Hàng trăm người dựng trại cuối tuần bên bờ sông Hồng
Chiều 3/10, rất đông người đổ về bãi đất trống gần chân cầu Vĩnh Tuy vui chơi, hóng mát. Họ mang theo lều trại và dựng san sát nhau. Trước đó, theo quy định của thành phố kể từ ngày 28/9, người dân được thể dục, thể thao ngoài trời nhưng không tập trung quá 10 người.
Những người tới đây hầu hết là gia đình, giới trẻ. Họ tranh thủ xả hơi sau hơn 2 tháng phải ở trong nhà. Mỗi nhóm thường đi từ 4 đến 8 thành viên.
Bãi đất này được gọi là "Vườn nhãn", thường xuyên có khách đến chơi vài ngày gần đây vào bất cứ khung giờ nào. Phía ngoài có cổng gác chắn thu tiền theo đầu người và phí gửi xe. Từ 17h trở đi, lượng người đổ về càng đông hơn.
Gia đình anh Cương cùng 3 hộ gia đình khác dựng lều trại tránh nắng. Anh cho biết hôm trước anh đi qua cầu Vĩnh Tuy nhìn xuống thấy mọi người đã được tới bãi này chơi nên lập kế hoạch rủ người thân, bạn bè đi luôn chiều cuối tuần. "Chúng tôi cũng thường xuyên đi cắm trại nên các dụng cụ đều đã có sẵn, việc chuẩn bị không có gì gấp gáp”, anh Cương nói.
Do lượng người đông, anh Cương dùng cả một xe tải để chất lều trại, thực phẩm, củi đốt lửa, bàn ghế, bát đĩa... Nhóm anh sẽ ở đây chơi đến 22h mới về.
Gần đó, anh Vũ cùng cháu gái mang theo một số vật dụng đơn giản. “Mặc dù đã biết địa điểm này từ lâu nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi đến. Không khí ở đây rất thoáng đãng, phù hợp cho cắm trại ngoài trời”, anh nói.
“Suốt thời gian giãn cách, cả nhóm chỉ toàn gặp nhau qua màn hình điện thoại, nay được ra ngoài đi chơi như vậy em cảm thấy rất vui. Đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi cùng nhau”, nhóm bạn trẻ của Linh Hạ chia sẻ.
Những người tới đây phần lớn là những tín đồ dã ngoại. Họ có đầy đủ đồ dùng, vật dụng camping. Người chuẩn bị đồ ăn, nước uống, người lại đảm nhiệm lều trại, dụng cụ nấu nướng. Một số ít nhóm không có thói quen cắm trại thường lựa chọn hình thức thuê ngắn hạn ở dịch vụ phía ngoài cổng.
Trước đó, bãi đất gần chân cầu Vĩnh Tuy vốn là địa điểm quen thuộc của những người đam mê dã ngoại vào dịp cuối tuần. Từ cuối tháng 5, nơi này được tạm thời rào chắn để phòng chống dịch.
Gần đây, phong trào chơi dù lượn xuất hiện ở cả nội thành Hà Nội. Bãi đất bên chân cầu Vĩnh Tuy những ngày này cũng xuất hiện những tín đồ môn thể thao cảm giác mạnh. Anh Thắng (ảnh) cho biết vừa làm quen với du lượn hơn 2 tháng nay. Anh ra đây tập bay ở độ cao vừa phải.
Trúc Quỳnh (váy trắng) chia sẻ khu vực cắm trại có khá đông người tập trung nên cô tránh ra chỗ trống trải hơn, một phần cho việc thoải mái chụp hình, hơn nữa còn để tránh tiếp xúc nơi đông người.
Trong khi đó, một số bạn nhỏ lựa chọn hình thức giải trí bằng cách vẽ tranh, đọc sách. “Nghe tin được đi chơi, trưa nay con vui đến mức không ngủ được”, Quốc Huy (12 tuổi) chia sẻ.
Nắm bắt nhu cầu của nhiều bạn trẻ, các dịch vụ cho thuê cano, thuyền du lịch cũng bắt đầu hoạt động tại đây.
-
1 ngày trướcThông tin dưới đây sẽ giúp ích cho bạn khi tới ở một nơi không phải là ngôi nhà quen thuộc của mình.
-
2 ngày trướcTừ năm 2024 người làm hộ chiếu (passport) sẽ chính thức được hưởng quyền lợi đặc biệt này, người dân cần nắm rõ thông tin để không bị thiệt.
-
3 ngày trướcRất ấn tượng với vẻ đẹp bình yên, dân dã của "cây phượng cô đơn" nằm giữa cánh đồng ở Quận 12 (TP.HCM) nhưng anh Long không khỏi tiếc nuối khi chứng kiến một nhóm khách bẻ cành để chụp ảnh.
-
5 ngày trướcTam giác mạch khi mới nở mang màu trắng tinh khôi, sau đó sẽ chuyển sang màu hồng nhạt, hồng ánh tím nhẹ nhàng rồi đỏ sẫm, cuối cùng khi tàn sẽ chuyển sang màu đen.
-
5 ngày trướcSetenil de las Bodegas ở Tây Ban Nha mang đến một ý nghĩa hoàn toàn mới cho thuật ngữ “sống dưới một tảng đá”.
-
7 ngày trướcNếu đã nhiều lần đi máy bay, hẳn bạn nhận ra trên kính cửa sổ luôn có dấu vết một lỗ nhỏ; liệu chúng có tác dụng gì?
-
8 ngày trướcMỹ Linh ấn tượng với chất lượng thơm ngon của món mì cua và bánh bao nước.
-
8 ngày trước"Người lái xe của chúng tôi phóng đi với tốc độ tối đa, gió và cát quất vào mặt và mắt như đang ở một trong một cơn cuồng nộ" - Toh Ee Ming - nhà báo du lịch của Chanel New Asia - kể về việc đi đi xe ATV vượt qua các cồn cát ở Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
-
9 ngày trướcHai chú chó được nhuộm lông giả làm gấu trúc đã khiến không ít du khách tỏ ra bối rối khi ghé thăm một vườn thú ở Trung Quốc kể từ khi khu vực dành riêng cho công chúng mở cửa vào ngày 1/5.
-
9 ngày trướcĐảo du lịch nổi tiếng Hamilton (Queensland, Australia) đang vấp phải sự phản đối dữ dội của du khách sau khi ra quyết định cấm sử dụng tiền mặt tại đây.
-
9 ngày trướcĐập Đồng Cam - Phú Yên như níu chân mọi du khách bởi vẻ đẹp hùng vĩ và nên thơ khiến ai cũng muốn khám phá địa danh này mỗi khi được nhắc tới. Vậy có gì nổi bật tại Đập Đồng Cam?
-
10 ngày trướcCác phương pháp sau đây sẽ giúp bạn giảm bớt sợ hãi khi đi máy bay, bạn cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội khám phá và trải nghiệm những điều tuyệt vời trên mỗi chuyến bay.
-
10 ngày trướcTổ chức cộng đồng quốc tế chuyên cung cấp các tour đi bộ Guruwalk cho biết Hà Nội, Hội An và TPHCM trở thành 3 điểm đến của Việt Nam nằm trong danh sách 100 thành phố tuyệt vời nhất để đi bộ, sống chậm lại để thư giãn, chữa lành.
-
11 ngày trướcDu khách leo núi tại núi Nhạn Đãng ở phía đông Trung Quốc đã phải đối mặt với tình cảnh “éo le” khi bị kẹt giữa vách đá, du khách phải bám vào sợi dây leo dọc theo tuyến đường cố định suốt hơn một giờ.
-
11 ngày trướcViệc thất lạc hành lý ở sân bay là điều mà không ai mong muốn xảy ra, nhưng nếu chẳng may bị thất lạc hành lý, hãy bình tĩnh để xử lý một cách hiệu quả nhất.
-
11 ngày trướcDu lịch tụ túc mang đến nhiều trải nghiệm thú vị và độc đáo, nhưng không phải ai cũng phù hợp với hình thức du lịch tự túc này.
-
11 ngày trướcNằm ở vị trí ven hồ cực thơ cùng với tán cây thấp và hoa nở rộ rực rỡ, cây bằng lăng trên đường Hoàng Cầu (Hà Nội) trở thành điểm check-in được nhiều bạn trẻ săn đón.
-
14 ngày trướcHãng hàng không này sẽ trở thành hãng đầu tiên trên thế giới cung cấp cho hành khách tai nghe Apple Vision Pro trên các chuyến bay của mình.
-
15 ngày trướcDu khách tham gia lễ hội Người chết ở Nhật Bản có thể khám phá thế giới bên kia bằng kính thực tế ảo, nằm trong quan tài hay trải nghiệm đám tang của chính mình.