Giữa chốn đông người bị người yêu ném thìa vào bát canh chỉ vì tội... mê chụp ảnh
Cũng tội cô bạn gái vì bị người yêu ném thìa vào bát canh nhưng anh chàng kia còn tội hơn khi nửa tiếng chỉ ăn một mình.
Chắc hẳn, cũng nhiều trường hợp gặp cảnh tượng đi ăn thì không ăn, chỉ thích chụp hình đăng lên FB của nhiều cô cậu trẻ rồi. Nhưng trường hợp tức quá mà ném cả thìa vào bát canh rồi đứng lên về thì cũng không phải nhiều.
Câu chuyện được một bạn chia sẻ trên diễn đàn NEU Confesions khiến nhiều người cũng cảm thấy ức chế thay anh chàng này. Dù anh chàng có hành động hơi quá là ném thìa vào bát canh rồi đi về nhưng cũng phải nói, cô bạn gái hơi mệt mỏi.
Dòng tâm sự với nội dung như sau:
"Em là K59 và lần đầu em thấy 1 cặp anh chị cục đến như vậy... Tối qua em có đi ăn cơm và gặp 1 đôi chị lúc đầu cũng bình thường thôi, ngồi đối diện em, thấy tình cảm lắm, cũng gato đôi chút vì em đi ăn 1 mình, đến lúc đồ ăn ra. Chị kia rút điện thoại, anh ấy hỏi liền.
- Em lại chụp đấy à.
- Vâng mấy khi...
Sau khoảng 2,3 phút chụp:
- Anh ăn đi, em chụp xong của anh rồi.
Anh bắt đầu ăn, xong chị lại tiếp tục chụp cái của chị ấy, chụp chưa chán rồi quay ra selfie chị ấy cùng với anh, chụp xong 1 lúc.
- Em chưa ăn à?
- Em chưa.
Được thêm 1 lúc nữa, lúc này em ăn không để ý cho đến khi thấy chị vẫn để đồ ăn đấy mà ngồi nghịch điện thoại chắc chỉnh ảnh... Anh ăn gần xong rồi nên anh lại hỏi.
- Thôi em ăn đi, tí rảnh chỉnh sau.
- Anh làm gì mà cứ giục thế nhỉ, trời đánh tránh miếng ăn.
...Tự dưng anh này ném luôn cái thìa vào bát canh"
Hành động của cô bạn gái này có lẽ cũng không phải là hiếm. Nhiều người đi ăn cũng chỉ thích chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Có khi xong cả bữa rồi người ấy vẫn chưa ăn. Nhưng 2 người yêu nhau đi ăn mà có một người cứ làm vậy thì thực sự gây bức xúc. Chỉ là hành động của anh chàng cũng hơi phũ với bạn gái. Phũ hơn là anh bạn còn tức giận, đứng lên đi về.
"Ừ ngồi cả 20, 30 phút rồi, đi ăn chứ đi chụp ảnh đâu mà lần nào chụp chụp, chụp cả trăm kiểu xong sửa hàng chục kiểu rồi "up" lên có 1,2 kiểu. Thời gian thì không có suốt ngày chụp tự sướng. Mệt người.
- Sao anh lại lạ vậy, có ăn thôi mà cũng lắm chuyện
- Ừm ngồi đấy mà chụp ảnh, sửa ảnh xong ăn 1 mình đi, làm gì thì cũng phải chú ý đến người khác chứ
Anh kia lấy giấy lau mồm, ra bàn thanh toán gửi 200 nghìn tiền ăn xong bảo: "Thừa thì anh đưa cho con ngồi bàn đó luôn giúp em! Em cảm ơn".
Đúng là một câu chuyện bi hài. Cô nàng cũng vì thế mà giận tức luôn người ngồi đối diện vì đang nhìn mình một cách quá say sưa.
Thật ra, chuyện đi ăn có chụp ảnh rồi đăng lên trang cá nhân cho vui không phải là chuyện hiếm. Nhưng làm hơi quá quả thật là điều không nên. Cũng rất cần phải chú ý tới tâm trạng của người đối diện đúng như anh chàng này chia sẻ.
Thanh Thảo
Theo Vietnamnet
-
6 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
9 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
15 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
19 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước