Đám cưới đặc biệt trong phòng bệnh: Hành trình sinh tử của chú rể
Một đám cưới đặc biệt đã được tổ chức trong bệnh phòng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.
Ngày 22/3, một đám cưới đặc biệt đã được tổ chức trong bệnh phòng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.
Chú rể là anh T.H., 32 tuổi, là một bệnh nhân đang điều trị, trước đó trải qua cơn thập tử nhất sinh.
Theo thông tin từ bệnh viện, ngày 15/3, bệnh nhân H. được đưa vào Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi suy hô hấp cấp tiến triển, suy đa tạng. Bệnh nhân có tiên lượng tử vong cao.
Đám cưới được tổ chức trong phòng lưu bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).
Đáng chú ý, anh H. phải nhập viện trước thời điểm tổ chức đám cưới 7 ngày.
Sau khi nhập viện, các y bác sĩ đã ngay lập tức bước vào cuộc đua giành giật lấy tính mạng của bệnh nhân. Vì tình trạng của anh H. quá nặng, những ngày điều trị, gia đình gần như thức trắng đêm, trông chờ một tín hiệu tích cực.
"Có những đêm bố mẹ bệnh nhân thức trắng lặng lẽ chăm sóc con, nhiều khoảnh khắc cô dâu rơi lệ bên giường chồng", bác sĩ điều trị chia sẻ.
Khoảnh khắc trao nhẫn của đôi bạn trẻ (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).
Bệnh nhân bị suy gan, suy thận tiến triển nhanh. Trong quá trình điều trị, có thời điểm bệnh nhân lên cơ co giật, kích thích, không đo được huyết áp, vô niệu kéo dài, tưởng không qua khỏi.
Phép màu xảy ra sau những ngày các y bác sĩ dồn lực cứu chữa, bệnh nhân tiến triển tốt, các tạng suy dần hồi phục. Sau đó, bệnh nhân được rút ống thở và hồi tỉnh.
Khi biết dự kiến ngày 22/3 sẽ diễn ra lễ thành hôn của anh T.H., các y bác sĩ đã quyết định tổ chức đám cưới nhỏ ngay tại viện giúp bệnh nhân và gia đình vui vẻ, không cảm thấy thiệt thòi.
Cặp đôi hạnh phúc sau chuỗi ngày sinh tử (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).
Bên cạnh đó, để đảm bảo các yếu tố chuyên môn, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, khoa đã chuyển giường bệnh của anh H. sang khu vực lưu bệnh nhân. Nơi đây cũng được dọn sạch và trang trí thêm bóng bay.
Trong phòng thành hôn đặc biệt này, chú rể H. đã trao nhẫn cưới cho cô dâu trong sự chúc phúc của bố mẹ và các y bác sĩ.
"Tâm niệm của cán bộ nhân viên y tế Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc nói riêng và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn nói chung, luôn coi người bệnh như người thân trong gia đình, mong muốn đem lại hạnh phúc, không để ai phải thiệt thòi trong ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời.
Khoa đã cùng gia đình bệnh nhân tổ chức một buổi lễ nhỏ, để ngay nơi đây, trên giường bệnh, những người trẻ yêu thương nhau, có thể trao chiếc nhẫn chứng giám hạnh phúc, khi thử thách sinh tử họ đã cùng nắm tay vượt qua", Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc thông tin.
Theo Dân Trí
-
6 phút trướcMối tình đầu mơ mộng, lãng mạn kéo dài được 2 năm thì kết thúc. Tôi ra trường, anh ra quân, cả hai phải đối mặt với thực tế cuộc sống.
-
1 giờ trướcSuốt cả tháng trời, chị T. mất ăn mất ngủ vì đi đánh ghen chồng và nhân tình. Chị không tin người chồng đạo mạo, suốt ngày nói đạo lý chung thủy lại có thể lừa dối mình trắng trợn như vậy.
-
4 giờ trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
11 giờ trướcSau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
14 giờ trướcMột cuộc hôn nhân tốt đẹp là khi cả hai không gặp quá nhiều vấn đề về tài chính.
-
23 giờ trướcNam thanh niên Trung Quốc bị cảnh sát bắt giữ sau khi cố tình đưa 700.000 nhân dân tệ (2,4 tỷ đồng) tiền giả để đáp ứng yêu cầu mua căn hộ chung cư của vợ sắp cưới.
-
1 ngày trướcTôi rất sốc khi phát hiện clip nóng của chính con mình trong điện thoại, tôi không tin đó là sự thật vì chưa bao giờ mảy may nghĩ đến tình huống như thế này.
-
1 ngày trướcKhi tôi hỏi sao mẹ chồng lại ở đây thì bà tỉnh bơ nói rằng đang dọn dẹp phòng cho con trai thì hai người bất ngờ vào, bà không biết làm sao nên... chui vào tủ trốn.
-
1 ngày trướcHiện tại, chị Thảo hạnh phúc và yêu anh Nakamura rất nhiều. Chị cảm nhận được tình yêu dành cho chồng mỗi ngày càng sâu đậm hơn.
-
1 ngày trướcTôi thấy vợ vui hơn, xinh đẹp hơn từ khi người yêu cũ về cơ quan cô ấy làm sếp, tôi đã tìm cho vợ công việc mới để giữ hạnh phúc gia đình nhưng cô ấy không chịu.
-
2 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
2 ngày trướcTôi khó nghĩ lắm, tôi cưới vợ là muốn cho con một gia đình, giờ con lại bị tổn thương tôi xót xa quá. Giờ chẳng lẽ tôi lại ly hôn vợ?
-
2 ngày trướcCách đây gần 10 năm, khi mới ra trường, tôi không đủ từng trải và bản lĩnh, đã chấp nhận làm "đồ chơi" cho sếp để mong được làm nhân viên chính thức của công ty
-
2 ngày trướcSuốt 8 năm làm dâu, chị Hồng chưa từng nghe mẹ chồng chê trách, mà chỉ nói lời khen. Không phải vì chị quá hoàn hảo mà vì mẹ chồng thương con dâu như con đẻ.
-
2 ngày trướcQuan hệ tình dục không phải là xấu, nhưng ở lứa tuổi vị thành niên, độ tuổi mới lớn chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về an toàn tình dục sẽ mang lại những hậu quả khôn lường.
-
2 ngày trướcMỗi lần đi cạnh vợ, thay vì cảm thấy hãnh diện, tự hào khi có người vợ xinh đẹp và giỏi giang thì anh Khánh lại thấy mình kém cỏi, xen vào đó là cả sự tự ti, xấu hổ.
-
2 ngày trướcTôi biết lỗi là do con mình, nhưng mẹ chồng có nhất thiết phải làm căng như vậy không?
-
3 ngày trướcChị đã tha thứ cho anh nhưng hở ra là nhắc lại chuyện cũ, điều đó khác nào cực hình "tra tấn" anh…
Tin tức mới nhất
-
36 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
19 ngày trước