Cuộc gọi lúc đêm khuya của em chồng làm tôi rối bời và mất ngủ
Tôi luôn tin tưởng em chồng sẽ làm nở mày nở mặt gia đình. Nhưng giờ em ấy khiến tôi khốn đốn quá.
Em chồng tôi tên Thủy, đang là sinh viên Sư phạm năm 3. Nhà chồng tôi có 2 người con nhưng chồng tôi học hết cấp 3 thì nghỉ vì không có năng lực học tiếp. Thủy đậu đại học, trở thành niềm tự hào, hãnh diện của bố mẹ chồng. Việc học hành của Thủy cũng do vợ chồng tôi chu cấp. Thời gian đầu, Thủy đòi đi làm thêm mà tôi không cho, tôi nói chỉ cần em ấy học thành tài, giỏi giang là vợ chồng tôi vui rồi. 2 năm nay, năm nào em chồng cũng nhận học bổng càng làm tôi nở mày nở mặt hơn. Không phải khoe chứ tôi thương em chồng lắm, thương không khác gì em ruột.
Thủy rất biết điều, hiểu chuyện. Nghỉ hè, em sẽ giúp tôi dạy cháu học, rồi lo nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Tôi nói gì, em cũng dạ thưa lễ phép. Đi chơi với ai, em cũng xin phép cả nhà rồi mới đi và tới đúng 9 giờ tối là có mặt ở nhà. Không chỉ tôi mà ai cũng nghĩ Thủy là một cô gái ngoan, chắc chắn sẽ không bao giờ làm gia đình rơi vào khốn đốn.
Vậy mà mấy ngày trước, tôi lại nhận được điện thoại của em chồng. Tôi vừa bắt máy, em ấy đã khóc nức nở, xin tôi giúp đỡ. Thủy nói mình nghe lời bạn, tham gia đầu tư làm ăn gì đấy nhưng bây giờ mất trắng, còn vay nợ bên ngoài hơn 200 triệu. Em ấy đã cố gắng đi làm thêm để trang trải mà số nợ cộng lãi vẫn tăng lên từng ngày. Hiện tại đã hơn 300 triệu rồi và bên cho vay đòi báo lên nhà trường nếu em không thanh toán trong tháng này.
Thủy không biết phải bấu víu ai nữa. Nói cho bố mẹ biết thì sợ ông bà lo lắng, giận dữ. Nói cho anh trai biết thì sợ anh mắng. Em ấy chỉ còn biết nhờ tôi cứu giúp giùm.
Nhận xong điện thoại của em chồng, tôi mất ngủ mấy đêm nay. Dù khuyên em ấy bình tĩnh, để tôi tìm cách nhưng thú thật, tôi không biết phải làm thế nào nữa? Mấy năm nay, vợ chồng tôi buôn bán lặt vặt tích cóp được một ít tiền nhưng chưa tới 200 triệu. Tôi còn phải nuôi bố mẹ chồng, con nhỏ và lo chuyện học hành cho em chồng nữa thì làm sao dư dả nhiều được. Vay tiền bên ngoài thì cũng được thôi, chỉ là sau đó biết tiền đâu mà trả? Tiền đâu chu cấp cho Thủy tiếp tục học. Tôi rối bời, không biết phải làm sao cho đúng đắn.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
2 giờ trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
4 giờ trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
7 giờ trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
12 giờ trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
17 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
1 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
1 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
2 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
3 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
3 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
12 ngày trước