Đòi quà người yêu theo cách 'cực kỳ trắng trợn' nhưng cô gái lại được khen ngợi hết lời, hóa ra làm gì cũng cần có nghệ thuật hết cả
Đòi quà người yêu một cách trắng trợn nhưng lại được khen là hài, cô gái thật sự có một kế sách rất cao tay đây này!
Những câu chuyện “chia tay đòi quà” của các thanh niên yêu nhau đã khiến nhiều người e ngại vấn đề quà cáp khi đang trong mối quan hệ. Đơn giản bởi chuyện được tặng quà, nhận quà đôi khi cũng có biến tướng xấu, ảnh hưởng đến hình ảnh của cả hai.
Nhiều cô gái đã bị gán mác “đào mỏ” chỉ vì xin người yêu quà cáp gì đó. Bởi vậy, câu chuyện về các món quà hay tiền bạc luôn vô cùng nhạy cảm khi yêu nhau.
Mới đây, nam thanh niên chia sẻ những tấm hình “vòi quà” của cô bạn gái láu cá. Khác với những người gợi ý một cách ẩn ý, cô gái này lại có cách thức khác vừa trắng trợn vừa trực tiếp nhưng lại khiến người ta phải xách vở đi học theo cho kịp.
Cô gái đòi quà người yêu.
Theo đó, ở những tin nhắn đính kèm, cô gái và chàng trai vẫn nói chuyện với nhau bình thường. Tuy nhiên, thay vì chỉ trả lời câu hỏi, cô lại chụp ảnh hành động mình đang làm gửi sang cho anh người yêu xem.
Và trong mỗi tấm hình đó đều xuất hiện một chiếc laptop. Cô còn chẳng ngại ngần đặt laptop ở ngay những chỗ không phù hợp như sân phơi quần áo rồi cả bồn đất trồng rau. Tất cả chỉ để khoe thứ hiện lên trên màn hình mà thôi.
Mở tủ lạnh ra để lấy đồ nấu cơm, chiếc laptop vẫn đành hành với từng hoạt động của cô gái trẻ. Anh người yêu nhiều lần đề nghị gọi facetime để xem mặt, cô đều từ chối ngay lập tức. Dù từ chối, cô vẫn chụp hình chiếc laptop như một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày.
Cô làm bánh xong xuôi, khoe thành quả và được người yêu đề nghị sẽ sang lấy, cô cũng không cho. Dù người yêu cáu kính cũng chẳng khiến cô gái thay đổi.
Đến cuối cùng, cô gái có vẻ hơi chán nản vì bạn trai chậm hiểu nên đã nói thẳng ra ý đồ của mình. Hóa ra, thứ cô muốn anh thấy chẳng phải là laptop mà là cái xuất hiện trên màn hình laptop.
“Em làm bánh mỳ bơ tỏi, giờ mùi tỏi ám hết lên người rồi. Giá mà có lọ hoa xức lên người cho thơm thì tốt biết mấy, anh nhỉ”, cô gái nhắn tin lại.
Đến nước này, anh người yêu mới thấu hiểu vấn đề mà cô bạn gái bận tâm. Ngay lập tức, anh chuyển khoản 5 triệu đồng để cô mua nước hoa kèm theo lời yêu cầu thành khẩn: “Mua nước hoa xong facetime nha”.
Thật là một màn vòi vĩnh thành công, tuy trực tiếp nhưng lại không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Có lẽ, anh bạn trai đã nhận ra có vấn đề gì đó từ những tấm ảnh cô gửi qua, cách cô trốn tránh gọi facetime hay gặp mặt. Tuy nhiên, vấn đề ở đâu thì đúng là một màn đánh đố thật sự. Con gái đôi lúc quá thâm sâu và khó hiểu thật mà.
Cô gái chụp ảnh mọi hành động nhưng điểm mấu chốt ở cái laptop cơ.
Đánh bài ngửa luôn rồi đây.
Dân mạng đã bật cười trước chiêu trò hài hước của cô gái trẻ. Tuy nhiên, ai cũng đồng ý rằng cách đòi quà này vừa đáng yêu, vừa hài mà lại không tạo cảm giác phản cảm. Cô gái muốn mua thứ đồ mới đã hết sức gợi ý, gợi ý bằng hình ảnh không thành thì cô gợi bằng lời nói. Cũng may người yêu cô đủ điều kiện kinh tế và cũng sẵn lòng chiều chuộng nên mới như thế được.
“Cô gái thật may mắn khi có một anh chàng người yêu chiều chuộng hết mực như thế. Nhưng đúng là nếu chỉ xem bài viết từ ban đầu thì mình không tưởng tượng được cô ấy đang muốn làm cái gì luôn. Hóa ra nội dung món quà xuất hiện ở màn hình laptop, cao tay thật sự”, một dân mạng bình luận.
Chuyện đòi hỏi vật chất, quà cáp khi yêu nhau chỉ cần sơ sẩy chút thôi đã bị hiểu nhầm sang ý khác, xấu hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cứ như cô gái này thì chẳng bị ai chê cười hết cả. Đúng là đòi quà đôi khi cũng là một nghệ thuật đấy nhé!
Theo Nhịp sống việt
-
13 giờ trướcXót mẹ, chồng tôi tự ý tuyên bố nhận trách nhiệm nuôi em gái ăn học, đồng thời tăng tiền biếu mẹ mỗi tháng; trong khi bản thân anh ăn bám vợ hơn nửa năm nay.
-
16 giờ trướcAnh trai tôi đang làm việc ở Đài Loan, nhưng vì mải chơi, nên làm bao nhiêu tiền cũng tiêu hết. Mỗi lần hết tiền lại gọi điện về nhà vay tiền họ hàng, anh em.
-
18 giờ trướcMẹ chồng nói thẳng với mẹ đẻ tôi rằng, nhà chồng tôi không thiếu tiền, thừa sức mua nhà cho con trai, nhưng nếu có mua thì tạm thời vẫn đứng tên bố mẹ và còn xem cách ăn ở của con dâu thế nào mới sang tên sổ đỏ cho.
-
21 giờ trướcVới 14 triệu đồng, tôi phải trả tiền thuê nhà và tiền ăn học cho 2 con, vì thế với mức giá cả hiện nay, có những đợt cả nhà liên tục ăn trứng rán, lạc rang, đậu phụ.
-
1 ngày trướcNhững ngày qua, 7 chàng rể của ông Bùi Thiên Bình bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội. Xem video các anh đến thăm, chăm sóc bố vợ ở viện, cộng đồng mạng không tiếc lời khen ngợi.
-
1 ngày trướcCàng nghĩ, tôi càng như phát điên. Nhưng tôi không có chứng cứ gì để buộc tội cô ấy cả. Tôi phải làm gì để biết chân tướng sự việc đây?
-
1 ngày trướcMuốn đòi lại được số tiền đã cho mượn thì người chuyển khoản phải có căn cứ chứng minh người nhận chuyển khoản đã vay tiền của mình.
-
1 ngày trướcTôi không thể ngờ rằng chồng mình lại yêu một người như thế. Trong khi tôi luôn hết lòng vì gia đình, yêu thương chồng con.
-
1 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
1 ngày trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận", một người viết.
-
1 ngày trướcNhiều hôm đi ngủ tôi còn ngửi thấy mùi thức ăn, mùi sữa trên quần áo của vợ. Nhiều lần như vậy tôi không còn mong muốn “gần gũi” vợ vì chỉ ngửi từng ấy mùi trên cơ thể vợ tôi đã mất hứng.
-
1 ngày trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
2 ngày trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
2 ngày trướcNếu ở lại Hà Nội, lấy người chồng lương 11 triệu/tháng thì tương lai quá mờ mịt. Cô gái băn khoăn: Có nên bỏ bạn trai để về quê sinh sống?
-
2 ngày trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
2 ngày trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
2 ngày trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
3 ngày trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
3 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
Tin tức mới nhất
-
17 phút trước
-
2 giờ trước