3 sao Hàn 'chết vai' với phim thần tượng

- Lee Min Ho, Park Shin Hye, Kim Hyun Joong là những đại diện tiêu biểu nhất gần đây

Nổi tiếng nhờ vào các bộ phim thần tượng, tuy đã cố gắng thay đổi để đa dạng hóa diễn xuất thì họ cũng trở về với dòng phim đã mang lại danh tiếng cho họ hoặc khó thoát ra được.

Lee Min Ho

Khởi nghiệp từ khá sớm, với ngoại hình điển trai cao ráo, tuy nhiên có vẻ Lee Min Ho vẫn "long đong" nghiệp diễn một thời gian cho tới khi tham gia bộ phim thần tượng "Boy Over Flowers". Với vai diễn Gu Jun Pyo gần như đóng ni đóng giày cho anh, Lee Min Ho đã "một đêm hóa sao" và lên ngay hàng diễn viên "hạng sang". Tuy nhiên từ đó, anh đã bị gán mác "mỹ nam thần tượng" và có lẽ đó là "nghiệp" mà hiện nay anh đang trải qua.



Với tiêu chí mỗi năm tham gia một bộ phim, bộ phim "Personal Taste" vào năm 2010 sau "Boy Over Flowers" lại không gặt hái thành công như mong đợi, dù rating vẫn được coi là khá tốt. Lúc này diễn xuất của Lee Min Ho bộc lộ khá nhiều yếu điểm khi thể hiện nội tâm, khi mặt anh vẫn "đơ" và có cảm giác anh đang ráng "gồng" lên.

Bộ phim "City Hunter" vào một năm sau đó tuy mang mác "hành động" nhưng nếu để ý thì bộ phim cũng không khác gì thần tượng khi quy tụ dàn trai xinh gái đẹp cùng cốt truyện kịch tính nhưng chỉ là lừa tình ở giai đoạn đầu, giai đoạn sau của phim vẫn là những chuyển biến tình cảm có phần mơ mộng và phi thực tế. Vai diễn Lee Yoon Sung đã đưa danh tiếng Lee Min Ho lên cao bởi lý do đơn giản: bộ phim được PR quá cao cũng như vai diễn lạnh lùng, bất cần cũng không khó để Lee Min Ho nhập vai. Điểm tiến bộ của anh chính là cơ thể rắn chắc với cơ bụng 6 múi hoàn hảo, còn diễn xuất do là dạng vai quen thuộc nên anh dễ dàng "lấy lòng" khán giả cũng như nội dung mới lạ của phim đã góp phần đẩy rating lên cao.



Thất bại của "Faith" vào một năm sau nằm ở nội dung cũng như tạo hình và diễn xuất của Lee Min Ho trong phim. Dường như vai diễn Choi Young quá tầm với của anh, khi anh chỉ thể hiện được bề ngoài (dáng vẻ, hình thể và lạnh lùng) mà không thể hiện được nội tâm và số phận nhân vật.



Quay lại màn ảnh nhỏ với "The Heirs", vai diễn quen thuộc, nội dung thần tượng và tạo hình hoàn hảo, một lần nữa đã đưa tên tuổi Lee Min Ho trở nên hot trong thời gian gần đây. Điều này chứng minh rằng: anh chỉ hợp mỗi thể loại thần tượng mà thôi. Và nếu không cẩn thận thì thời gian tới, anh sẽ khó lòng bức phá ra được dòng phim tuy đã mang lại danh tiếng cho anh nhưng đồng thời cũng kềm hãm khả năng phát triển của anh.



Park Shin Hye

Có nét mạnh mẽ, phù hợp với những vai cá tính và giàu nghị lực, Park Shin Hye lại chọn cho mình con đường đóng phim thần tượng và "chết dí" ngay trong đấy.

Sự thành công của "You're beautiful" là bàn đạp đẩy Park Shin Hye lên đỉnh danh vọng. Vai diễn phù hợp, nội dung thú vị cùng sự phối hợp ăn ý với Jang Geun Suk đã đưa "You're beautiful" thành phim thần tượng Hàn hot  năm 2009. Qua một thời gian, cô tái xuất với vai diễn nữ sinh viên thích nhạc cụ truyền thống và có tình cảm với Jung Yong Hwa tưởng như có thể mang tới cho cô thành công mới, nhưng thật không may khi phim không thu hút khán giả theo dõi. Cốt truyện nhàm chán, diễn biến chậm cùng diễn xuất đơ của cả cô và Yong Hwa cùng trào lưu đi xuống của phim thần tượng là nguyên nhân chính.



Rồi đầu 2013 này, cô tái xuất trong một phim thần tượng mới "Flowers Boy Next Door" hợp tác với Yoon Shi Yoon và gặt hái được kha khá thành công. Rồi bộ phim mới nhất đang làm mưa làm gió "The Heirs" vẫn là một phim thần tượng. Tuy nhận nhiều lời khen về vai diễn, tuy nhiên diễn xuất của Park Shin Hye vẫn cần cải thiện nhiều bởi cô đang diễn lại những vai đã quá quen của mình. Và có lẽ cho tới hiện tại, danh tiếng mà cô đang có và duy trì cũng chỉ tới từ những bộ phim thần tượng mà thôi.



Kim Hyun Joong

Cựu thủ lĩnh nhóm nhạc SS501 hiện đang cố gắng thoát khỏi mác "bình hoa di động" kiêm "diễn viên thần tượng". Nếu Lee Min Ho nổi danh nhờ dòng phim thần tượng cũng như bộ phim "Boy Over Flowers" thì Kim Hyun Joong cũng có khởi đầu tương tự. Cùng đóng "Boy Over Flowers" với vai diễn lạnh lùng, tự kỷ, đẹp trai hơn hoa Yoon Ji Hoo, với cách  "diễn mà không diễn" của anh đã chinh phục khán giả bởi anh không cần phải diễn gì nhiều khi nhân vật không cần thể hiện nội tâm sâu hay có nhiều biểu cảm. Vai diễn này đã mang lại thành công và thành bệ phóng cho anh lên đỉnh cao tương tự như Lee Min Ho và dàn còn lại.



Tuy nhiên, thất bại nặng nề của bộ phim thần tượng thứ hai "Playful Kiss" vào một năm sau đó là nguyên nhân khiến Kim Hyun Joong muốn "đoạn tuyệt" với dòng phim này. Rating nghèo nàn, vai diễn tưởng như là hấp dẫn theo đúng bản gốc manga qua tay Kim Hyun Joong lại trở thành thảm họa khi anh vẫn tiếp tục "bê" y xì cách diễn từ "Boy Over Flowers" qua mà không nhận ra rằng đây là hai vai hoàn toàn khác nhau. Cộng thêm sự thoái trào của dòng phim thần tượng thời gian đó cũng là nguyên nhân khiến tên tuổi của anh đi xuống bên mảng phim.



Với mong muốn thay đổi hình tượng, anh đã dồn tâm sức vào bộ phim "City Conquest" với tạo hình nam tính, mạnh mẽ để rồi bộ phim... hoãn vô thời hạn vì nội dung bạo lực không được duyệt. May mắn thay, bộ phim sắp tới "Age of feeling" cũng có thể được gọi là "canh bạc đổi đời" của anh với vai diễn đầy tính góc cạnh, nội tâm và tạo hình mạnh mẽ. Các fan của anh cũng hồi hộp chờ xem liệu anh có xóa được mác "diễn viên thần tượng" bằng vai diễn này hay không.




Tuấn Thanh

Tin tức mới nhất