trên mạng xã hội, một anh chàng đã tâm sự câu chuyện tình yêu của mình sau 2 lần hẹn hò cùng crush.
Được biết, anh chàng này mới ra trường, đi làm với mức lương 10 triệu và đang quen một cô bạn cũng mới tốt nghiệp đại học.
Vì nàng có sở thích mua sắm thả ga nên chỉ sau 2 lần đi chơi, chàng trai đã mất gần nửa tháng lương của mình.
(Ảnh chụp màn hình)
Trích tâm sự của "khổ chủ":
"Mình mới tốt nghiệp, đi làm được hơn 1 năm với mức lương 10 triệu/tháng. Mình hẹn hò với một em cũng vừa mới tốt nghiệp sinh năm 98.
Mình và em cũng mới đi chơi với nhau được có 2 lần. 2 lần đi chơi đó đã tiêu tốn mất của mình gần nửa tháng lương, trong khi đó em không bỏ bất kỳ một đồng nào hết dù là tiền lẻ.
Lần thứ nhất là ngày đi chơi đầu tiên của mình và em ý. Em muốn đi ăn đồ nướng Hàn nên mình cũng dẫn đi, tổng thiệt hại 700 ngàn, mình là người đứng lên chi trả. Sau đó em nó có nói:
- Em muốn đi uống trà đào
Mình cũng đưa em nó vào để uống, mất tất cả 200 ngàn mình cũng là người chi trả.
- Anh ơi, em muốn đi vào chỗ trung tâm thương mại.
Mình cũng dẫn em vào trung tâm thương mại. Chẳng biết thế nào, em nó vào ngay chỗ trung tâm mua sắm có nhiều đồ giảm giá có ngay chiếc váy đang sale giá chỉ còn có 1,1 triệu đồng, tưởng em mua đồ của em thì em phải bỏ rồi rút cuộc mình cũng là người chi trả.
Thoáng cái đi ngay 2 triệu rồi các ông à. Thế là ngày đầu tiên hẹn hò đi bay 2 triệu trong ví. Về đến nhà em nó mới nhắn tin hỏi:
- Hôm nay đi chơi vui anh nhỉ
Lúc đó cũng chẳng vui chút nào cả, nhưng vẫn phải nói là vui.
- Uh! Vui chứ em.
(Ảnh minh họa)
Rồi mấy hôm sau em nó chủ động mời mình đi chơi. Lần này mình vẫn mang theo tiền phòng thân và mình cũng nghĩ lần trước mình mời em nó rồi, bây giờ thì em nó mời lại mình thôi. Nhưng kịch bản lần này cũng không khác lần trước là bao.
Lần này đi ăn em nó muốn đổi gió đi ăn đồ Âu, mà ăn đồ Âu được cái nó sang trọng đúng kiểu Âu nhưng khi thanh toán thì khét lẹt, mất một củ cho bữa ăn tối, mình vẫn là người chi trả.
Sau đó em nó muốn đến siêu thị vẫn vào gian hàng thời trang mà em nó thích hàng sales có khác một đôi dép cao gót nhọn còn 550 ngàn và một đôi giày sale rồi còn 750 ngàn.
Lần này cũng tưởng đồ em mua thì em phải thanh toán nhưng mình vẫn phải thanh toán, một phát hết ngay 2,3 triệu.
Mua sắm xong cũng muộn rồi. Em nó lại nói thích uống trà đào thôi 200 ngàn thế là đi ngay 2,5 triệu. Mất hai hôm hẹn hò mất hẳn 4,5 triệu, gần một nửa tháng lương. Về nhà em nó vẫn ân cần:
- Đi chơi vui anh nhỉ
- Uh ! Vui quá là vui. Nói là vui nhưng lòng đau như cắt.
Qua những lần đi chơi thế này không biết em nó có nhận ra rằng chi phí mình trả nó quá lớn thế này không? Và em nó có nghĩ được như thế hay không? Mà em nó không hề bỏ một đồng nào dù là tiền lẻ.
Chả lẽ lại bảo là lần trước anh trả rồi thì lần này em trả đi, nói thế cũng ngại. Rồi những lần sau em nó có mời nhưng mình xin cáo lui luôn, từ chối đi chơi với em nó để đi chơi game với thằng bạn.
Qua những lần hẹn hò này nói thật chắc phải vài năm nữa mình mới dám quay lại hẹn hò tiếp".
(Ảnh minh họa)
Những dòng tâm sự "đau khổ" của chàng trai đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng cô bạn này đang đào mỏ chứ không có ý định hẹn hò nghiêm túc.
Việc ép một người bạn trai chưa có mối quan hệ quá thân thiết mua đồ cho mình là điều không nên.
"Đây rõ ràng là đào mỏ rồi, đáng lẽ bạn phải nhận ra ngay từ lần đầu tiên ý"
"Đúng kiểu con gái không tinh tế, thấy người ta ga lăng nên được đà"
"Tôi là con gái nên khuyên các chàng trai này. Gặp kiểu con gái này thì nên giải tán nhanh còn kịp"
NQ
Theo VietNamnet
-
2 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
7 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
11 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
20 giờ trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
22 giờ trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
2 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
2 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
2 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước