Đòi chụp ảnh cưới 20 triệu cho 'bằng chị, bằng em', cô gái nhận phản ứng dữ dội
Than thở trên mạng xã hội với mong muốn nhận được sự đồng cảm, thế nhưng cô gái này lại bị ném đá dữ dội vì đòi hỏi quá đáng.
Bất cứ cô dâu nào cũng mong muốn đám cưới của mình thật hoàn hảo. Vậy nên, ai cũng có tâm lý phải chuẩn bị mọi thứ thật kỹ lưỡng, thật tỉ mỉ cho ngày trọng đại.
Thế nhưng, tùy từng hoàn cảnh, mỗi người lại có một lựa chọn khác nhau để chi tiêu hợp lý cho đám cưới của mình, miễn sao đủ vui và ấm cúng.
Đòi chụp ảnh cưới đắt tiền, cô gái bị dân mạng ném đá. (Ảnh minh họa)
Vậy nhưng, mới đây, một cô gái trẻ vừa lên mạng xã hội than thở chỉ vì không thống nhất được giá tiền chụp ảnh cưới mà họ chia tay. Cụ thể, cô gái muốn chụp bộ ảnh 10 - 20 triệu đồng, còn anh người yêu thì chỉ muốn chụp bộ ảnh giá bình dân vài triệu, để dành tiền làm việc khác nên họ đã xảy ra mâu thuẫn.
Chuyện không có gì đáng nói nếu cô nàng không cho hay mình mới đi làm, lương tháng chỉ 5 triệu. Thế nhưng dù thu nhập chẳng cao cô nàng vẫn quyết chụp ảnh cưới đắt tiền chỉ vì không muốn “thua chị em, bạn bè”.
Sau khi cãi nhau 1 trận với người yêu, cô gái muốn hủy hôn vì chẳng muốn cưới xin gì nữa. Kể câu chuyện của mình, cô chỉ mong nhận được một lời khuyên từ cư dân mạng.
Thế nhưng, ngay khi dòng tâm sự được đăng tải đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng việc không ý thức được hoàn cảnh mà còn đòi hỏi của cô gái đáng bị lên án. Ai cũng khuyên chủ nhân dòng chia sẻ nên nghĩ lại và có quyết định đúng đắn hơn để không bỏ lỡ mất hạnh phúc phía trước.
Thành viên có nick Thái Nguyễn cho hay: “Gặp cô người yêu thế này thì tôi cũng xin quỳ. Chụp ảnh cưới đẹp hay về sống hạnh phúc trọn đời? Mình biết vợ của mấy thằng bạn mình cũng thế, cứ nằng nặc đòi chồng đi chụp ảnh cưới cho thật đắt xong... để xó trong tủ. Hình như phụ nữ đều phù phiếm như vậy chứ chẳng thực tế chút nào”.
Đồng quan điểm, bà mẹ 2 con Quỳnh Hoa cũng khẳng định: “Trước khi mới lấy chồng, 2 vợ chồng mình cũng có thu nhập cao nên mình đầu tư lắm. Chụp 2 bộ ảnh liền, đi vào tận Đà Nẵng chụp. Lúc cưới xong quả thực cho tới giờ 2 đứa cắp nách chẳng mở ra xem lại 1 lần. Bạn cứ cân nhắc cho thật kỹ vì mình thấy phí lắm. Hơn nữa chia tay chỉ vì chuyện này thì mình thấy không nên”.
Đám cưới là chuyện hệ trọng cả đời vậy nên, ai cũng muốn chuẩn bị cho thật chu đáo, tươm tất nhưng trước một khoản chi phí rất lớn, có lẽ các cặp đôi nên cân nhắc cho thật chu đáo để không “rước nợ vào thân”. Đám cưới dù giản dị, nhưng tràn đầy hạnh phúc vẫn là điều mà cộng đồng mạng muốn nhắn nhủ tới cô gái trẻ.
Theo Khám phá
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
9 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
13 phút trước
-
41 phút trước
-
43 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước