Gật đầu đi chơi xa cùng bạn trai, tôi phát hiện bộ mặt thật của anh
Sau nhiều lần anh rủ rê, cuối cùng tôi cũng chấp nhận đi chơi xa với anh. Thế nhưng ngay đêm đầu tiên tôi đã phát hiện ra bộ mặt thật của anh.
Là cô gái sinh viên năm hai, tôi vẫn luôn mơ mộng có bạn trai ga lăng, đào hoa và đẹp trai. Có lẽ vì vậy mà sau những lời tán tỉnh ngọt ngào của Tuấn, tôi đã đồng ý làm bạn gái của anh.
Ngày tôi ra mắt anh với bạn bè, khỏi phải nói chúng bạn đã ghen tỵ đến mức nào. Tôi cũng lấy đó làm hãnh diện. Một tháng yêu nhau, tôi và anh dính nhau như sam. Tuấn chiều chuộng và quan tâm tôi từng ly từng tý khiến tôi có cảm giác mình được bảo vệ.
Để kỷ niệm khoảng thời gian yêu nhau, Tuấn rủ tôi đi du lịch Đà Nẵng mà theo anh là hâm nóng tình cảm và ghi lại kỷ niệm bên nhau.
Nghe chuyện đi du lịch tôi hứng khởi lắm, nhất là lại đi Đà Nẵng. Thế nhưng tôi vẫn lo lắng vì tình cảm của cả hai mới chỉ có thời gian ngắn, đi chơi chung với nhau liệu có quá nhanh.
Thế mà cuối cùng những lời rủ rê của anh đã khiến tôi xiêu lòng đồng ý. Tôi đã phải nói dối bố mẹ là theo trường đi thực tế trong ấy để đi với anh.
Đến Đà Nẵng, tôi như choáng ngợp trước vẻ đẹp của thành phố này, cho đến khi tới khách sạn. Khác với lời Tuấn bảo sẽ đặt hai phòng thì khi đến nơi chúng tôi chỉ nhận được 1 phòng. Anh bảo để tiết kiệm tiền đi chơi những địa điểm khác. Tôi đành chấp nhận vì dù sao cũng đặt phòng rồi.
Cũng vì chuyện đặt phòng 2 đêm nên anh bảo tôi lo chuyện ăn uống những ngày đi chơi này do anh đã hết tiền. Tôi thông cảm cho anh nên dùng tiền mình chi trả ăn uống, đi lại những ngày ở Đà Nẵng.
Chúng tôi đã chơi rất vui, cho đến tối hôm đó, sau khi tắm xong, Tuấn chốt cửa lại và lao vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi biết anh định làm gì nên cất tiếng rằng cả hai mới quen nhau chưa thể làm chuyện này được. Với lại tôi cũng chưa muốn mất đi cái ngàn vàng ở độ tuổi này.
Thế nhưng, lúc này Tuấn mới lộ rõ bộ mặt thật. Anh bảo rằng tôi quá ngây thơ, anh chỉ muốn lấy cái ngàn vàng của tôi mà thôi còn chuyện tương lai lâu dài anh không muốn nghĩ đến. Nói xong anh lao vào tôi mặc cho tôi cố gắng chống cự. Cả đêm hôm ấy, tôi bị Tuấn tra tấn dã man, sau những cuộc thỏa mãn, anh ta bỏ mặc tôi ở phòng mà đi tắm rồi ngủ đến sáng.
Ảnh minh họa
Tôi đau xót, nhục dã, uất hận, ôm mặt khóc nức nở. Tôi muốn ngay lập tức ra sân bay về Hà Nội nhưng trời đã quá khuya và tôi không còn đồng nào trong túi sau khi đã bị Tuấn lấy đi.
Điều đáng sợ hơn là tôi còn nghe về cuộc nói chuyện của Tuấn với bạn anh ta. Sau khi đã làm nhục tôi thì Tuấn còn có ý định cho bạn anh ta làm nhục tôi đêm thứ 2. Tôi sốc và hoảng hốt tột độ, tại sao anh ta có thể đối xử với tôi như vậy.
Hôm đó, nhân lúc sơ hở anh ta đi tắm, tôi đã chạy thoát khỏi khách sạn trong tình trạng không một chút tiền, ngoài bộ quần áo trên người, tôi không còn gì hết. Tôi lang thang ở thành phố xa lạ và cầu cứu sự giúp đỡ. May mắn cho tôi là sau khi nghe hết câu chuyện của mình, một gia đình đã đưa tôi ra sân bay và mua vé cho.
Ngồi trên máy bay về nhà, nghĩ đến Tuấn tôi ghê rợn và kinh hãi. Chỉ vì quá tin tưởng anh mà tôi đánh mất sự trinh trắng của mình và suýt nữa bị làm nhục. Có lẽ tôi đã có bài học cho riêng mình và những cô gái khác cũng nên tỉnh táo để tránh bị lừa như tôi.
Theo Khám phá
-
3 giờ trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
5 giờ trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
8 giờ trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
13 giờ trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
18 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
1 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
1 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
2 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
3 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
3 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
12 ngày trước