Hành động đẹp của cô dâu với bác quét rác sau đám cưới gây sốt mạng
Cách hành xử rất đẹp của một cô dâu người Trung Quốc đối với người quét rác lớn tuổi khiến đông đảo cư dân mạng khen ngợi hết lời.
Sự việc diễn ra ở Nam Xương, Giang Tây, Trung Quốc. Sau đám cưới tại nhà, cô dâu và chú rể nhận thấy họ hàng đốt pháo quá nhiều, xác pháo bay đầy đất trải dài tới 100m, ảnh hưởng đường sá và làng xóm nên định lễ lạt xong xuôi, tiễn khách khứa về sẽ ra tay dọn dẹp.
Nào ngờ, khi xong việc bước ra ngoài, họ thấy người lao công cao tuổi đã dọn dẹp, quét sạch sẽ cả đoạn đường dài.
Vừa ngại ngùng vừa áy náy, cô dâu vội vàng chạy đến bên bác lao công, hai tay đưa phong bao lì xì có 160 tệ (khoảng 550.000 đồng) để xin lỗi đã làm phiền và cảm ơn bác giúp dọn dẹp sạch sẽ phần đường gần nơi diễn ra đám cưới.
Vừa áy náy vừa biết ơn, cô dâu tặng bác lao công một phong bì may mắn.
Khi hình ảnh này được đăng tải lên mạng, phần lớn mọi người đều bày tỏ sự cảm kích, tán dương hành động ý tứ, biết nghĩ của cô dâu. Họ cho rằng chắc hẳn cả hai vợ chồng đều thuộc gia đình nề nếp, được giáo dưỡng tốt.
Chú rể họ Dương sau đó cũng chia sẻ thêm, anh và vợ đã đăng ký kết hôn từ 13 năm trước nhưng hồi đó cả hai đều nghèo, không có tiền tổ chức đám cưới trọng thể. Sau khi phấn đấu mua được nhà, họ mới tổ chức hôn lễ.
Trong ngày cưới, gần 100 mét pháo hoa và pháo các loại được đốt để tạo không khí hân hoan. Hai vợ chồng anh Dương dự định tự mình quét dọn xác pháo khi đám cưới kết thúc, và việc bác lao công làm thay việc đó đã dẫn đến cái kết khiến tất cả mọi người cùng vui.
Theo VTC
-
10 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
15 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
20 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
23 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước