'Độc lạ' đám cưới ở Phú Thọ: Hai anh em ruột cưới cùng một ngày, phụ huynh ban đầu e ngại, sau lại đồng ý vì lý do này
Ban đầu mẹ phản đối nhưng được các con thuyết phục nên đồng ý tổ chức lễ cưới cùng ngày.
Cận Tết Nguyên Đán dân mạng chia sẻ hình ảnh về một đám cưới đặc biệt tại Phú Thọ. Hai cặp đôi cô dâu - chú rể cười rạng rỡ trong buổi lễ thành hôn.
Trong một bức ảnh khác, người mẹ đỡ tay hai cô con dâu tiến vào lễ đường trong sự vỗ tay của hàng trăm quan khách. Niềm hạnh phúc "song hỷ lâm môn" khiến cộng đồng mạng thích thú, ngưỡng mộ.
Theo thông tin từ Thời báo VH-NT, đây là đám cưới của hai cặp đôi. Đầu tiên là anh Nguyễn Thụ (SN 1993 - anh trai) - cô dâu Thu Hường (SN 2001, quê Bình Xuyên, Vĩnh Phúc).
Còn cặp thứ hai là anh Nguyễn Hậu (SN 1996 - em trai) - cô dâu là Phương Thảo (SN 2002, quê Hạ Hòa, Phú Thọ).
Đám cưới ''song hỷ lâm môn'' ở Phú Thọ
Đám cưới vừa được tổ chức tại ngày 20-21/1 tại xã Ca Đình, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Chia sẻ với truyền thông, anh Thụ tiết lộ cả hai anh em đã tính đến đám cưới đặc biệt này khoảng 3 tháng trước.
"Nhà chỉ còn hai anh em chưa lập gia đình nên chúng tôi đề xuất với mẹ, gộp chung thành một đám cưới. Còn hai đứa út, thôi thì cưới nốt. Cả hai nhà gái đều ủng hộ, vì nhà tôi neo người, bố đã mất, chỉ còn mẹ", anh Thụ kể lại.
Mẹ chú rể ban đầu phản đối nhưng sau lại vui vẻ đồng ý và ủng hộ các con
Nói về tình yêu của mình và em trai, anh Thụ cho biết bản thân và vợ là Thu Hương đã có 2 năm yêu nhau, còn Nguyễn Hậu và Phương Thảo đã có 5 năm hẹn hò.
Tuy nhiên ban đầu, đám cưới của họ không được gia đình đồng ý ngay, mẹ của hai chú rể e dè vì lo sợ rằng đôi cưới sau sẽ bị mất lộc, theo phong tục ít ai đám cưới đôi như vậy.
Anh Hậu - chị Thảo
Anh Thụ - chị Hường
Thế nhưng, sau khi được các con thuyết phục, gia đình đã đồng ý, bởi những tục kiêng cử ngày càng bị xóa bỏ.
Anh Hậu nói thêm: "Mẹ tôi cũng giục hai đứa mau cho mẹ ăn cỗ nhưng không phải tổ chức cùng ngày. Ban đầu bà phản đối và bảo không ai cưới một ngày như vậy. Sau tôi và Hậu thuyết phục, mẹ suy nghĩ rồi cũng đồng ý.
Bây giờ không phải như thời xưa, mình không nên mê tín dị đoan quá. Mọi người trong họ bảo, lúc đón dâu về anh trai nên đi trước, em nên đi sau, nhưng tôi không đồng ý. Tôi muốn hai chị em dâu bước vào sân khấu cùng nhau".
Chính chủ cũng không ngần ngại tiết lộ chi phí tổ chức đám cưới rơi vào khoảng 300 triệu cho cả hai cặp đôi.
Theo thông tin từ Tri thức và Cuộc sống, vì 2 anh em cưới vợ ở 2 nơi khác nhau nên phải căn giờ đi đón dâu.
Anh Thụ phải đi từ 5h sáng xuống Vĩnh Phúc đón dâu, còn Hậu đi muộn một chút. Sau đó 2 anh em hẹn nhau 10h sáng có mặt ở cổng làng để cùng nhau về nhà làm lễ.
Hiện tại đám cưới trên vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.
Ảnh: Tổng hợp
Theo Gia Đình Việt Nam
-
14 phút trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
9 giờ trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
11 giờ trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
14 giờ trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
16 giờ trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
17 giờ trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
19 giờ trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
1 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
1 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
1 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
1 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
2 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
2 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
2 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
-
2 ngày trướcMới cưới được hơn nửa năm nhưng tôi cảm thấy rất cô đơn và ngột ngạt khi cuộc sống trước đây hoàn toàn đảo lộn, người chồng luôn đứng về phía mẹ mình kể cả khi tôi không có lỗi
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước