OnlyC: Từng nhầm vợ mình là... hot girl Chi Pu vì quá giống

Hôm nay là Valentine và đây cũng là Valentine đầu tiên của cặp vợ chồng trẻ OnlyC - Ngân Hà.

Hãy cùng chúng tôi trò chuyện với họ để nghe kể về câu chuyện tình yêu lãng mạn của cặp trai tài gái sắc này nhé!

OnlyC là một nhạc sĩ trẻ, nhà sản xuất có tiếng tại Sài Gòn. Anh bắt đầu tham gia Showbiz từ năm 2009 nhưng tên tuổi bắt đầu vụt sáng từ năm 2013, khi bài hát "Anh không đòi quà" được trình làng và gây bão khắp giới trẻ. Hiện tại, OnlyC đang tham gia chương trình "The Remix: Hòa âm và ánh sáng" với vai trò producer, cùng team với Isaac.

Ngày 25/1 vừa qua, OnlyC đã lập gia đình. Vợ anh tên là Ngân Hà, sinh năm 1993, từng là du học sinh tại Australia. Đặc biệt, dù không hoạt động trong ngành giải trí nhưng Ngân Hà có gương mặt rất xinh xắn, không thua kém bất cứ hot girl nào.

Hôm nay là Valentine và đây cũng là Valentine đầu tiên của cặp vợ chồng trẻ OnlyC - Ngân Hà. Hãy cùng chúng tôi trò chuyện với họ để nghe kể về câu chuyện tình yêu lãng mạn của cặp trai tài gái sắc này nhé!

Chào OnlyC và Ngân Hà. Được biết hai bạn vừa kết hôn cách đây không lâu. Cuộc sống của một người độc thân và người đã có gia đình có khác nhau nhiều lắm không?

OnlyC: Khi chưa yêu Hà cách đây 1 năm, lúc đó tôi sinh hoạt giờ giấc lộn xộn, không sắp xếp thời gian biểu, thích gì làm nấy, tiêu xài hoang phí và 1 ngày của tôi ở ngoài đường nhiều hơn là ở nhà. Đến lúc yêu được Hà và kết hôn thì tôi thay đổi hoàn toàn. Đi ngủ sớm, sáng dậy sớm làm việc, chi tiêu có kế hoạch và hoạch định cho gia đình và tương lai rõ ràng hơn.




Ngân Hà: Tất nhiên rất là khác nhiều rồi. Trước đây ngoại trừ khoảng thời gian đi du học, sống 1 mình thì phải tự lo. Khi ở Việt Nam tôi ở cùng với ba mẹ nên việc gì mẹ cũng được mẹ chăm lo không phải làm gì. Lí do là vì mẹ bảo tôi hậu đậu quá, để mẹ làm cho nhanh. (Cười).

Còn bây giờ, có gia đình riêng của mình, sống xa ba mẹ rồi nên tôi phải tự làm các công việc ở nhà để chăm lo cho tổ ấm của tôi. Khi chưa lập gia đình, tôi thích ra ngoài gặp bạn bè hơn là ở nhà, giờ có gia đình rồi tôi lại thích ở nhà nấu ăn cho chồng hơn.

Hai bạn quen nhau và yêu nhau như thế nào?

OnlyC: Chúng tôi quen biết nhau qua một người bạn và vô tình tôi đã nhận nhầm cô ấy là Chi Pu. Đến lúc nhận ra mình đã nhầm tôi cảm thấy rất xấu hổ. Với tính cách dễ thương của cô ấy, tôi đã mến ngay từ lần gặp thứ 2. Chúng tôi gặp nhau sau đó vài lần nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở tình bạn và đến khi tôi sang Úc thì của chúng tôi mới thực sự thành đôi.

Điều mà bạn thích nhất ở người kia là gì?


OnlyC: Từ lúc nhỏ tôi đã hoạch định cho mình mẫu bạn đời trong tương lai. Và cô ấy là người tôi mơ ước. Tôi thích tất cả ở cô ấy, đặc biệt là khi cô ấy đeo kính cận và cười. Tôi đặc biệt thích con gái đeo kính cận. À còn nữa, cô ấy rất hay nhõng nhẽo và mỗi khi như thế lại rất đáng yêu..

Ngân Hà: Chồng tôi rất biết cách làm tôi cười và luôn quan tâm đến tôi. Nhìn bề ngoài anh ấy khá lạnh lùng nhưng bên trong lại là người rất tình cảm. Cũng vì hai điều này mà tôi quyết định quay về Việt Nam đấy.

Ngày trước khi tôi còn ở xa, mỗi tối khi gọi Skype, nếu anh ấy thấy tôi buồn sẽ cầm đàn guitar và hát cho tôi nghe. Anh ấy cũng không ngại làm bất kì điều gì chỉ để làm tôi vui. Ví dụ như là mặc áo vest với quần đùi để làm trò chọc tôi cười. Mặc dù anh thường xuyên bận rộn với công việc riêng, nhưng tôi chưa khi nào thấy buồn vì cứ hễ đi đâu rời khỏi nhau cả ngày anh ấy sẽ nhắn cho tôi 3 chữ "anh nhớ em". Mỗi tin nhắn chắc cách nhau 30 phút. Vậy thì làm sao tôi buồn được.




Hãy kể một kỷ niệm khó quên trong quá trình yêu nhau của hai bạn đi!


OnlyC: Đối với tôi kỉ niệm khó quên nhất là giây phút được nắm tay cô ấy đi trong tiết trời lạnh của mùa đông nước Úc. Chúng tôi đã ôm hôn nhau ngay giữa cây cầu với những ổ khóa tình yêu lãng mạn và trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Ngân Hà: Kỉ niệm mà tôi khó quên nhất có lẽ là ngày anh ấy chuẩn bị từ Úc trở về Việt Nam sau chuyến lưu diễn. Tối hôm trước ngày về, chúng tôi nói chuyện với nhau thật lâu, đến khi trời gần sáng. Anh ôm tôi vào lòng và nói "Anh sẽ nhớ em lắm", và nước mắt anh ấy rơi ướt trán tôi... Thế là tôi cũng sụt sùi khóc luôn. Cảm giác ngày hôm đó thật sự rất khó để diễn tả. Nhưng với tôi đó là khoảnh khắc tuy buồn mà hạnh phúc nhất. Vì lúc đó tôi cảm nhận được anh ấy yêu mình nhiều thế nào.

Là một người trong giới giải trí, bạn có sợ công việc sẽ cuốn bạn vào những xô bồ của showbiz và ít thời gian quan tâm đến gia đình không?


OnlyC: Tôi đã bắt đầu vào showbiz từ năm 2009 và từ đó đến nay cuộc sống của tôi chưa bao giờ được yên ả cho đến khi tôi gặp Hà. Cô ấy là động lực để tôi cố gắng hết mình trong công việc và quên đi những xô bồ, những chuyện bên lề của showbiz. Tôi ít quan tâm đến showbiz và điều tôi thực sự quan tâm đó chỉ là công việc và tương lai

Thời gian gần đây, tham gia show truyền hình thực tế siêu hot The Remix cùng team với Isaac, DJ Gin, bạn cảm thấy mình đã thu nhận được những gì từ show truyền hình này?

Khi nhận lời tham gia The Remix, tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để khán giả cả nước biết được công việc của một producer như tôi là như thế nào. Và hơn nữa tôi sẽ có cơ hội lớn đem đến cho khán giả một cái nhìn rộng hơn, bao quát hơn về những sản phẩm âm nhạc của tôi và phong cách âm nhạc của tôi

Bạn nhận xét thế nào về các đội cùng chơi và e ngại đội chơi nào nhất trong 7 đội còn lại?

Các đội thi trong The Remix đều là những cá nhân xuất sắc và họ cũng là những người thực sự chuyên nghiệp. Tôi đặc biệt rất thích đội của Sơn Tùng MTP vì ở đó có 1 producer tôi thích nhất là SlimV, còn e ngại thì tôi không e ngại ai cả. Vì đây đối với tôi là cuộc chơi chứ không phải cuộc thi.



Nghe nói vì The Remix mà Only C đã phải dời đám cưới của mình, lúc đó, bạn có lo lắng là vợ sẽ giận không?

Tôi đã dời đám cưới từ buổi tối lên buổi trưa với sự đồng ý của gia đình 2 bên và đặc biệt là vợ tôi, cô ấy là người luôn hiểu tôi và luôn bên cạnh ủng hộ tinh thần cho tôi.

Sau khi đám cưới diễn ra, rất nhiều người bất ngờ với nhan sắc như hot girl của Ngân Hà và dành cho bạn nhiều lời khen ngợi. Bạn cảm thấy thế nào?

OnlyC: Bản thân tôi là một người làm nghệ thuật và cũng có một số người biết đến nên việc nhận được sự quan tâm của mọi người đối với tôi mà nói là một việc hết sức bình thường. Tôi còn thấy vui khi ai cũng khen vợ tôi có nhan sắc xinh hơn hot girl, đặc biệt về tính cách thì vợ tôi là một người con gái hội đủ yếu tố Công - Dung - Ngôn - Hạnh nên ai tiếp xúc với cô ấy 1 lần đều rất có thiện cảm.

Ngân Hà: Tôi không thích "bị" gọi là hot girl. Vì bản thân tôi thấy mình không có gì đặc biệt. Tôi thích là chính mình hơn là hot girl này nọ. Tôi không thích ồn ào và cũng không muốn bị chú ý vì chồng là người nổi tiếng. Tuy nhiên, tôi rất cảm ơn sự ưu ái từ mọi người thông qua các bài báo.




Lập gia đình rồi, sẽ chẳng còn được tự do, muốn gì làm nấy như thời còn độc thân, và chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. Hai bạn làm thế nào để tránh xảy ra xích mích và cân bằng cái tôi của mỗi người?

OnlyC: Tôi không thích cãi vã, càng không thích to tiếng nên trong cuộc sống gia đình tôi luôn chiều vợ mình. Ngược lại cô ấy luôn luôn chiều và chăm sóc tôi. Nếu có xảy ra mâu thuẫn, tôi sẽ là người chủ động xin lỗi nếu tôi sai và cô ấy cũng luôn làm như thế. Và nói thật là chúng tôi chưa bao giờ to tiếng và cãi nhau lần nào.

Ngân Hà: Vợ chồng tôi rất ít khi nào xảy ra tranh cãi. Bản thân tôi cũng không giận chồng được quá 5 phút vì anh cứ trêu chọc không ngừng nghỉ đến khi tôi hết giận và cười thì thôi.

Đã mấy mùa Valentine các bạn được ở bên nhau rồi? Và Valentine này có gì khác so với Valentine trước đó không?

Valentine năm trước tôi đi diễn tour và lúc đó chúng tôi chưa yêu nhau. Valentine năm nay sẽ là lần đầu tiên của chúng tôi. Hiện tại chúng tôi chưa có dự định gì cho Valentine vì tôi còn quá bận bịu cho chương trình The Remix, nhưng tôi sẽ sắp xếp để có 1 Valentine thật vui và lãng mạn bên cạnh vợ tôi.

Dự định sắp tới của vợ chồng bạn là gì?

Tôi muốn đi du lịch đến những nơi đẹp nhất cùng vợ tôi và đó là điều tôi thích nhất, Hơn nữa chúng tôi sẽ làm ông bố bà mẹ trong tương lai nên cần rất nhiều thứ để chuẩn bị hành trang cho đến khi con của chúng tôi ra đời.

Cảm ơn hai bạn về cuộc trò chuyện thú vị này.



















Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao