Trên đời này, vốn chẳng có ai yêu thương con vô điều kiện như mẹ!

Xem xong những hình ảnh này, bạn chẳng có lý do gì để phàn nàn về cuộc sống của mình nữa!


cao-thi-minh-nguyet.jpg
Bà mẹ Cao Thị Minh Nguyệt (sống ở Nha Trang) có 3 người con, 2 trong số đó là người LGBT.
Người con gái giữa là người chuyển giới nam và đã kết hôn với một cô gái dị tính, con
 trai út là người đồng tính nam. Khi phát hiện ra giới tính của con mình, bà mẹ này
đã rất đau lòng và trải qua bệnh trầm cảm một thời gian. Nhưng hơn cả nỗi đau, bà
 Nguyệt nhận ra hạnh phúc của con mình mới là điều quan trọng nhất: "Hạnh
phúc của con quan trọng hơn rất nhiều so với cái được gọi là chuẩn mực xã hội."

1448952904-ba-me-cut-tay-4.jpg
Bà mẹ Phương Văn Anh ở An Khánh tỉnh An Huy – Trung Quốc. Chồng bị tâm thần
phân liệt đã cầm một con dao tấn công những đứa con gái. Bà Phương lao vào ngăn
 cản ông để cứu con gái và bị mất cánh tay. Rồi sau này chồng mất để lại cho bà
 2 đứa con, một mình bà vất vả nuôi con bằng nghề quét rác, bà đã làm việc
khó khăn và chăm chỉ như vậy vì tương lai của con mình đã suốt 17 năm qua.


tinh me.jpg
Một phụ nữ trẻ đã hy sinh thân mình để che chở và bảo vệ đứa con nhỏ của cô
 trong trận động đất kinh hoàng ở Nhật Bản. Có một tin nhắn trên màn hình, viết:
"Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con".


Cam-canh-me-gia-ban-dua-nuoi-con-bai-liet002.jpg
Người dân đã quá quen với hình ảnh người mẹ nghèo cõng con trên vai đi chữa
 bệnh tứ phương. Chồng qua đời, một mình bà Nguyễn Thị Hợi ( xóm Tân Lập,
xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.) phải gánh vác công việc gia đình,
 nuôi 3 người con, trong đó một người con trai đã bị bại liệt hơn 10 năm nay.
Hằng ngày, bà Hợi phải phải muối bán dưa bán để có tiền trang trải cuộc sống.


me-khat-thuc.jpg
Bà Nguyễn Thị Vân (Nghệ An) có đứa con trai đầu lòng bị dị tật từ khi lên 10. Ba năm sau,
 bà đẻ ra một đứa con trai khác kháu khỉnh, khỏe mạnh, nhưng chưa vui được bao
lâu thì lên 4 tuổi bị teo cơ, cứng khớp. Bà Vân rưng rưng nói với chồng: “Con mình
răng thì nuôi rứa!”. Đã gần 40 năm qua, bà Vân sau công việc đồng áng lại trở
về nhà, tắm rửa, chăm sóc cho cậu con trai tội nghiệp chưa một lần được
 đặt chân đến trường.

3.JPG
Mẹ Hồ Thị Nhân ở làng trẻ SOS, TP Vinh (Nghệ An), không chồng con, mẹ Nhân bắt
đầu cuộc đời làm mẹ ở làng trẻ em SOS, hơn 30 năm, mẹ Nhân đã nuôi dưỡng 30
đứa con khôn lớn trưởng thành. Với tình yêu thương vô bờ bến, không điều kiện dành
 cho các con, mẹ Nhân chỉ mong sao bù đắp những mất mát, thiệt thòi cho những
 đứa trẻ khiếm khuyết hạnh phúc trong cuộc sống.


benh-tam-than_BPUU.jpg
Cụ bà Bùi Thị Tập đã 94 tuổi, nhưng vẫn còng lưng chăm cho người con trai duy
 nhất bị bệnh tâm thần đã hơn 70 năm. Dù đã 70 nhưng con trai của cụ lúc nào cũng
 ngây thơ, ngô nghê như trẻ lên 1, cụ Tập đã sống và nuôi con hơn nửa đời người.

Theo Baobinhduong

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao