Cặp đôi 'mở bát hôn nhân', được ca ngợi đẹp nhất 'Bạn Muốn Hẹn Hò' giờ ra sao?
5 năm kết hôn kể từ sau khi gặp nhau trong "Bạn Muốn Hẹn Hò", số lần cãi vã to tiếng của Huỳnh Anh và Trung Tấn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Huỳnh Anh và Trung Tấn trên sóng "Bạn muốn hẹn hò"
Giấu hộ chiếu, phá hỏng kế hoạch du học để “rước nàng về dinh”
Suốt 7 năm qua, chương trình “Bạn muốn hẹn hò” đã mai mối cho biết bao cặp đôi nên vợ nên chồng, trong đó có cả những người quá lứa nhỡ thì hoặc “đứt gánh hôn nhân”.
Thế nhưng, ấn tượng hơn cả vẫn là cặp Lê Huỳnh Anh – Hồ Trung Tấn, lên sóng vào tháng 1/2015. Họ chính là cặp đôi “mở bát hôn nhân” và được ca ngợi là đẹp nhất Bạn Muốn Hẹn Hò.
Màn mai mối của Huỳnh Anh – Trung Tấn cho đến giờ vẫn thi thoảng được chia sẻ lại. Họ không có phát ngôn gây sốc hay một sự trùng hợp định mệnh nào mà gây chú ý bởi quá đẹp đôi. Thậm chí, nhiều người còn nhận xét, cả hai đều là mẫu vợ/ chồng lý tưởng nhiều người ao ước.
Cặp đôi kết hôn cùng với năm lên sóng "Bạn muốn hẹn hò"
Trung Tấn đẹp trai, bảnh bao, cách nói chuyện từ tốn, điềm đạm. Huỳnh Anh thì xinh đẹp, dịu dàng. Họ đến Bạn Muốn Hẹn Hò với sự nghiêm túc, mong muốn tìm được “một nửa” của đời mình. Chính bởi thế mà MC Quyền Linh – Cát Tường nhiệt tình mai mối cho cặp đôi này.
Bước xuống sân khấu với hai chiếc nút đỏ cùng sáng, Huỳnh Anh và Trung Tấn có 6 tháng tìm hiểu nhau rồi về chung một nhà. Trong 6 tháng đó, họ có những kỷ niệm không thể nào quên.
Huỳnh Anh chia sẻ, thực chất, họ chỉ quen nhau 3 tháng là đã bàn chuyện cưới hỏi. Huỳnh Anh khi đó có kế hoạch du học Mỹ, cặp đôi dự định sẽ làm đám hỏi trước rồi đợi cô đi du học 2 năm về sẽ làm đám cưới. Nào ngờ, trước ngày bạn gái lên đường, Trung Tấn đã tìm cách giấu hộ chiếu của cô nàng khiến cho cô chỉ còn cách ngoan ngoãn “theo chàng về dinh”.
Cặp đôi làm đám cưới cùng với năm tham gia Bạn Muốn Hẹn Hò.
Trung Tấn là người chồng tuyệt vời, mọi tài sản đều để vợ đứng tên
Sau 5 năm kết hôn, tài sản to lớn nhất của Huỳnh Anh và Trung Tấn là 2 cậu con trai, bé lớn 4 tuổi, bé nhỏ gần 2 tuổi. Hai vợ chồng cũng đã thành lập công ty riêng về cung cấp thiết bị y tế, vận hành thuận lợi.
Huỳnh Anh ngày càng xinh đẹp mặn mà
Cặp đôi có tổ ấm viên mãn
Như bao cặp vợ chồng khác, thời điểm mới “về chung một nhà”, Huỳnh Anh và Trung Tấn cũng trải qua một vài cú sốc hôn nhân. Giữa họ có nhiều điểm khác biệt khó dung hòa như Trung Tấn quá cầu toàn, tỉ mỉ, còn Huỳnh Anh lại đơn giản, xuề xòa.
Trung Tấn mê gym lại nguyên tắc trong chuyện giờ giấc nên ít có thời gian dành cho vợ. Còn Huỳnh Anh thì thường cằn nhằn và to tiếng khi cãi nhau. Cô không thể thông cảm cho việc chồng luôn giữ im lặng mỗi khi cả hai xảy ra xích mích.
“Đến sau này mình mới hiểu, thật ra đó là sự nhường nhịn của anh. Tính mình nóng nảy, khi cãi vã thường to tiếng, anh càng im lặng mình càng bức xúc, càng nói to hơn. Rồi anh bảo, anh không muốn vợ chồng lúc cãi nhau nói những lời khiến đối phương tổn thương nên anh chọn cách im lặng.
Chồng mình không bao giờ hơn thua với vợ bởi anh cho rằng, dù có thắng vợ, anh cũng chẳng được gì. Sau này, hai vợ chồng thống nhất với nhau, hạn chế cãi vã to tiếng bằng mọi cách. Con cái lớn rồi, tụi mình không muốn chúng bị tổn thương”, Huỳnh Anh chia sẻ.
Huỳnh Anh nhận được món quà sinh nhật đáng nhớ từ chồng
5 năm kết hôn, số lần cãi vã to tiếng của Huỳnh Anh và Trung Tấn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Họ thường tránh mặt nhau mỗi lúc mâu thuẫn lên đỉnh điểm, sau đó giải quyết bằng cách viết email bày tỏ quan điểm với đối phương. Cách làm đó giúp họ giữ được bình tĩnh và nhìn nhận vấn đề đúng đắn hơn.
Huỳnh Anh chia sẻ, ngoài việc quá kỹ tính và cầu toàn thì Trung Tấn là một người chồng tuyệt vời. Anh không lãng mạn, ngôn tình nhưng yêu thương vợ con một cách thực tế nhất.
Công việc quá bận rộn khiến Trung Tấn ít có thời gian giúp vợ chăm con, làm việc nhà, đổi lại mỗi khi vợ mở lời nhờ anh giúp đỡ việc gì, anh đều làm hết sức.
Tài sản lớn nhất của vợ chồng Huỳnh Anh - Trung Tấn là hai cậu con trai
Trung Tấn quan niệm, chồng chăm chỉ làm việc là để vợ con có được cuộc sống sung túc nhất. Mọi tài sản trong nhà từ đất đai đến ô tô, anh đều để vợ đứng tên. Huỳnh Anh vui vẻ khoe, dịp sinh nhật vừa qua, cô được chồng tặng 1 chiếc xe hơi trị giá hơn 2 tỷ đồng như một lời cảm ơn vợ đã vất vả quán xuyến gia đình suốt 5 năm.
“Ngay từ khi kết hôn, chồng mình đã có quan điểm rạch ròi là không để mình làm dâu. Anh bảo 'Thà mỏi chân hơn mỏi miệng', vợ chồng sinh con ra tự chăm nom, nuôi dưỡng, vất vả mấy cũng phải tự lo liệu”, Huỳnh Anh chia sẻ.
Để hôn nhân bền vững, Huỳnh Anh và Trung Tấn cũng đặt ra những nguyên tắc nhất định như không can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của nhau, không kiểm tra điện thoại của nhau, không bao giờ mách bố mẹ khi vợ chồng cãi vã… Nhờ tôn trọng nhau mà cặp đôi luôn giữ được mái nhà bình yên cho các con.
Theo Dân Việt
-
10 giờ trướcXót mẹ, chồng tôi tự ý tuyên bố nhận trách nhiệm nuôi em gái ăn học, đồng thời tăng tiền biếu mẹ mỗi tháng; trong khi bản thân anh ăn bám vợ hơn nửa năm nay.
-
14 giờ trướcAnh trai tôi đang làm việc ở Đài Loan, nhưng vì mải chơi, nên làm bao nhiêu tiền cũng tiêu hết. Mỗi lần hết tiền lại gọi điện về nhà vay tiền họ hàng, anh em.
-
15 giờ trướcMẹ chồng nói thẳng với mẹ đẻ tôi rằng, nhà chồng tôi không thiếu tiền, thừa sức mua nhà cho con trai, nhưng nếu có mua thì tạm thời vẫn đứng tên bố mẹ và còn xem cách ăn ở của con dâu thế nào mới sang tên sổ đỏ cho.
-
18 giờ trướcVới 14 triệu đồng, tôi phải trả tiền thuê nhà và tiền ăn học cho 2 con, vì thế với mức giá cả hiện nay, có những đợt cả nhà liên tục ăn trứng rán, lạc rang, đậu phụ.
-
21 giờ trướcNhững ngày qua, 7 chàng rể của ông Bùi Thiên Bình bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội. Xem video các anh đến thăm, chăm sóc bố vợ ở viện, cộng đồng mạng không tiếc lời khen ngợi.
-
23 giờ trướcCàng nghĩ, tôi càng như phát điên. Nhưng tôi không có chứng cứ gì để buộc tội cô ấy cả. Tôi phải làm gì để biết chân tướng sự việc đây?
-
1 ngày trướcMuốn đòi lại được số tiền đã cho mượn thì người chuyển khoản phải có căn cứ chứng minh người nhận chuyển khoản đã vay tiền của mình.
-
1 ngày trướcTôi không thể ngờ rằng chồng mình lại yêu một người như thế. Trong khi tôi luôn hết lòng vì gia đình, yêu thương chồng con.
-
1 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
1 ngày trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận", một người viết.
-
1 ngày trướcNhiều hôm đi ngủ tôi còn ngửi thấy mùi thức ăn, mùi sữa trên quần áo của vợ. Nhiều lần như vậy tôi không còn mong muốn “gần gũi” vợ vì chỉ ngửi từng ấy mùi trên cơ thể vợ tôi đã mất hứng.
-
1 ngày trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
1 ngày trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
2 ngày trướcNếu ở lại Hà Nội, lấy người chồng lương 11 triệu/tháng thì tương lai quá mờ mịt. Cô gái băn khoăn: Có nên bỏ bạn trai để về quê sinh sống?
-
2 ngày trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
2 ngày trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
2 ngày trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
2 ngày trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
3 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước