Yêu thầm không dám ngỏ, đớn đau khi vừa gặp mặt anh lại phải lòng em gái mình
Bao nhiêu năm là bạn, tôi yêu thầm anh mà không dám nói. Vậy mà, chỉ một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi lại khiến anh yêu em gái tôi đến điên dại.
Tôi đã từng nghĩ sẽ có một ngày mình lấy hết can đảm để nói lên tình yêu của mình dành cho anh. Tôi đã chờ đợi ngày đó suốt 3 năm nay mà chưa thể cất lời. Nhưng giờ đây, tôi không còn cơ hội nữa. Khi mà anh điện thoại cho tôi và nói: “Em nhất định, nhất định phải tác thành cho anh và Linh. Anh không thể yêu ai khác ngoài cô ấy”.
Tôi với anh quen nhau gần 5 năm. Ở anh có những thứ khiến tôi si mê. Hơn 3 năm nay, tôi ôm ấp mối tình đơn phương với anh mà chưa dám ngỏ lời. Tôi mặc cảm vì bản thân mình công việc còn bấp bênh, chưa ổn định, tôi cũng không phải người có ngoại hình quá xinh đẹp nên chưa đủ tự tin để nói với anh tình cảm trong lòng mình.
Anh đối với tôi rất tốt, chính điều đó đã khiến tôi lại càng thêm hi vọng vào mối quan hệ này. Tôi chờ đợi ngày có thể nói ra suy nghĩ và con tim mình, cũng hi vọng ngày đó anh sẽ nhận lời. Vậy mà…
Hôm đó, là sinh nhật của tôi. Tôi có tổ chức một bữa tiệc nhỏ mời mọi người tới tham dự, có cả anh và… em gái tôi nữa. Kết thúc bữa tiệc, mọi người ai nấy đều vui mừng. Tôi không hề nghĩ, anh và em gái tôi lại có cảm tình với nhau ngay trong hôm đó.
Sau đấy, họ hẹn hò nhau, đi ăn, đi chơi với nhau từ bao giờ tôi không hề biết. Chỉ tới cái buổi tối định mệnh đó, khi anh nhắn tin cho tôi: “Anh và Linh yêu nhau, em là người biết đầu tiên đấy. Bọn anh yêu được hơn tháng nay rồi. Em phải vun vén, tác thành cho anh và cô ấy đấy”. Nghe xong mà trái tim tôi rụng rời…
Tại sao lại là em gái tôi? Tại sao lại nghiệt ngã đến như vậy. Tôi không cam tâm. Rõ ràng, không phải anh không biết tình cảm của tôi vậy mà lại ngang trái đi yêu em gái tôi? Cảm xúc này không biết làm sao để giải tỏa.
Tôi nuốt nước mắt vào trong. Mỗi lần trở về nhà, nhìn thấy em đang hí hửng nhắn tin cho anh ấy là tôi lại khóc. Em tôi hỏi lí do vì sao nhưng tôi quả quyết không nói. Đã nhiều lần tôi nghĩ, nếu tôi bày tỏ lòng mình lúc này liệu anh có dừng lại tình cảm với em gái tôi không? Thực lòng, tôi không muốn mối quan hệ của họ tiếp tục. Không phải tôi ghét bỏ gì em mình mà tôi sợ không biết phải đối diện ra sao với hai người họ.
Nhiều đêm nằm suy nghĩ, tôi đấu tranh tư tưởng dữ dội có nên nói với em mình chuyện tình cảm của tôi rồi để em tự quyết hay không? Dù sao tâm sự được tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Nhưng liệu điều đó có ích kỉ, tôi nên nói ra hay im lặng để tốt cho tất cả mọi người đây? Tôi không tìm được lối thoát nào cho mình.
Quý Phi
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
8 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
16 phút trước
-
18 phút trước
-
48 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước