Đính hôn nhưng mẹ chồng phản đối, cô gái trả 500 triệu để cắt đứt
Đã đính hôn xong xuôi, thậm chí còn nhận cả sính lễ, người mẹ chồng đột nhiên phản đối hôn sự, đẩy cô gái vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Hôn nhân là chuyện trọng đại cả đời, phải suy tính rất kỹ rồi mới đưa ra quyết định bởi nó có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời và cả những người xung quanh.
Ấy vậy mà gần đây, một cô gái lại rơi vào tình thế khó khăn khi bị mẹ chồng phản đối hôn sự mặc cho đã đính hôn xong xuôi.
Chuyện xảy ra tại thành phố Bạc Châu, thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc. Cô Wen gặp được tình yêu của đời mình thông qua một buổi xem mắt cách đây hơn 2 năm.
Thấy tính cách khá hợp nhau, cô Wen và chàng trai tiến tới yêu đương. Cả 2 đều cảm thấy đối phương rất phù hợp với mình, 2 bên gia đình cũng gặp nhau và cảm thấy xứng đôi vừa lứa. Vì thế, cô Wen và bạn trai quyết định tiến tới hôn nhân.
Tuy nhiên, do khi ấy tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp nên cô Wen chỉ có thể tiến hành lễ đính hôn, chờ ngày tổ chức đám cưới sau.
Trong ngày đính hôn, cô Wen được nhà chồng tặng cho món quà sính lễ trị giá 20.000 nhân dân tệ (gần 70 triệu đồng).
Trong vòng 2 năm kể từ đó đến nay, cô Wen và chồng chưa cưới đã sống chung, mối quan hệ rất tốt đẹp.
Cả 2 cùng làm công việc bán hàng với hy vọng tích góp được một số tiền trang trải cho cuộc sống hôn nhân sau này. Cho tới gần đây, khi cô Wen và chồng chưa cưới bắt đầu tính chuyện đám cưới thì sự cố xảy ra.
Không biết vì lý do gì, mẹ chồng của cô Wen đột nhiên phản đối chuyện hôn sự này. Bà ra sức ngăn cản, không cho con trai gặp cô Wen, cũng không đồng ý cho 2 người kết hôn.
Mặc cho bao người thuyết phục, người mẹ chồng vẫn không thay đổi ý định. Chồng chưa cưới của cô Wen không biết phải làm thế nào, còn cô Wen vừa đau buồn vừa uất hận.
Sau một thời gian thuyết phục không thành công, cô Wen đã quá mệt mỏi nên chọn cách buông tay. Để hoàn toàn cắt đứt với gia đình chàng trai, cũng để không ai phải mắc nợ ai, cô Wen quyết định trả lại tiền sính lễ.
Thế nhưng, cô Wen không chỉ trả lại họ 20.000 nhân dân tệ mà cô nhận được trong ngày đính hôn, mà còn hơn thế rất nhiều.
Cô Wen cho biết trong vòng 22 tháng bạn trai làm việc cho cô, anh ấy được trả mức lương 8.300 nhân dân tệ (hơn 28 triệu đồng) mỗi tháng. Sau khi trừ đi một số khoản phí khác, cô Wen quyết định trả lại cho gia đình chàng trai 150.000 nhân dân tệ (hơn 510 triệu đồng).
Ngày hôm đó, cô Wen đem số tiền lớn này tới nhà chàng trai, trước sự chứng kiến của nhiều người thân và hàng xóm, cô đích thân trả lại tiền cho mẹ anh ta. Kể từ nay, họ sẽ không liên lạc với nhau nữa, đoạn tuyệt tình nghĩa, coi như những người xa lạ và không còn mắc nợ gì nhau.
Cô Wen chia sẻ thêm rằng hoàn cảnh gia đình cô tương đối đặc biệt. Từ trước đến nay, cô Wen chỉ có thể dựa vào chính sức lực của mình để nuôi sống bản thân. Giờ đây, cô đã có công việc ổn định, tuy không giàu có nhưng cô tự tin mình có cuộc sống tốt hơn mà không cần phụ thuộc vào ai.
Hành động của cô Wen đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng Trung Quốc:
"Sao cô ấy phải đưa cho họ nhiều tiền thế nhỉ? Chỉ cần trả lại đúng số tiền sính lễ là được rồi mà. Dù sao sau này họ cũng là những người xa lạ, không liên quan đến nhau".
"Chắc hẳn gia đình chàng trai đã gây khó dễ, khiến cô gái mệt mỏi lắm nên mới đưa ra quyết định đó".
"Chắc là mẹ của chàng trai thấy con trai mình chưa đủ tốt, không xứng đáng với cô gái ấy nên mới phản đối họ cưới nhau, coi như cứu cô gái. Chứ nếu là tôi, tôi nhất định phải cưới người con gái này".
"Hy vọng là cô ấy sẽ tìm được một người khác phù hợp và yêu thương mình hơn".
Theo Người Đưa Tin
-
3 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
4 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
9 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
14 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
17 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
1 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
1 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
2 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
3 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.