Đàn bà sống bằng tiền mình làm ra: Cực thân một chút mà an lòng
Ngôn tình ngọt ngào, cảnh chồng nuôi vợ chỉ có ở trên phim mà thôi. Hãy tỉnh mộng, tô son và kiên cường kiếm tiền cho bản thân mình.
Người đời có câu: Tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì cũng không thể làm được điều gì lớn lao cả.
Yêu tiền là bản năng, kiếm tiền chính là một loại trách nhiệm
Đàn bà biết không, nếu bạn không tình yêu, không thương là đang làm những việc ngược lại với trái tim của mình. Kiếm tiền cũng thế, nếu bạn chọn cách sống phụ thuộc vào đàn ông thay vì tự mình kiếm ra tiền là đang có lỗi với lý trí của đời mình.
Chẳng cần biết đàn bà có đang loay hoay với tình yêu hay không, dù đêm hôm trước gục khóc thì hôm sau ngủ dậy cũng phải trang điểm thật xinh. Đi làm và kiếm tiền cho chính bản thân mình.
Đừng có tư tưởng nghĩ rằng mình đi làm cho vui, đi làm thời gian rồi tìm tấm chồng giàu có và anh ta sẽ lo đến hết đời cho mình.
Bạn định sống theo kiểu làm búp bê của anh ta, được anh ta nuông chiều đến mức sau này khi anh ta bỏ rơi bạn thì cách sinh tồn, cách kiếm tiền bạn cũng chẳng còn biết nữa. Tới lúc đó thì đời bạn coi như chấm hết thật sự.
Đàn bà đừng bao giờ biến cuộc đời mình thành cây tầm gửi sống dựa vào đàn ông, bất trắc và mông lung lắm.
Trên đời này chẳng ai có thể giúp đỡ mình mãi được, bởi họ cũng phải chống đỡ những khó khăn của riêng mình. Dựa vào sông thì sông cạn, dựa vào núi thì núi mòn, chỉ có cách dựa vào chính mình mà thôi phụ nữ ạ.
Đàn bà có tiền trong túi khác biệt lắm, họ tự tin, hạnh phúc hơn. Ai nói đàn bà mê tiền là thực dụng, mê tiền mà do chính mình kiếm ra thì đó mới chính là người bản lĩnh.
Bởi vậy nên ai chê cười bạn mê tiền, tham tiền thì bạn cứ cười ngược lại những kẻ đó, xem họ rời xa đàn ông một chút cũng không có nổi bát cơm ăn. Vậy mới là nhục với đàn bà.
Đừng nghĩ ở nhà hi sinh là đàn ông không phụ bạc
Vợ có công chồng vẫn phụ như thường. Thế nên đừng nghĩ rằng khi mình ở nhà hi sinh, sống tử tế thì chồng sẽ mãi yêu thương. Trên đời này, sống quá thành thật chính là cái ngu, hết lòng vì người khác là đang tự hại chính mình.
Đàn ông trên đời này không phải ai cũng xấu, nhưng đàn ông tốt lại thực sự khó tìm.
Chân thành thì ít mà giả dối lại quá nhiều, đây có lẽ chính là bản chất của người đàn ông. Bởi vậy nên sướng hay khổ, do chính đàn bà quyết định.
Đừng trông chờ vào việc xin tiền của đàn ông, đàn bà muốn gì thì muốn, kiếm ít hay nhiều cũng phải tự mình kiếm tiền. Tiền bản thân kiếm ra đúng là đổ mồ hôi sôi nước mắt, nhưng dù cực thân mà đổi lại được cái an lòng.
Tin tôi đi đàn bà ạ, 10 người đàn bà thì cả 10 người đều ân hận khi ở nhà chờ đàn ông mang tiền về cho mình.
Ngôn tình ngọt ngào, cảnh chồng nuôi vợ chỉ có ở trên phim mà thôi. Mà đã là phim thì sao đúng với thực tế được, hãy tỉnh mộng, tô son và kiên cường kiếm tiền cho bản thân mình đàn bà nhé.
Theo Xe & Thể Thao
-
3 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
7 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
17 giờ trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
18 giờ trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
21 giờ trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
23 giờ trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
1 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
1 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
2 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
2 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
2 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
4 giờ trước
-
4 giờ trước