Hot girl chia sẻ cay đắng khi thành mẹ đơn thân

Cuối năm 2011, Minh Trang làm đám cưới với một nhiếp ảnh trẻ và khá nổi. Chưa đầy một năm sau, cô phải lánh khỏi Hà Nội, trở thành mẹ đơn thân của hai đứa con sinh đôi.

Minh Trang không phải là một hot girl đình đám, nhưng ở Hà Nội, cô được khá nhiều người biết. Cuối năm 2011, cô gái sinh năm 1987 này làm đám cưới với một nhiếp ảnh gia trẻ và khá nổi lúc bấy giờ, em trai của một diễn viên nổi tiếng.

Chưa đầy một năm sau, câu chuyện về cô - người đàn bà đang mang song thai nhưng phải nuốt nước mắt, một thân một mình sang tận Ba Lan sinh con - đã làm tốn nhiều nước mắt của chị em trên các mạng xã hội.

Từ một cô gái vốn có gia đình khá giả, ngoại hình ưa nhìn và được chiều chuộng, trở thành bà mẹ đơn thân, sinh ra và nuôi con một mình nơi xa xứ... Mọi thứ thực sự khó khăn và hỗn loạn.




Hai thiên thần đáng yêu của bà mẹ đơn thân Minh Trang.

- Thời gian trước Tết, cuộc sống gia đình đổ vỡ của chị cũng đã phần nào tạo dư luận trên mạng, vì những éo le trong câu chuyện đó. Và vì cả chị từng là em dâu của một người nổi tiếng. Chị đã trải qua thời gian đó thế nào?

- Tôi mới lấy chồng chưa đầy một năm, chưa kịp hưởng trọn vẹn sự quan tâm của chồng khi mang thai, 2 con tôi chưa một lần được biết thế nào là bố, là ông bà nội thì mọi thứ đã sụp đổ. Hồi đó, tôi thực sự muốn chia sẻ để nhận được lời khuyên từ nhiều phía nên tôi hay lên diễn đàn về gia đình để được tư vấn về vấn đề của mình.

Sự đổ vỡ đến quá nhanh khiến tôi lúc đó gần như mất phương hướng. Có rất nhiều lời khuyên, động viên từ phía bạn bè gia đình, người thì khuyên nên từ bỏ 2 đứa bé để làm lại cuộc đời dễ dàng hơn nhưng tôi và gia đình lại có suy nghĩ khác. Còn con là còn của tôi và gia đình tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ máu mủ của mình. Tôi muốn đến một nơi thật xa để gạt bỏ những suy nghĩ đau buồn, có thể yên tâm dưỡng thai và sinh con.




Thiếu tình cảm của bố, nhưng hai bé được mẹ chăm sóc rất cẩn thận.

- Sau tất cả những ồn ào đó, chị học được gì?

- Khi biết đến chuyện của tôi qua mạng, tôi nhận được nhiều sự chia sẻ của rất nhiều người bạn trên mạng xã hội. Tuy rằng mạng xã hội ảo nhưng tôi tin sự chia sẻ, tình cảm thì hoàn toàn có thật. Khi bạn vui hay buồn, bạn không thể đứng giữa chốn đông người mà hét cảm xúc của mình, tất nhiên sẽ không có ai chạy đến chia sẻ với bạn trong hoàn cảnh đó, nhưng mạng xã hội thì khác.

Chỉ một lời nói chân thành, bạn sẽ nhận được rất nhiều chia sẻ từ người dù quen hay không quen. Từ những lời chia sẻ đó, tôi mới có thêm nghị lưc để vượt qua mọi sóng gió, có thêm niềm tin vào tương lai và cuộc sống sau này. Qua đây, tôi cũng xin cảm ơn các bạn, những người bạn tôi chưa gặp bao giờ nhưng đã cho tôi rất nhiều nghị lực và niềm tin. Nếu không có sự ủng hộ của các bạn, tôi cũng chẳng biết mình phải vượt qua quãng thời gian kinh khủng ấy thế nào.

Tại thời điểm này, khi sống xa quê hương, tôi chỉ muốn dành hết thời gian để làm việc và nuôi con khoẻ mạnh, không muốn nghĩ ngợi thêm những chuyện khác nữa.

- Cuộc sống hiện tại của bà mẹ đơn thân Minh Trang ở nơi xa xứ ra sao?


- Hơn nửa năm sóng gió, giờ tôi mới lấy lại được thăng bằng. Sau khi sinh 2 tuần, tôi bắt đầu đi làm để không có thời gian trống suy nghĩ những việc quá khứ. Hiện giờ tôi chỉ sống tạm ở đây, chờ con khoẻ mạnh tôi sẽ về VN sinh sống. Tôi bán hàng xách tay qua mạng. Được sự quan tâm của mọi người nên công việc của tôi khá suôn sẻ và thuận lợi. Tuy bận rộn nhưng tôi vẫn cố gắng dành nhiều thời gian nhất cho 2 con. Ban ngày đi làm thì tối về tôi chơi và trông bé ban đêm. Trộm vía 2 cháu cũng "biết thương mẹ" nên rất ngoan, không quấy khóc mấy.

- Trước khi có chuyện đổ vỡ này, nhiều cô gái ở Hà Nội nhìn vào chị và thấy một cuộc sống hoàn hảo. Sinh ra trong gia đình đầy đủ, có người chồng tốt, thành đạt, công việc tốt... cuộc sống hoàn hảo trước đó liệu có phải là tấm vỏ bọc che giấu những trục trặc, rạn nứt đã có từ lâu, hay đó hoàn toàn là cuộc sống thật của chị?

- Tôi không biết những rạn nứt đến từ bao giờ nhưng nó diễn ra quá nhanh, trong một thời gian ngắn tôi mất đi mọi thứ. Bạn tưởng tượng được không, tôi đang sống trong hạnh phúc với tình yêu mà tôi tôn thờ, họ đối xử với tôi rất tốt, đến mức đi đâu tôi cũng không tiếc lời ca ngợi nhà chồng. Thế mà chỉ chưa đầy một tháng, tôi và gia đình chồng đã ở hai phía, khiến tôi không tin nổi. Tôi cũng nhiều lần tự hỏi mình rằng đã làm gì để nhận lại sự cay đắng đó? Và tình cảm trước kia thật sự rồi đổi thay hay chỉ là một vở kịch hoàn hảo họ dành cho tôi?



- Đang từ một người phụ nữ hạnh phúc nhất, chị chia tay, xa quê hương trong lúc bụng mang dạ chửa - không có chồng, không bạn bè ở bên, sinh em bé nhưng bị sinh non và đau ốm..., hẳn chị đã từng thấy tuyệt vọng?

- Lúc đầu tôi rất hận và đau khổ. Nhưng đến giờ, tôi không hận thù nữa vì tôi không muốn sự hận thù đó sẽ ăn vào suy nghĩ của con tôi khi chúng lớn lên. Khi sinh con, con tôi sinh non 2 tháng phải nằm viện hơn một tháng nhưng chưa một lần bố hai cháu hay gia đình bên đó mở lời hỏi thăm, thậm chí còn nói nhiều lời phũ phàng. Nhiều đêm cho con ăn, nghĩ tới những gì mình phải chịu đựng, tôi chảy nước mắt vì thương con, hai bé đâu có tội tình gì? Mỗi khi nhìn trên mạng xã hội thấy ảnh một gia đình hạnh phúc, hay dòng status của ai đó kể rằng chồng đỡ đần vợ khi sinh nở, giúp vợ chăm con mà tôi lại thắt lòng.

- Ở thời điểm bây giờ, với đàn ông, còn đủ tin và yêu?


- Bây giờ là quá sớm để nghĩ tới chuyện đó. Tôi đã từng tin, tin tuyệt đối nhưng càng tin bao nhiêu thì khi đổ vỡ, vết thương sẽ càng khó lành bấy nhiêu.

- Vậy hiện tại cái gì quan trọng nhất với chị?


- Đối với tôi bây giờ sức khoẻ của 2 bé là quan trọng nhất. Rất nhiều vấn đề xảy ra với trẻ sinh non nên tôi cũng rất lo lắng. Tôi chỉ mong một lần gia đình nhà nội hãy nghĩ đến hai đứa cháu ruột của mình, tôi không muốn con tôi lớn lên thiếu thốn tình cảm và phải sống trong thù hận.


"Với tôi, hai đứa con là tất cả".

- 8/3 đang đến gần, cảm giác của chị thế nào, khi đón ngày này trong một hoàn cảnh quá đặc biệt mà nếu là cách đây một năm thì có lẽ chị không thể tưởng tượng ra?

- Khi phải sống đơn thân, nghĩ tới ngày này tất nhiên tôi thấy chạnh lòng rồi. Nhưng 8/3 năm nay, bố tôi cũng sang thăm mẹ con tôi và 2 cháu, 2 bé không đi được ra ngoài nên có lẽ gia đình tôi sẽ quây quần bên nhau với một bữa cơm ấm cúng. Đó là điều tuyệt vời đối với tôi ở thời điểm này, luôn còn gia đình và người thân ở bên mình!

Nhân ngày 8/3, tôi cũng chúc cho mọi phụ nữ luôn được sống trong hạnh phúc và đặc biệt với những người mẹ, sẽ luôn nhìn thấy con mình từng ngày lớn lên khoẻ mạnh, thông minh và đáng yêu!

Theo Zing

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao