Gia đình nhận nuôi đứa trẻ bỏ rơi, nhiều năm sau nhận về sự thật bất ngờ
Frank và Vicky (người Mỹ) được đôi vợ chồng nhận nuôi vào hai thời điểm khác nhau, cuối cùng, cả gia đình phát hiện ra bí mật gây sốc sau khi xét nghiệm ADN.
Vicky Laffin (SN 2004, đến từ Mỹ) được nhận nuôi bởi Dennis và Angela Laffin, một cặp vợ chồng ở miền Bắc New York (Mỹ) vào năm cô chào đời.
Trước đó, vào năm 2002, Frank Laffin (20 tuổi, người Mỹ) cũng được cặp vợ chồng nhận nuôi khi anh mới được sinh ra. Đều là trẻ sơ sinh bị bỏ rơi khi mới chào đời, Vicky và Frank - hai anh em không cùng huyết thống quyết định xét nghiệm ADN vì tò mò về nguồn gốc của mình.
"Tôi cũng không mong đợi điều gì quá lớn lao", lúc gửi bộ xét nghiệm của mình, Vicky Laffin chắc chắn rằng sẽ không có điều gì bất ngờ xảy ra.
Khi có kết quả, cả hai anh em vô cùng ngạc nhiên, hồ sơ của Vicky cho thấy ADN của cô khớp với Frank đến 49-50%. Theo đó, hai anh em được nhận nuôi vào hai thời điểm khác nhau lại vô tình là người thân ruột thịt.
"Không thể ngờ rằng anh Frank - người sống chung với tôi suốt bao nhiêu năm lại là anh ruột của tôi", Vicky chia sẻ với The Washington Post.
Vicky Laffin (bên trái) và Frank Laffin (bên phải) được vợ chồng Mỹ nhận nuôi vào hai thời điểm khác nhau, cả hai đều bất ngờ khi biết tin họ thật ra là anh em ruột (Ảnh: Angela Laffin).
Khi biết tin, vợ chồng Dennis và Angela Laffin vô cùng ngỡ ngàng. Trước đó, vào năm 1995, vợ chồng Laffin hạ sinh con trai tên Nick. Tuy nhiên, sau nhiều năm gặp khó khăn với vấn đề sinh con thứ hai, họ quyết định nhận nuôi.
Frank gia nhập gia đình Laffin vào năm 2002, lúc này, anh được tìm thấy trong một chiếc túi đựng tã trước cửa trung tâm giữ trẻ trên đảo Staten (New York, Mỹ).
Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, xác nhận y tế, khảo sát gia đình và kiểm tra lý lịch cần thiết để trở thành bố mẹ nuôi, vợ chồng Laffin đã đăng ký với một tổ chức nhận nuôi ở địa phương.
Vào thời điểm được nhận nuôi, Frank là một đứa bé sơ sinh gầy gò: "Thằng bé gầy đến trơ cả xương", Angela Laffin nói.
Anh cả Nick Laffin bế người em Frank Laffin vào năm 2002 (Ảnh: Angela Laffin).
Vào năm 2004, tin tức lan truyền rằng có ba đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại New York trong cùng một ngày. Lúc đó, gia đình Laffin đang bận rộn với hai cậu con trai, quyết định sẽ không nhận nuôi thêm một đứa trẻ nào nữa.
Nhưng khi biết tin trong ba đứa trẻ, có một đứa bé được tìm thấy trong phòng tắm của bệnh viện thuộc đảo Staten (New York, Mỹ) - khu vực mà Frank được tìm thấy, Angela đã xem xét lại quyết định của mình.
Bà gọi điện cho tổ chức nhận nuôi để yêu cầu thêm thông tin, và đó là Vicky - một bé gái mới sinh, vợ chồng bà quyết định nhận nuôi ngay sau đó.
Ba anh em luôn thân thiết, yêu thương và che chở cho nhau (Ảnh: Angela Laffin).
Hiện tại, gia đình Laffin chuẩn bị mở quỹ học bổng, hỗ trợ trả học phí đại học cho trẻ em bị bỏ rơi. Họ cũng hướng tới việc nâng cao nhận thức của mọi người về "Hộp bảo vệ trẻ sơ sinh" - nơi những đứa trẻ bị bỏ rơi được đảm bảo an toàn.
Frank và Vicky đều cho rằng, họ chỉ là một trong số ít những đứa trẻ may mắn được nhận nuôi, bởi ở ngoài kia, vẫn còn rất nhiều em bé bị bỏ rơi mà không được sống dưới mái nhà tử tế.
Vicky (bên trái ngoài cùng) và Frank (bên phải ngoài cùng) cùng bố mẹ nuôi của mình (Ảnh: Angela Laffin).
Mặc dù việc mang cùng dòng máu khiến mọi người trong nhà Laffin bất ngờ, cặp anh em Frank và Vicky cho biết mối quan hệ của họ vẫn gắn bó như xưa.
"Dù thế nào đi chăng nữa, tôi, Frank, Nick và bố mẹ sẽ mãi là một gia đình, việc có cùng dòng máu hay không không thực sự quan trọng đối với chúng tôi", Vicky nói.
Theo Dân Trí
-
9 giờ trướcVợ chồng Quang Hải và Chu Thanh Huyền mới đây đã tung hình ảnh cận cảnh về bụng bầu của nàng WAG.
-
13 giờ trướcU23 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn trở thành đội dính nhiều thẻ đỏ nhất trong 5 lần tham dự giải U23 châu Á.
-
14 giờ trướcĐoàn Văn Hậu cùng hội tuyển thủ Việt Nam hướng về Qatar tiếp lửa cho U23 Việt Nam tại trận tứ kết U23 châu Á 2024.
-
19 giờ trướcBức hình này sẽ khiến bạn hoa mắt vì không thể đoán ra được con mèo đang đi lên hay xuống.
-
1 ngày trướcTôi vẫn nhớ mãi những ngày cả nhà quây quần bên chiếc TV xem bóng đá. Nghỉ lễ dài ngày năm nay, chúng tôi lại hẹn nhau trở về ngôi nhà và góc phòng thân thương ấy.
-
1 ngày trướcNguyễn Nụ sinh năm 1997, sở hữu nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng mảnh mai khiến nhiều chàng trai muốn trở thành em rể của Văn Toàn.
-
1 ngày trướcMột người phụ nữ nổi tiếng trên mạng xã hội ở Brazil đã gây sốt khi thả khoảng 45 triệu đồng xuống bãi biển Central ở phía nam Sao Paulo, Brazil.
-
1 ngày trướcNhiều người thuộc thế hệ giàu có thứ hai ở quốc gia tỷ dân đi xe đắt tiền và có những sở thích không giống ai.
-
1 ngày trướcSau 7 năm khởi nghiệp, ở tuổi 33, thạc sĩ Vương Thạc lọt top 1.000 người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản 6,5 tỷ NDT (22.802 tỷ đồng).
-
1 ngày trướcThường xuyên đăng bài quảng cáo cho các nhãn hàng nên Min Jeong rất đầu tư chăm chút cho ngoại hình.
-
1 ngày trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
1 ngày trướcBiết được hoàn cảnh của nam shipper bị trộm mất xe máy cùng giỏ đựng hơn 80 đơn hàng, nhiều người dân đã hỗ trợ tiền để anh có xe mới quay trở lại với công việc và thêm kinh phí về quê thăm con nhỏ trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tới đây.
-
1 ngày trướcU23 Indonesia được "cứu" trong loạt luân lưu khi trọng tài cho Justin Hubner thực hiện lại cú đá luân lưu mà anh sút hỏng trước đó.
-
1 ngày trướcNhững người trong cuộc cho biết tình trạng sức khỏe của Vua Charles ngày càng xấu đi, khiến các quan chức trong Cung điện Buckingham phải cập nhật thường xuyên kế hoạch cho tang lễ.
-
1 ngày trướcPhát biểu sau thất bại trước U23 Indonesia, trợ lý HLV Myung Jae-yong đổ lỗi cho chấn thương và sự thiếu vắng của các cầu thủ chủ chốt.
-
1 ngày trướcMidu và chồng tổ chức đúng các nghi lễ theo phong tục cưới hỏi truyền thống.
-
1 ngày trướcU23 Việt Nam và U23 Indonesia có thể phải quyết chiến cho tấm vé dự môn bóng đá nam Olympic Paris 2024.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước