Đi xem mắt hơn 30 lần, cô gái 30 tuổi vẫn ế chỏng chơ
Sở hữu ngoại hình xinh xắn, cô gái 30 tuổi mãi vẫn chưa tìm được chồng, cho đến khi người ta nghe được yêu cầu của cô.
Việc chọn đối tượng thích hợp để yêu đương và kết hôn là không hề dễ dàng. Không phải ai cũng may mắn và nhanh chóng gặp được chân ái của đời mình.
Ngoài những lý do khách quan bên ngoài, điều này chủ yếu phụ thuộc vào chính bản thân người đó, mà người phụ nữ trong câu chuyện dưới đây chính là ví dụ rõ ràng.
Truyền thông địa phương đưa tin, mới đây một người phụ nữ đến từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã chia sẻ câu chuyện về tình yêu và hôn nhân của mình, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.
Người phụ nữ 30 tuổi cho biết cô đã đi xem mắt hơn 30 lần nhưng chưa một lần nào thành công. Tất cả những người đàn ông mà cô gặp mặt đều không phù hợp với cô.
Thấy con gái mãi vẫn ế, bố mẹ cô thường xuyên đốc thúc và ép buộc, khiến cô cảm thấy áp lực và mệt mỏi. Người phụ nữ tự nhận rằng những tiêu chí cô đặt ra cho bạn trai và chồng tương lai là hết sức bình thường.
Tuy nhiên sau khi biết được những tiêu chí này, cư dân mạng lại lắc đầu ngán ngẩm.
Người phụ nữ cho biết, cô chỉ có 4 tiêu chí đặt ra để tìm bạn trai hoặc chồng tương lai. Thứ nhất, người đàn ông đó phải có nhà ở thành phố Thanh Đảo mà không phải vay nợ, đây là thành phố sôi động và giàu có bậc nhất tỉnh Sơn Đông.
Thứ hai, sau khi kết hôn thì 2 vợ chồng sẽ không sống chung với bố mẹ chồng để tránh những xung đột, cãi vã không đáng có.
Thứ ba, thu nhập hàng năm của người đàn ông không được thấp hơn 500.000 nhân dân tệ (hơn 1,7 tỷ đồng).
Cuối cùng, sau khi kết hôn thì người phụ nữ phải nắm toàn bộ tài chính trong nhà, người chồng không có quyền kiểm soát kinh tế, nếu cần tiền thì phải hỏi và xin ý kiến vợ.
Bên cạnh đó, người phụ nữ còn tiết lộ thêm rằng cô thích sống kiểu sang chảnh, luôn dùng mỹ phẩm cao cấp chứ không bao giờ dùng mỹ phẩm rẻ tiền.
Trước đây, người phụ nữ này từng có một người bạn trai và thu nhập của anh ấy là hơn 500.000 nhân dân tệ mỗi năm, vì vậy cô cho rằng việc đặt ra tiêu chí như vậy là không quá đáng.
Người phụ nữ nói thêm rằng thu nhập hàng năm của cô cũng lên đến 300.000 nhân dân tệ (hơn 1 tỷ đồng), vì vậy cô mong rằng đối tác của mình phải có thu nhập cao hơn cô thì đôi bên mới phù hợp với nhau và mức sống của cô không bị hạ xuống.
Sau khi nghe câu chuyện của cô gái này, rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận phẫn nộ và chỉ trích.
Nhiều người cho rằng một số người đàn ông có thể đáp ứng tiêu chí thứ nhất và thứ hai, nhưng khó lòng đáp ứng được tiêu chí thứ ba, chứ chưa nói đến tiêu chí thứ 4 hết sức vô lý.
Cư dân mạng Trung Quốc lắc đầu ngao ngán trước suy nghĩ của người phụ nữ trên, cho rằng cô ấy quá ảo tưởng, tự đề cao giá trị của bản thân quá mức và không biết suy nghĩ cho người khác:
- Đây là lấy chồng hay lợi dụng người khác vậy? Rõ là kiểu phụ nữ thực dụng mà cứ nghĩ mình là công chúa đài các.
- Những người đàn ông đáp ứng được cả 4 tiêu chí trên sẽ chẳng bao giờ để mắt tới người phụ nữ như thế này.
- Chẳng trách cô ấy xem mắt 30 lần mà vẫn thất bại. Giờ thì tôi đã hiểu rồi.
- Gió tầng nào thì gặp mây tầng đó. Muốn gặp một người đàn ông xuất chúng thì trước hết bạn cũng phải là người tài ba đã.
- Chưa bàn đến 4 tiêu chí kia, nhưng việc đi xem mắt 30 lần mà vẫn thất bại, không lẽ cô ấy không bao giờ nghĩ mình mới là người có vấn đề sao?
Theo Người đưa tin
-
2 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
5 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
15 giờ trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
16 giờ trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
19 giờ trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
21 giờ trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
23 giờ trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
1 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
1 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
1 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
2 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
2 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
2 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước