Hành trình vì bạn gái mà bỏ thuốc lá 'cười sặc nước' của thanh niên cứng
Câu chuyện cai thuốc lá vì người yêu của anh chàng này thực sự là một... tấn hài kịch.
Nhiều cô nàng khi yêu thường không thích bạn trai của mình hút thuốc. Có người ngửi thấy mùi thuốc là ho sặc sụa, không chịu được, có người vì sợ ảnh hưởng sức khỏe bạn trai và bản thân nên yêu cầu người yêu bỏ thuốc. Tuy nhiên, có chàng trai vì người yêu mà bỏ được, có người lại không vì cái sự nghiện thuốc không chỉ là nghiện, nó còn thể hiện phong thái của cánh mày râu.
Mới đây, một anh chàng lên mạng chia sẻ về hành trình cai thuốc vì bạn gái của mình. Thoạt nghe ai cũng tưởng thanh niên này vì người yêu bắt bỏ thuốc mà bỏ nhưng không, cái kết lại hoàn toàn khác.
Hành trình cai thuốc "nghiệt ngã" của thanh niên cứng
"Đây là tôi và bạn gái. Trước đây tôi nghiện thuốc, nghiện nặng lắm. Lúc nào mồm cũng phì phèo như cái bếp lò. Nhưng từ ngày có người yêu thì khác hẳn. Có một lần em người yêu tôi giật điếu thuốc bảo:
- Anh đừng hút nữa, anh biết hút thuốc lá gây ung thư phổi không? Anh muốn em sau này làm góa phụ phải không?
Tôi đáp:
- Ông ngoại anh chỉ hút Du Lịch đểu, uống rượu thay cơm, sống khỏe mạnh tới 87 tuổi em ạ.
- Anh cãi cùn à? Anh chọn đi, thuốc hay là em?
- Dĩ nhiên là anh chọn thuốc, anh quen thuốc hơn 10 năm rồi, còn quen em mới có 10 ngày. Tốn bao tiền để nghiện bảo bỏ là bỏ được ngay à?
- Ok, anh nói thế thì được rồi. Vậy thì em sẽ hút cùng anh.
Rồi cô ấy giằng lấy bao thuốc, châm lửa rít hơi dài và ho sặc sụa, mắt mũi chảy nước, đỏ ngầu. Trông vô cùng khổ sở....
Tôi buông điếu thuốc, sau này kể cả biết tôi lén lút hút vì thèm, cô ấy cũng lôi thuốc ra châm cùng. Tôi hút 1 điếu, cô ấy hút 2. Dần dần, tôi quyết định cai. Chỉ khi nào thèm quá thì bảo người yêu châm thuốc cho ngửi để đỡ nhớ mùi.
Kỳ diệu, sau 2 tháng, tôi cai được thuốc chỉ bằng tình yêu của cô ấy.
Còn cô ấy thì bập vào thuốc, nghiện nặng. Giờ nó chỉ hút ba số, rồi còn tập tành đủ thứ..., mồm như cái ống khói nhà máy nhiệt điện...".
Và cái kết "nghiện" đã chuyển sang cô bạn gái của anh (Ảnh minh họa)
Đúng là một câu chuyện cai thuốc đầy bi hài. Chẳng biết nên cười cho chàng trai đã cai được thuốc hay khóc vì cô người yêu lại trở thành "con nghiện".
Dù là thế nào thì việc nghiện thuốc thực sự là điều không nên vì thuốc lá rất có hại cho sức khỏe. Vậy nên "có gì thì bảo ban nhau, đừng nghiện cái gì quá, cái gì cũng nên bình thường thôi nhé", một độc giả bình luận.
Thanh Tú (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
6 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
11 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
17 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
19 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước