Dân mạng phẫn nộ với kẻ đánh vợ chỉ vì 'hỏi ăn cơm chưa không trả lời'
Đang mải mê dạy online, cô giáo không kịp trả lời câu hỏi "ăn cơm chưa" nên bị chồng đánh đập tàn nhẫn, vụ việc khiến cư dân mạng Trung Quốc sục sôi giận dữ.
Sự việc khiến dư luận phẫn nộ xảy ra ở thành phố Tân Mật, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
Vụ bạo hành nhanh chóng được báo cho cảnh sát địa phương, do đó nguyên nhân dẫn đến xung đột cũng được phơi bày.
Cụ thể, nữ giáo viên đang dạy trực tuyến và trả lời câu hỏi của học sinh. Đúng lúc này, lớp học bỗng thấy một người đàn ông - chính là chồng cô - xuất hiện trong camera. Hai người xảy ra tranh cãi.
Người chồng lao đến đánh đập vợ rất dã man. Mặc dù cố phản kháng nhưng do sức yếu nên cô giáo không thể thay đổi được tình thế, bị chồng chửi mắng, đánh đập, bóp cổ, tát vào đầu. Toàn bộ cảnh tượng bạo lực này được học sinh ghi lại.
Sau đó, người chồng vũ phu kéo vợ rời khỏi chỗ ngồi trước camera, mang ra cửa tiếp tục đánh. Sau lúc bàng hoàng, các học sinh gọi báo cảnh sát và lực lượng chức năng rất nhanh đã đến hiện trường.
(Ảnh minh hoạ)
Cán bộ đồn công an địa phương sau đó tiết lộ, vụ bạo hành xảy ra là do người chồng hỏi nữ giáo viên đã ăn cơm chưa nhưng cô đang mải mê dạy học nên không trả lời, khiến anh ta tức giận.
Hai vợ chồng hiện nay đã hòa giải, nữ giáo viên không bị tổn thương lớn, tình trạng sức khỏe vẫn tốt.
Mặc dù cảnh sát thông báo vụ việc đã kết thúc, dư luận vẫn sôi sục sau khi vụ việc được truyền thông đăng tải.
Cư dân mạng vô cùng bức xúc, lên án hành vi vũ phu của người đàn ông và cho rằng cô giáo không nên hoà giải, và cơ quan chức năng phải có hình phạt thật nghiêm khắc với những kẻ bạo lực gia đình:
"Hoà giải để lần sau tiếp tục bạo lực à?"
"Trời ạ, đánh vợ trước mắt bao nhiêu người mà vẫn an toàn thoát thân",
"Đánh dã man thế này mà vẫn hoà giải được sao? Tôi không tin đây là lần đầu tiên, dám đám bạo lực trước mặt nhiều học sinh như vậy, người đàn ông này không phải nên vào tù sao?"
Theo VTC
-
9 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
14 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
20 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
22 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước