Hai anh em lĩnh án tử hình, người thân ngất xỉu giữa tòa

Sau khi chồng và anh chồng bị tuyên án tử hình, Thanh gục xuống ngất xỉu trước vành móng ngựa. Phía sau, người thân các bị cáo bật khóc nức nở.

Sau 1 tuần xét xử, ngày 3/4, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán 600 bánh heroin (hơn 200 kg). Đây là vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở Bình Dương.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án.
Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Theo phán quyết của tòa, Lê Văn Kiểm (33 tuổi, ngụ Nghệ An) bị tuyên tử hình về 2 tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy. Cùng 2 tội danh này, vợ Kiểm là Đặng Thị Thanh lĩnh 23 năm tù.

Về tội Mua bán trái phép chất ma túy, Lê Văn Hạnh (51 tuổi, anh trai Kiểm) lĩnh án tử hình và Ngô Thị Mỹ Vân (51 tuổi, ngụ TP HCM) tù chung thân.

Riêng bị cáo Lê Văn Nhật (20 tuổi) bị phạt 2 năm tù về tội Che giấu tội phạm.

Sau khi chồng cùng anh chồng bị tuyên án tử, Thanh ngất xỉu trước vành móng ngựa, được công an đưa ra xe cấp cứu. Phía sau, người thân các bị cáo khóc nức nở.

Hạnh bật khóc khi bị tuyên án tử. Ảnh: Khắc Thành.
Hạnh bật khóc khi bị tuyên án tử.

Theo cáo trạng, cuối năm 2012, Kiểm bàn với Hạnh mua ma túy ở Nghệ An vận chuyển vào Bình Dương bán kiếm lời. Mỗi bánh heroin bán được, Kiểm hưởng 7-8 triệu đồng.

Từ cuối năm 2012 đến tháng 8/2013, hai anh em này đã mua bán trót lọt 600 bánh heroin, thu lời hơn 4 tỷ.

Sau thời gian theo dõi, ngày 5/8/2013, công an bắt quả tang Ngô Thị Mỹ Vân khi người này vừa mua 2 bánh heroin của Kiểm, từ đó triệt phá đường dây ma túy xuyên Việt này.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao