Đắm 1 lần đò, mẹ đơn thân đổi đời khi đồng ý làm vợ 5 tỷ phú Dubai
Ly hôn đâu phải dấu chấm hết. Người ta có thể chào đón một cuộc sống khác hạnh phúc hơn, được yêu thương nhiều hơn sau một lần "đắm đò".
Tỷ phú giàu "có số má" tại Dubai mê đắm người phụ nữ Thái Lan
Câu chuyện về Muna Al Sarunee - một người phụ nữ Thái Lan hậu ly hôn khiến cho tất cả phải tấm tắc mãi. Được biết, người phụ nữ này hiện tại 65 tuổi. Bà đã có chồng và hai cậu con trai. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau, hai vợ chồng bà quyết định ly hôn.
Đau đớn vì hôn nhân tan vỡ, bà Muna đã cùng bạn bè góp vốn để thành lập một công ty nhỏ chuyên kinh doanh dịch vụ du lịch tại Thái Lan. Đây cũng là cách để bà vượt qua nỗi đau hôn nhân. Thế nhưng cũng chính nhờ công việc này mà bà đã gặp được "mùa xuân thứ 2".
Năm 2010, một người đàn ông Dubai qua Thái Lan du lịch và tình cờ là khách hàng của công ty bà. Lúc đó, bà Muna không hề biết rằng người khách hàng ấy chẳng phải bình thường. Ông là một tỷ phú. Ông là Ahmed Nu Al Sarunee, một trong những người giàu nhất tại Dubai.
Sau khi biết khách hàng của mình giàu có, bà cũng chẳng hào hứng. Tuy nhiên, vị tỷ phú thì hoàn toàn mê đắm và tìm đủ cách theo đuổi bà Muna.
Mãi sau này, thấy được sự chân thành của ngài tỷ phú. Bà đồng ý nhận lời yêu.
Cặp đôi trải qua 4 năm yêu xa cho đến năm 2014, ngài tỷ phú quyết định cầu hôn và cưới bà Muna về nhà. Bà đã chấp nhận làm vợ 5 của chồng mình.
Vị tỷ phú Dubai là người đạo Hồi nên được phép lấy nhiều vợ. Bởi vậy, chuyện cưới thêm bà Muna là điều hoàn toàn được pháp luật và xã hội Dubai công nhận. Trước đó, ông đã có đến 4 người vợ và họ sống chung một nhà vô cùng hòa thuận.
Tuy nhiên, sau khi kết hôn, bà cũng không vội sang Dubai sinh sống mà quyết định học toàn bộ những lễ giáo, văn hóa để phù hợp với nhà chồng. Bà còn học cách làm hài lòng mẹ chồng và biến mình trở thành một người phụ nữ uy quyền khiến người khác phải tuân theo.
Mất một thời gian sau, bà Muna mới chuyển qua Dubai sinh sống với gia đình chồng.
Sang Dubai rồi, bà Muna mới biết chồng mình giàu ngoài sức tưởng tượng của vợ. "Tôi biết ông ấy rất giàu nhưng sau khi kết hôn, tôi mới biết ông ấy là một trong năm người giàu nhất Dubai", bà chia sẻ.
Sự đổi đời ngoạn mục của người vợ tỷ phú
Đến đây, người phụ nữ Thái Lan sống trong cung điện nguy nga tráng lệ. Xung quanh bà có đến 16 người giúp việc, đi đâu cũng có 20 vệ sĩ theo chân.
Bà từng chia sẻ: "Tôi chỉ cần đi mua sắm, trang điểm, tham dự những bữa tiệc tối, giống như một nàng công chúa sống trong cung điện".
Hàng tháng, bà được chồng cho khoảng 7 tỷ tiền tiêu vặt. Ngoài ra, cưới chồng giàu nên bộ sưu tập kim cương và đồ trang sức của người phụ nữ này cũng đủ khiến người ta phải trầm trồ, xuýt xoa.
Được biết, điều khó khăn nhất với bà Muna chính là bất đồng ngôn ngữ. Cả gia đình giao tiếp bằng tiếng Anh nên bà tốn thời gian học tập để có thể giao tiếp tốt với nhà chồng.
Ở nhà chồng bà có một quy định rằng dù xuống săn sáng thì các thành viên cũng phải lộng lẫy, đeo kim cương, trang sức như đi dạ tiệc. Ban đầu bà chưa quen.
Tuy nhiên, sau đó cuộc sống của bà ngày càng ổn định. Từ mẹ đơn thân, bà có cuộc sống sung sướng như những bà hoàng. Công việc của bà hằng ngày chỉ là mặc đẹp, đi mua sắm, spa và tham gia các buổi tiệc của giới nhà giàu. Tuy nhiên, thi thoảng bà cũng vào bếp để tự tay làm đồ ăn yêu thích của mình.
Dù chồng giàu có và đã cưới đến người vợ thứ 5 nhưng bà Muna thẳng thắn chia sẻ rằng nếu như chồng mình đòi cưới thêm vợ bà sẽ chẳng đồng ý. Khi "bà Sáu" vào cửa thì bà Muna nhất định sẽ làm đơn ly hôn.
Có chồng giàu, cuộc sống sung sướng, con cái thành đạt nên ở độ tuổi U70, bà Muna vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp. Câu chuyện đổi đời của bà cũng được nhiều báo chí quan tâm và trở thành một đề tài bàn tán.
Có thể nói rằng, bà Muna thật sự gặp được những hạnh phúc bất ngờ trong lần lên xe hoa thứ hai. Đến người chồng tỷ phú cũng nói rằng mê đắm cô vợ 5 không phải vì nhan sắc mà vì sự nỗ lực, mạnh mẽ của bà.
Bà chụp ảnh cùng con trai và con dâu.
Thế mới nói, ly hôn đâu phải dấu chấm hết. Đôi lúc, người ta còn có thể chào đón một cuộc sống khác hạnh phúc hơn, được yêu thương nhiều hơn sau một lần "đắm đò".
Theo Pháp luật bạn đọc
-
8 giờ trướcNếu ở lại Hà Nội, lấy người chồng lương 11 triệu/tháng thì tương lai quá mờ mịt. Cô gái băn khoăn: Có nên bỏ bạn trai để về quê sinh sống?
-
14 giờ trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
19 giờ trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
20 giờ trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
23 giờ trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
1 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
1 ngày trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
1 ngày trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
1 ngày trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
2 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
2 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
2 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
2 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
2 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
2 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
3 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.