Cung nữ cũng cần tịnh thân giống thái giám, vì sao họ phải làm vậy?
Trung Quốc vào thời phong kiến có cả thái giám nam và cung nữ hầu hạ hoàng đế ở hậu cung, họ sẽ phải tịnh thân mới có thể nhận vị trí này.
Nếu như các nam thái giám tịnh thân để không thể thông gian với các phi tần thì vì sao các nữ cung nữ cũng phải trải qua quá trình này?
Theo các nhà khảo cổ học, tịnh thân là một trải nghiệm đau đớn bậc nhất đối với thái giám nam và cung nữ. Thậm chí, việc này còn tàn khốc hơn với các cung nữ nhưng họ bị ép buộc phải làm vậy là bởi nguyên nhân đáng sợ dưới đây.
Chúng ta đều biết trong chốn cung đình có tới 3.000 mỹ nhân. Họ đều cần có sự sủng ái của hoàng đế để tồn tại. Nhưng hậu cung đông đúc như vậy, có mấy người nhận được sủng hạnh của ngài?
Chính vì thế, người được hoàng đế sủng ái là may mắn lớn. Có nhiều phi tần phải chịu cảnh cả đời cô độc hay thậm chí cho tới khi chết vẫn chưa từng gặp mặt hoàng đế.
Các cung nữ xưa phải tịnh thân để đảm bảo rằng họ không tranh sủng hoàng đế với các phi tần. (Ảnh minh họa: Sohu)
Các phi tần trong cung phần lớn đều xuất thân từ các gia đình quý tộc. Họ sẽ vì gia tộc và bản thân để giành ân sủng cũng như bảo vệ địa vị của mình. Các phi tần sẽ không chấp nhận việc một cung nữ thấp hèn lại nhận được sự sủng ái của hoàng đế.
Đặc biệt, nếu nữ nhân đó còn mang long thai thì cơ hội đổi đời càng cao. Do đó, họ đã yêu cầu các cung nữ phải tịnh thân để vĩnh viễn không thể sinh con.
Việc tịnh thân không hề đơn giản, đây là quá trình vô cùng đau đớn, thậm chí có cung nữ đã chết vì không chịu đựng được. Ở thời cổ đại, y học chưa phát triển, làm sao có thể thực hiện thủ thuật phức tạp này.
Trên thực tế, người xưa đã nghĩ ra một cách đáng sợ là dùng gậy đập mạnh vào bụng dưới của các cung nữ để tử cung tự động sa xuống.
Nhiều cung nữ không thể chịu đựng được sự đau đớn về thể xác và tinh thần của việc tịnh thân nên đã ra đi. (Ảnh minh họa: Sohu)
Các cung nữ sẽ bị trói chặt chân tay để không thể vùng vẫy. Người hành hình sẽ cho họ dùng một loại thuốc gây mê để hành động cho dễ.
Tuy nhiên, thuốc gây mê thời xưa không có nhiều tác dụng, các cung nữ vẫn cảm nhận được nỗi đau như chết đi sống lại khi bị tịnh thân.
Sau khi uống thuốc mê, người hành hình sẽ dùng một cái móc, luồn vào phần dưới cơ thể của cung nữ. Tiếp đến họ dùng một thanh gỗ đánh mạnh vào bụng dưới của cung nữ để tử cung tự rơi xuống. Sau khi tử cung sa xuống, họ sẽ dùng dao để cắt bỏ.
Mặc dù không tận mắt chứng kiến nhưng qua mô tả về quá trình tịnh thân của cung nữ, chúng ta vẫn có thể cảm nhận nỗi đau về tâm lý lẫn thể xác.
Họ vừa phải chịu sự ô nhục khi bị lột trần nơi đông người, bị trói và đánh đập liên tục. Nhiều người đã phải bỏ mạng vì không thể chịu đựng nỗi đau này.
Theo VTC
-
6 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
8 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
12 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
17 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
21 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
1 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
1 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
2 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
3 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.