Đạo chích 'nhí' trộm 2,2 tỷ đồng, ăn chơi như đại gia
Thủ phạm ăn cắp số tài sản lên đến 2,2 tỷ đồng là một nhóm những đứa trẻ “ăn chưa no, lo chưa tới”.
Trẻ con vác tiền, vàng đi siêu thị “ăn chơi đập phá”
Từ đầu tháng 6/2013, Công an TP. Vinh (Nghệ An) liên tục nhận được tin báo của người dân liên tục những vụ trộm cắp với số tài sản lớn xảy ra. Dù đã cẩn thận đề phòng nhưng nhiều gia đình vẫn bị trộm viếng thăm. Đặc biệt là ngày 25/6/2013, trộm đột nhập vào một ngôi nhà tại phường Hưng Dũng lấy đi số tài sản 60 triệu đồng tiền Việt, 4000 USD, 50 cây vàng 9999, tổng thiệt hại lên đến khoảng 2,2 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 21/6, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An, chuyên án mang bí số 613.T được xác lập, truy tìm tung tích những kẻ “đột vòm” chuyên nghiệp.
Cảnh sát gặp nhiều khó khăn khi thực hiện chuyên án này, như trình báo của người bị hại phần lớn không kịp thời, hiện trường các vụ trộm bị xáo trộn, không thu giữ được bất cứ vật chứng gì tại hiện trường, nhân chứng hiếm hoi…
Ban chuyên án quyết định thực nghiệm dựng lại hiện trường các vụ trộm để tìm ra phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm. Bằng kinh nghiệm thực tiễn, các điều tra viên đưa ra nhận định: Đây là băng nhóm tội phạm có tố chức, nhiều đối tượng tham gia, phương thức và thủ đoạn hoạt động táo bạo, liều lĩnh. Đặc biệt, tại một số hiện trường có những lỗ hổng rất nhỏ chỉ trẻ con mới chui lọt. Nhưng vậy thủ phạm phải còn trẻ, nhỏ con mới có thể đột nhập vào phá két, phá tủ, lấy tài sản.
Cảnh sát dùng nhiều phương pháp nghiệp vụ như rà soát, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, những dấu hiệu bất minh. Ngày 29/6/2013, cảnh sát xác định được đối tượng Nguyễn Minh Hải (16 tuổi, ngụ khối 12, phường Hồng Sơn) cùng vài “chiến hữu” bất ngờ giàu "kinh hoàng", ăn chơi như tỉ phú. Cảnh sát quyết định tập trung lực lượng theo dõi nhóm thiếu niên này.
Sau một thời gian dài mật phục theo dõi, khoảng 20h ngày 2/7/2013, tổ công tác do Đại úy Thái Bá Dũng, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Vinh dẫn đầu, đã đeo bám và phát hiện đối tượng Phan Xuân Nam (14 tuổi, ngụ thị trấn Nam Đàn) “hở sườn” khi đến khu vực siêu thị BigC Vinh để chơi bời.
Cảnh sát bắt quả tang Nam đang giấu trong người một số tang vật trong các vụ trộm. Đối tượng bị áp giải về trụ sở công an để đấu tranh khai thác.
Ban đầu, Nam một mực kêu oan, không thừa nhận hành vi ăn trộm. Lì lợm không khai báo, nhưng không giải thích được số tang vật trong người từ đâu ra, hôm sau Nam mới chịu khai nhận cùng đồng bọn gây ra một số vụ trộm, đặc biệt có vụ trộm “khủng” 2,2 tỉ đồng.
Trộm được tiền tỉ từ một lần vô tình lang thang “rình mồi”
Từ lời khai, danh tính một số đối tượng khác trong băng nhóm được xác định. Sáng sớm ngày 3/7/2013, hai đối tượng Lữ Văn Sang (14 tuổi, ngụ xã Mậu Đức, huyện Con Cuông) và Nguyễn Cao Cường (18 tuổi, quê xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, hiện trú tại phường Hồng Sơn) đã bị bắt giữ. Riêng đối tượng cầm đầu “thấy động” nên bỏ trốnvà bị bắt vào khoảng 1h sáng ngày 4/7/2013 khi đang lẩn trốn tại huyện miền núi Quế Phong, cách Vinh hơn 300 km.
Bước đầu các đối tượng khai nhận đều nghỉ học từ bé, sống lêu lổng, ham chơi, lười lao động. Mỗi người đến từ một nơi, nhưng quen nhau từ những phiên chợ, trở nên thân nhau và hợp tác “làm ăn” thành một băng nhóm trộm. Hàng ngày, chúng la cà đến các khu dân cư, chọn những gia đình bề ngoài nhìn khá giả, rình mò khi những tư gia vắng người rồi báo cho đồng bọn đến dò la tình hình, phân công hành động.
Một cảnh giới bên ngoài, còn lại 3 tên trèo tường, phá khóa đột nhập vào nhà phá két sắt, phá tủ lục lọi lấy tiền vàng. Hai đối tượng nhỏ tuổi nhất là Sang và Nam luôn được “đàn anh” giao hành sự nhiều nhất, còn đối tượng Cường là người tiêu thụ tài sản.
Số tiền và tài sản “khủng” trộm cắp được, bọn chúng tiêu xài ăn chơi, mua sắm vô tội vạ nên cứ mỗi lần trộm xong, khoảng một tuần sau đã ăn tiêu sạch, lại tiếp tục thực hiện phi vụ mới. Cảnh sát xác định băng trộm đã gây ra gần 10 vụ.
Riêng vụ trộm “khủng” kiếm trên 2,2 tỉ đồng, chúng khai nhận như sau: Khoảng 15h hôm đó, Hải và Nam chạy xe máy Wave không đeo biển số đi đến khu vực phía Đông TP.Vinh tìm những nhà dân sơ hở để đột nhập. Khi đến nhà số 8 đường Đinh Lễ thuộc khối Trung Yên, phường Hưng Dũng, quan sát không thấy có ai ở nhà, bọn chúng liền giấu xe máy bên ngoài rồi mau lẹ trèo qua bờ rào, mang theo lưỡi cưa, đục, búa để phá khóa rồi đột nhập vào trong phá két phá tủ, lục lọi.
Toàn bộ tài sản trộm được, chúng bỏ vào một cái túi có sẵn trong nhà của người bị hại rồi ung dung thoát ra ngoài, lên xe máy tẩu thoát. Riêng vụ trộm này, do giá trị quá lớn nên chúng chưa kịp tiêu thụ hết thì đã bị bắt.
Từ đầu tháng 6/2013, Công an TP. Vinh (Nghệ An) liên tục nhận được tin báo của người dân liên tục những vụ trộm cắp với số tài sản lớn xảy ra. Dù đã cẩn thận đề phòng nhưng nhiều gia đình vẫn bị trộm viếng thăm. Đặc biệt là ngày 25/6/2013, trộm đột nhập vào một ngôi nhà tại phường Hưng Dũng lấy đi số tài sản 60 triệu đồng tiền Việt, 4000 USD, 50 cây vàng 9999, tổng thiệt hại lên đến khoảng 2,2 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 21/6, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An, chuyên án mang bí số 613.T được xác lập, truy tìm tung tích những kẻ “đột vòm” chuyên nghiệp.
Chân dung những tên trộm "nhí" thực hiện hơn 10 vụ trộm với tổng số
tiền lên đến vài tỷ đồng.
tiền lên đến vài tỷ đồng.
Cảnh sát gặp nhiều khó khăn khi thực hiện chuyên án này, như trình báo của người bị hại phần lớn không kịp thời, hiện trường các vụ trộm bị xáo trộn, không thu giữ được bất cứ vật chứng gì tại hiện trường, nhân chứng hiếm hoi…
Ban chuyên án quyết định thực nghiệm dựng lại hiện trường các vụ trộm để tìm ra phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm. Bằng kinh nghiệm thực tiễn, các điều tra viên đưa ra nhận định: Đây là băng nhóm tội phạm có tố chức, nhiều đối tượng tham gia, phương thức và thủ đoạn hoạt động táo bạo, liều lĩnh. Đặc biệt, tại một số hiện trường có những lỗ hổng rất nhỏ chỉ trẻ con mới chui lọt. Nhưng vậy thủ phạm phải còn trẻ, nhỏ con mới có thể đột nhập vào phá két, phá tủ, lấy tài sản.
Cảnh sát dùng nhiều phương pháp nghiệp vụ như rà soát, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, những dấu hiệu bất minh. Ngày 29/6/2013, cảnh sát xác định được đối tượng Nguyễn Minh Hải (16 tuổi, ngụ khối 12, phường Hồng Sơn) cùng vài “chiến hữu” bất ngờ giàu "kinh hoàng", ăn chơi như tỉ phú. Cảnh sát quyết định tập trung lực lượng theo dõi nhóm thiếu niên này.
Sau một thời gian dài mật phục theo dõi, khoảng 20h ngày 2/7/2013, tổ công tác do Đại úy Thái Bá Dũng, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Vinh dẫn đầu, đã đeo bám và phát hiện đối tượng Phan Xuân Nam (14 tuổi, ngụ thị trấn Nam Đàn) “hở sườn” khi đến khu vực siêu thị BigC Vinh để chơi bời.
Cảnh sát bắt quả tang Nam đang giấu trong người một số tang vật trong các vụ trộm. Đối tượng bị áp giải về trụ sở công an để đấu tranh khai thác.
Ban đầu, Nam một mực kêu oan, không thừa nhận hành vi ăn trộm. Lì lợm không khai báo, nhưng không giải thích được số tang vật trong người từ đâu ra, hôm sau Nam mới chịu khai nhận cùng đồng bọn gây ra một số vụ trộm, đặc biệt có vụ trộm “khủng” 2,2 tỉ đồng.
Trộm được tiền tỉ từ một lần vô tình lang thang “rình mồi”
Từ lời khai, danh tính một số đối tượng khác trong băng nhóm được xác định. Sáng sớm ngày 3/7/2013, hai đối tượng Lữ Văn Sang (14 tuổi, ngụ xã Mậu Đức, huyện Con Cuông) và Nguyễn Cao Cường (18 tuổi, quê xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, hiện trú tại phường Hồng Sơn) đã bị bắt giữ. Riêng đối tượng cầm đầu “thấy động” nên bỏ trốnvà bị bắt vào khoảng 1h sáng ngày 4/7/2013 khi đang lẩn trốn tại huyện miền núi Quế Phong, cách Vinh hơn 300 km.
Bước đầu các đối tượng khai nhận đều nghỉ học từ bé, sống lêu lổng, ham chơi, lười lao động. Mỗi người đến từ một nơi, nhưng quen nhau từ những phiên chợ, trở nên thân nhau và hợp tác “làm ăn” thành một băng nhóm trộm. Hàng ngày, chúng la cà đến các khu dân cư, chọn những gia đình bề ngoài nhìn khá giả, rình mò khi những tư gia vắng người rồi báo cho đồng bọn đến dò la tình hình, phân công hành động.
Một cảnh giới bên ngoài, còn lại 3 tên trèo tường, phá khóa đột nhập vào nhà phá két sắt, phá tủ lục lọi lấy tiền vàng. Hai đối tượng nhỏ tuổi nhất là Sang và Nam luôn được “đàn anh” giao hành sự nhiều nhất, còn đối tượng Cường là người tiêu thụ tài sản.
Số tiền và tài sản “khủng” trộm cắp được, bọn chúng tiêu xài ăn chơi, mua sắm vô tội vạ nên cứ mỗi lần trộm xong, khoảng một tuần sau đã ăn tiêu sạch, lại tiếp tục thực hiện phi vụ mới. Cảnh sát xác định băng trộm đã gây ra gần 10 vụ.
Riêng vụ trộm “khủng” kiếm trên 2,2 tỉ đồng, chúng khai nhận như sau: Khoảng 15h hôm đó, Hải và Nam chạy xe máy Wave không đeo biển số đi đến khu vực phía Đông TP.Vinh tìm những nhà dân sơ hở để đột nhập. Khi đến nhà số 8 đường Đinh Lễ thuộc khối Trung Yên, phường Hưng Dũng, quan sát không thấy có ai ở nhà, bọn chúng liền giấu xe máy bên ngoài rồi mau lẹ trèo qua bờ rào, mang theo lưỡi cưa, đục, búa để phá khóa rồi đột nhập vào trong phá két phá tủ, lục lọi.
Toàn bộ tài sản trộm được, chúng bỏ vào một cái túi có sẵn trong nhà của người bị hại rồi ung dung thoát ra ngoài, lên xe máy tẩu thoát. Riêng vụ trộm này, do giá trị quá lớn nên chúng chưa kịp tiêu thụ hết thì đã bị bắt.
Theo Pháp luật việt nam
-
2 phút trướcChiều tối và đêm nay 19/5, Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông.
-
32 phút trướcĐối tượng tham gia giao thông không chấp hành hiệu lệnh, lao thẳng xe vào cán bộ CSCĐ làm nhiệm vụ, khiến người này bị thương tật 51%.
-
1 giờ trướcPhát hiện khói đen ở tầng 8, nhiều người sống trong tòa chung cưu mini ở phố Quan Nhân (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã leo lên mái nhà chờ lực lượng chức năng đến giải cứu.
-
6 giờ trướcDù mang thai tháng thứ 8 nhưng người phụ nữ bị Công an ở Hà Nội bắt quả tang khi đang sử dụng ma tuý.
-
11 giờ trướcTheo dự báo của cơ quan khí tượng, trong nhiều ngày tới, mưa dông ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ còn duy trì, tập trung vào chiều và tối.
-
11 giờ trướcBệnh viện K sẽ sắp xếp công việc phù hợp khi bác sĩ Hoàng Minh Lý ổn định sức khỏe và tinh thần.
-
11 giờ trướcCó những đầu số điện thoại mọi người cần cảnh giác khi nhận tin nhắn, cuộc gọi để tránh bị lừa đảo hoặc gặp phiền phức.
-
12 giờ trướcLiên quan vụ đoàn xe sang rước dâu dừng đỗ giữa đường để chụp ảnh, Phạm Đức Hải (tức "Hải idol") cùng 3 đồng phạm vừa bị Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
-
1 ngày trướcCông an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa phát hiện một nhóm người truyền đạo trái phép liên quan đến "Hội thánh Đức Chúa trời" trong đó có cả trẻ em.
-
1 ngày trướcGiám đốc một trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Bình Phước bị người dân khống chế, bàn giao cho công an vì cho rằng người này giao cấu đồng giới với trẻ em.
-
1 ngày trướcĐang bán nước cho khách ở lề đường, thấy vợ mình cãi nhau với chị L. về chuyện xịt nước trúng người, Hải cầm dao đâm chị L. tử vong.
-
1 ngày trướcNhóm thanh niên đã hành hung 1 học sinh lớp 9 ở Hà Nam. Sự việc được đăng lên MXH gây bức xúc dư luận.
-
1 ngày trướcMiền Bắc vào đợt mưa lớn và khả năng kéo dài 4-5 ngày. Từ Trung Bộ đến Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng xen kẽ những mưa giông. Dự báo từ nay đến tháng 8 khả năng có bão vào đất liền.
-
1 ngày trướcÔng Thích Minh Tuệ chia sẻ 6 năm qua, không liên lạc với gia đình bởi tu tập nên không dùng điện thoại. Ông muốn bộ hành trọn đời, thực hành những lời dạy của đức Phật.
-
1 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
1 ngày trướcTheo cha ông Lê Anh Tú, người thường được gọi là "sư Thích Minh Tuệ", thuở nhỏ ông Tú là người con ngoan, học hành khá và chỉ quyết tâm đi tu sau khi đã trưởng thành.
-
2 ngày trướcTối 17/5, Ngân hàng Nhà nước công bố Quyết định số 324 thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng...
-
2 ngày trướcCông an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án chìm tàu kéo và sà lan trên biển khiến 9 người chết và mất tích.
-
2 ngày trướcĐạt dùng dao Thái Lan đâm bạn học trúng vào vùng lưng trái, tổn thương cơ thể là 56%.