Gái ngoan vớ nhầm 'trai đểu' đừng tiếc, làm ngay 4 điều 'đá' anh ta đi
Cảm giác bị "cắm sừng" vốn chẳng vui vẻ gì, vậy nên nếu chẳng may đối diện với một gã "trai đểu", các cô gái thông minh nên làm gì?
1. "Im thin thít và lặn mất tăm"
Nếu chẳng may dây dưa với một gã trai họ Sở, các chị em cần bảo toàn năng lượng, áp dụng chiêu thức đơn giản nhất: Im lặng và rút lui. Ôi đừng ngây thơ tin rằng tình cảm chân thành của mình sẽ thuần hóa được anh ta.
Đã là trai đểu, muôn đời họ vẫn sẽ… đểu, bởi "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Đã là trai đểu sẽ chẳng ngại làm đau lòng phụ nữ thêm vài bận đâu nhé. Vậy nên đừng cố đấm ăn xôi, bạn xứng đáng được nhận một tình yêu chân thành mà.
DDừng ngây thơ tin rằng tình cảm chân thành của mình sẽ "thuần hóa" được trai đểu.
2. Giữ khoảng cách
Nếu thường xuyên phải "đụng độ" với trai đểu, các chị em không cần phải tìm cách phớt lờ anh ta. Sự tránh mặt ấy chỉ khiến anh ta thích thú, nghĩ rằng đó là một con mồi ngây thơ, dễ thương và càng tìm cách tấn công mà thôi.
Thay vào đó, bạn nên chào hỏi một cách lịch sự, vạch ranh giới rõ ràng, cũng như hạn chế những hành động thân mật như nắm tay, ôm, hôn. Điều này ám chỉ rằng: "Chúng ta chỉ là bạn, đừng có ý định gì ở đây".
3. Làm việc anh ta ghét
Nếu áp dụng 2 cách trên rồi mà gã "trai đểu" kia vẫn bám riết lấy bạn thì sao? Có câu "lấy độc trị độc", vậy hãy làm những gì anh ta ghét đi. Chẳng hạn, nếu anh ta không thích bạn mặc quần áo hở hang, hãy làm điều đó. Nếu anh khó chịu khi bạn tự ý tắt máy, làm liền ngược lại.
Hãy tỏ ra vô lý "đùng đùng" như thế, gã họ Sở ấy sẽ bực bội, khó chịu. Một khi "con mồi" chẳng còn đáng yêu như gã vẫn tưởng tượng, anh ta sẽ sớm rời xa bạn mà thôi.
Hãy cho anh ta biết rằng: "Chị đây dễ tính chứ không hề dễ dãi"
4. "Vỗ" thẳng mặt
Và nếu các cách trên vẫn vô tác dụng, các chị em tốt hơn hết hãy "vỗ" thẳng mặt gã "trai đểu" ấy bằng cách nói rõ ràng về mối quan hệ. Nếu là một gã "trai đểu" có chút biết điều, anh ta sẽ thôi không làm phiền bạn.
Còn với một kẻ cứng đầu, bạn hãy cho anh ta biết rằng: "Chị đây dễ tính chứ không hề dễ dãi". Nếu đang có ý định vui đùa, tốt nhất hãy "quay xe", quên ngay chuyện đó đi nếu không "đừng hỏi tại sao biển xanh lại mặn".
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
9 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
14 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
19 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
22 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước