Đôi trẻ Mỹ không hôn suốt 3 năm yêu nhau
Sau 3 năm hẹn hò, Jordan và Nessa (sống tại Mỹ) mới hôn nhau lần đầu tiên vào ngày cưới của cả hai. Nessa chia sẻ đó là khoảnh khắc đáng nhớ mà cô và chồng không thể quên.
Jordan Onuoha (26 tuổi) và Nessa (25 tuổi) thỏa thuận không hôn nhau trước khi cưới. Họ cùng học tại Đại học bang Stephen F. Austin ở Nacogdoches (bang Texas, Mỹ). Nessa bắt đầu để ý đến “nửa kia” khi nhìn thấy anh đi bộ trong khuôn viên trường.
Trong một bữa tiệc ở trường, cả hai mới có cơ hội trò chuyện với nhau. Jordan và Nessa tình cờ nhận ra họ không chỉ chung quốc tịch Nigeria mà còn đến từ cùng một bộ tộc.
Đôi trẻ nhanh chóng kết thân nhưng họ chỉ giữ một tình bạn thuần khiết trong nhiều năm, theo Insider.
Mãi đến vào tháng 3/2018, cả hai mới chính thức hẹn hò. “Anh ấy không ngỏ lời với tôi mà tuyên bố với cả trường rằng chúng tôi yêu nhau”, Nessa nói với Insider.
Jordan và Nessa đều xác định đợi đến khi kết hôn mới thân mật và không quan hệ tình dục khi quen nhau.
"Hôn nhau không có gì xấu cả. Chỉ là chúng tôi xem nó như một cánh cổng để mở ra điều gì đó", cô gái 25 tuổi nói thêm.
Jordan và Nessa quen biết nhau khi học chung một trường đại học.
Jordan cầu hôn Nessa vào mùa hè năm 2020. Họ đã ăn mừng bằng cách nắm tay nhau. Cả hai đã tổ chức đám cưới vào tháng 2/2021.
Do bang Texas đã không cấm tổ chức sự kiện trong mùa dịch nên đôi uyên ương đã mời 350 người đến dự hôn lễ của họ.
Vài ngày trước lễ cưới, cả 2 luôn háo hức chuẩn bị tinh thần cho nụ hôn đầu tiên. Jordan kể anh đã khóc ngay khi nhìn thấy vợ mình bước vào lễ đường.
Lúc người chủ lễ tuyên bố họ chính thức trở thành vợ chồng, chú rể không vội hôn cô dâu mà dùng xịt thơm miệng trước khi bắt đầu.
“Cuối cùng sau 7 năm từ bạn bè đến người yêu, chúng tôi mới hôn nhau. Điều đó thật sự đáng nhớ”, Nessa chia sẻ.
Khoảnh khắc này đã được nhiều khách mời cổ vũ và chụp hình lại.
Jordan dùng xịt thơm miệng trước khi hôn cô dâu.
Sau khi kết hôn, ngoài việc thân thiết hơn, cả 2 cho biết họ không cảm thấy điều gì quá khác biệt trong mối quan hệ của mình.
“Đôi khi, tôi quên mất rằng có thể thân mật nhau khi muốn. Có một lần, Jordan cúi xuống hôn tạm biệt tôi trước khi đi làm và tôi đã đưa tay lên trán anh thay vì đáp lại. Lúc đó, tôi và chồng chỉ cười trừ rồi thử lại”, cô dâu kể.
Theo Zing
-
50 phút trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
5 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
9 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
18 giờ trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
20 giờ trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
23 giờ trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
1 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
2 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
2 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
2 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
Tin tức mới nhất
-
56 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước